Leicester 0-4 Liverpool: Không thể cản 'The Kop'

00:00 12/10/2020

Vòng 19 Premier League, "The Kop" giành chiến thắng đậm ngay tại King Power và gia tăng khoảng cách với chính Leicester lên thành 13 điểm.

Trận đấu trên sân King Power diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Liverpool phải thi đấu trên sân khách nhưng nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận.

Đoàn quân của HLV Juergen Klopp chủ động chơi áp sát tầm cao và đã có 2 lần khiến đối thủ mắc sai sót. Tuy nhiên cú sút của Salah, Henderson lại không đủ chuẩn xác để mang về bàn thắng.

Lối chơi áp sát của Liverpool khiến hàng thủ Leicester lúng túng.

Về phía Leicester, chủ nhà triển khai thế trận phòng ngự phản công sở trường. Jamie Vardy ở phía trên luôn sẵn sàng đón những đường chuyền dài từ đồng đội. Tuy nhiên chân sút người Anh không có nhiều khoảng trống khi phải đối mặt với hàng phòng ngự ở đẳng cấp cao của "The Kop".

Bố trí hàng thủ số đông nhưng Leicester chỉ có thể trụ vững đến phút 32. Trent Alexander-Arnold thực hiện pha treo bóng như đặt cho Firmino băng lên đánh đầu cận thành đưa Liverpool vượt lên dẫn trước.

Hàng thủ "Bầy cáo" chơi lúng túng sau bàn thua và nếu không có sự lăn xả của Schmeichel, tỷ số có lẽ đã là 2-0 cho Liverpool.

Hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế tạm nghiêng về đội khách. Thầy trò HLV Juergen Klopp đã chơi trên cơ và không cho đối thủ tung dù chỉ một cú sút về phía khung thành của Alisson.

Thế trận không có nhiều thay đổi trong hiệp đấu thứ 2. Liverpool dồn ép và không cho đội chủ nhà lên bóng. Cặp hậu vệ cánh Robertson, Alexander-Arnold Bóng liên tục thực hiện những pha treo bóng chất lượng nhưng Firmino, Salah lại không thể tận dụng.

Leicester gồng mình chống đỡ những pha tấn công của đối thủ và chỉ trông chờ vào những tình huống chuyền dài đến vị trí của Vardy. Tiền đạo người Anh đã làm tất cả những gì có thể nhưng Van Dijk, Joe Gomez luôn xuất hiện đúng chỗ để tước đi cơ hội của "Bầy cáo".

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 70. Hậu vệ Soyuncu lóng ngóng để bóng chạm tay trong vùng cấm buộc trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. James Milner không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội khách ở phút 72.

Bàn thua thứ 2 đã đánh sập tinh thần chiến đấu của cầu thủ chủ nhà. Liverpool thừa thắng xông lên và có thêm 2 lần làm rung mành lưới "Bầy cáo" chỉ trong vòng ít phút do công của Firmino (74') và Alexadner-Arnold (78').

Trận đấu khép lại với thắng lợi tưng bừng 4-0 cho Liverpool. Thầy trò HLV Klopp tạo ra khoảng cách 13 điểm với chính Leicester và vẫn còn chơi ít hơn đối thủ 1 trận.

Tuấn Nguyên