Hạ MU, Liverpool hoàn tất bộ sưu tập chiến thắng tại Premier League
"Lữ đoàn đỏ" chơi áp đảo đội khách Manchester Utd và có chiến thắng 2-0 ở trận derby nước Anh thuộc vòng 23 Premier League diễn ra đêm 19/1.
Mang đến Anfield đội hình sứt mẻ vì chấn thương, kịch bản bị Liverpool áp đảo là điều HLV Solskjaer và người hâm mộ Man Utd nghĩ đến từ trước.
"The Kop" là đội nắm quyền kiểm soát thế trận, liên tục tạo ra sức ép khiến hàng thủ đội khách phải oằn lưng chống đỡ. Bố trí hàng thủ dày đặc nhưng MU cũng chỉ trụ vững đến phút 14. Virgil Van Dijk khẳng định giá trị bằng việc đánh bại trung vệ đắt nhất thế giới Harry Maguire trong pha không chiến, trước khi đánh đầu tung lưới De Gea ở cự ly gần.
Van Dijk đánh bại đội trưởng của MU trước khi ghi bàn bằng đầu. Ảnh: Reuters.
Những phút tiếp theo, Liverpool tiếp tục tấn công. Bóng 2 lần được Firmino, Wijnaldum đưa vào lưới De Gea nhưng cả 2 đều bị từ chối, lần lượt bởi VAR và trọng tài biên.
Khoảng 5 phút cuối hiệp một, khi Liverpool chủ động giảm nhịp độ, Man Utd mới có khoảng trống để tổ chức lên bóng. Phút 41, khoảng trống mở toàn với Andreas Pereira nhưng tiền vệ này lại gây thất vọng với một pha đệm bóng hụt. Ngay lập tức, Liverpool có lời đáp trả bằng pha thoát xuống của Sadio Mane nhưng De Gea đã kịp phản xạ cứu thua cho Man Utd.
Hiệp đấu đầu tiên khép lại với thế trận áp đảo dành cho Liverpool. Thầy trò Klopp có lúc kiểm soát bóng đến 81%, và sở hữu tỷ số đá phạt góc là 8-0.
Hiệp 2 mới chỉ bắt đầu chưa đầy 10 phút, sức ép đã lại đè nặng lên hàng thủ MU. Không dưới 7 lần, các chân sút áo đỏ bắn phá khung thành của De Gea và một trong số đó đã đi trúng khung gỗ.
Đoàn quân của HLV Solskjaer chỉ biết gồng mình phòng ngự và trông chờ vào những tình huống phản công. Cơ hội cũng đã đến nhưng các chân sút đến từ Manchester trong một ngày lại không thể tận dụng, ngay cả khi trước mặt chỉ còn thủ môn Alisson.
Martial, Fred có cơ hội ngon ăn trong hiệp 2 nhưng không thể tận dụng. Ảnh: Reuters.
Những phút cuối trận, sức ép được giảm tải trước khung thành của De Gea. HLV Solskjaer tung Mason Greenwood vào sân với hy vọng cầu thủ trẻ này có thể tạo ra sự khác biệt. Đội hình "The Kop" dưới sự chỉ đạo của Virgil Van Dijk vẫn giữ cự ly tốt, đồng thời bịt mọi kẽ hở dẫn đến khung thành của Alisson.
Liverpool phòng ngự chủ động và tung đòn kết liễu đối thủ ở phút bù giờ thứ 3. Salah thoát xuống rất nhanh, vượt qua Daniel James rồi tung cú sút lạnh lùng hạ De Gea, ấn định thắng lợi 2-0 cho chủ nhà.
Với việc hạ nốt Man Utd, "Lữ đoàn đỏ" đã đánh bại mọi đội bóng tại Premier League mùa này. Khoảng cách giữa đội chủ sân Anfield và CLB đứng thứ 2, Man City lúc này là 16 điểm.
Đội hình ra sân của Liverpool và Man Utd.
Tuấn Nguyên
- Thủ tướng Chính phủ ra chỉ đạo gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu dược liệu
- Mỹ có thể đánh thuế lên xe điện và các ngành chiến lược của Trung Quốc
- Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
- "Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh mang tính sống còn với các doanh nghiệp"
- Chính phủ: Phải xử lý ngay tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và quốc tế
Cùng chuyên mục
Đồng hành cùng Fans bóng đá, VPBank và Visa tặng vé đến Qatar xem FIFA World Cup 2022 TM
Giải chạy Marathon Techcombank lần đầu tổ chức tại Thủ đô Hà Nội
Đùa không vui
68 vận động viên tham gia Giải vô địch Quần vợt tỉnh Hòa Bình năm 2022
Cúp Becamex IDC lần thứ XV, 2022: Khai mạc Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư