Họp mặt Cựu chiến binh kỷ niệm 74 năm thành lập Tình báo quốc phòng

00:00 12/10/2020

Ngày 17/10, tại Hoa viên Chánh Phù Hòa, Ban Liên lạc Phòng Tình báo miền – B2, tổ chức họp mặt truyền thống, kỷ niệm 74 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Tình báo Quốc Phòng 20/10/1945/ 20/10/2019 cũng là ngày truyền thống ngành Tình báo Quốc Phòng Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đến dự có ông Nguyễn Minh Đức, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Đậu; đại diện Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, cùng 300 cựu chiến binh tình báo quốc phòng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Ban Liên lạc Phòng Tình báo Miền.

E:\DCIM\100D3200\DSC_0330.JPG

Đại tá Nguyễn Văn Tàu, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó chính ủy Phòng Tình báo Miền, bắt tay thăm hỏi ông Nguyễn Minh Đức (ngồi) nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương tại buổi họp mặt.

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu, nguyên Phó Chính ủy Phòng Tình báo Miền – B2 đã ôn lại truyền thống, lịch sử ra đời của Phòng Tình báo Miền chuẩn bị cho Tổng tấn công và nổi dây Xuân Mậu Thân 1968. Bằng tình yêu nước và ý chí cách mạng, Phòng Tình báo Miền, Cụm tình báo H63 từ ngày thành lập cho đến khi kết thúc chiến tranh với phương châm họat động “Bảo vệ tài liệu là bảo vệ an toàn cho đồng đội”, nhiều đồng chí đã khôn khéo bảo vệ an toàn tài liệu; bị địch bắt tra tấn nhưng thà chịu chết chứ không khai cơ sở. Nhờ đó mạng lưới tình báo quốc phòng đã cung cấp nhiều nguồn tin chiến lược cho Đảng, Nhà nước quyết định thắng lợi trên bàn ngoại giao, trên chiến trường đi đến thống nhất đất nước 30-4-1975 mà địch vẫn không phát hiện nhà báo Phạm Xuân Ẩn, thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ - cố vấn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là tình báo của ta.

E:\DCIM\100D3200\DSC_0351.JPG

Đại diện Tổng cục Tình báo quốc phòng (Tổng Cục II) và lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa tặng hoa chúc mừng buổi họp mặt

Phát huy truyền thống gan dạ, mưu trí của người tình báo cách mạng, khi trở về đời thường, cựu chiến binh Phòng Tình Báo Miền dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn nhiệt tình tham gia các phong trào tại địa phương; tổ chức thăm viếng đồng chí đồng đội khó khăn, bệnh tật. Phát biểu tại lễ họp mặt đại tá Nguyễn Văn Tàu nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng lực lượng tình báo, trong đó có tình báo quốc phòng. Là đơn vị đã 2 lần được phong anh hùng, cựu chiến binh Phòng tình báo miền hôm nay tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu học tập, noi theo.

Trần Gừng