Diego Maradona khởi kiện Netflix

00:00 12/10/2020

Một “siêu phẩm” điện ảnh dành cho thế giới thể thao của Netflix được chờ đợi, chưa ra mắt, nhưng lại đang vướng phải rắc rối kiện tụng. Người đại diện của Diego Maradona cho biết, sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng.

Một bộ phim được chờ đợi

Bộ phim mang tên “The Hand Of God”, cụm từ mà những ai yêu mến bóng đá khi nghe thấy sẽ lập tức nhớ tới bê bối đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Diego Maradona.

Đó là tại World Cup 1986 trên đất Mexico, ở trận tứ kết giữa Argentina và Anh. Trong tình huống Argentina tổ chức tấn công, Maradona lao về hướng thủ môn Peter Shilton, bật cao và dùng tay đưa bóng vào lưới. Nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. Sau trận đấu, Diego Maradona tuyên bố rằng bàn thắng đã được ghi, “một chút bằng đầu và một chút với Bàn tay của Chúa”.

Trận đó, Anh thua Argentina 1-2. “Bàn tay của Chúa” đi vào lịch sử bóng đá như một trong những bê bối chấn động nhất. Scandal này đã theo Maradona suốt trong sự nghiệp, khiến ông chịu không ít chỉ trích. Hãng sản xuất phim Netflix đã quyết định đặt hàng đạo diễn Paolo Sorrentino để làm phim về bê bối này.

Danh tiếng của Paolo Sorrentino tại Hollywood vốn đã được biết đến. Năm 2013, Sorrentino từng giành giải Oscar hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất” cho tác phẩm “La Grande Bellezza” (Vẻ đẹp vĩ đại). Hai năm sau, Sorrentino tái xuất với “Youth”. Câu chuyện về những kẻ loay hoay không biết làm thế nào để vượt qua chính mình trong quá khứ, lập tức giành “hat-trick” giải thưởng ở Liên hoan phim châu Âu, như một sự khẳng định cho tài năng của Sorrentino.

Với Maradona, Sorrentino có mối liên hệ khá đặc biệt. Vị đạo diễn tài danh này sinh ra ở Naples, nơi Maradona đã có 7 năm gắn bó trong màu áo CLB Napoli. Sorrentino từng gọi Maradona là “ân nhân” trong một bài phát biểu trên bục nhận giải thưởng.

“Ngoài những điều tôi đã từng nói trước đây về Maradona, ông ấy là người đã vô tình cứu mạng tôi. Tôi đã mất cha mẹ của mình năm 16 tuổi trong một tai nạn về hệ thống sưởi ấm ở ngôi nhà trên núi nơi mà tôi thường đến với gia đình mình. Tuy nhiên, cuối tuần đó, tôi lại không đi cùng ba mẹ bởi vì tôi muốn đến xem Maradona và Napoli thi đấu với Empoli, và điều đó đã cứu sống tôi”.

Chú thích ảnhDiego Maradona kiện Netflix liên quan đến bộ phim do Paolo Sorrentino làm đạo diễn

Đó là những lý do chính khiến Netflix chọn Sorrentino, một người yêu mến Maradona, thích bóng đá và hiểu rõ về quê hương Naples, nơi sẽ được chọn làm bối cảnh cho nhiều cảnh quay trong phim.

David Kosse, Phó chủ tịch mảng phim gốc quốc tế của Netflix cho biết: “Tôi luôn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Paolo Sorrentino nên ngay khi được giới thiệu về The Hand of God, chúng tôi biết rằng mình muốn hợp tác với ông ấy trong dự án này. Thật vinh dự khi được làm phim với một trong những nhà làm phim tuyệt vời nhất của châu Âu và mang câu chuyện tuyệt vời của ông ấy tới thế giới.”

Scott Stuber, Giám đốc mảng phim của Netflix gọi bộ phim là “Một câu chuyện tuyệt đẹp được viết theo phong cách của Sorrentino. Để xây dựng nên một xưởng phim tuyệt vời, bạn cần những nhà làm phim lớn từ mọi nơi trên thế giới và kể những câu chuyện bằng mọi ngôn ngữ”.

Một vụ kiện

“The Hand Of God” dự kiến sẽ xuất hiện trên Netflix trong năm nay. Nhưng khi phim còn chưa ra mắt, Netflix đã vướng phải rắc rối kiện tụng. Nguyên đơn chính là nguồn cảm hứng để tạo nên bộ phim, Maradona.

Luật sư của Maradona, Matias Morla, mới đây tuyên bố sẽ khởi kiện Netflix ra tòa án tại Italy. Trên trang cá nhân, luật sư của Maradona viết lý do khởi kiện là Netflix đã sử dụng hình ảnh của huyền thoại bóng đá Argentina để làm phim khi chưa có sự đồng ý của ông. “Chúng tôi hiện đang kết nối với các đồng nghiệp ở Italy, vạch ra chiến lược pháp lý để nộp đơn khiếu nại chính thức lên hệ thống tư pháp về việc Netflix sử dụng trái phép hình ảnh của Maradona”. Giới thạo tin cho biết vụ kiện kiểu này sẽ lấy đi của các bên nhiều thời gian và tiền bạc.

Trước đây, Maradona từng khởi kiện nhà sản xuất trò chơi video Konami của Nhật Bản vì đưa hình ảnh của ông vào trò chơi PES 2017 khi chưa xin phép. Sau nhiều năm hầu tòa, phải tới tháng 5 năm nay, hai bên mới đạt được thỏa thuận. Konami đã phải trả cho Maradona một khoản tiền không rõ con số cụ thể. Toàn bộ số tiền này được “Cậu bé vàng” sử dụng để xây dựng sân bóng đá cho trẻ em nghèo ở Argentina.

Năm ngoái, Maradona cũng bày tỏ tức giận với bộ phim “Diego Maradona: Rebel, Cheat, Hero, God” của đạo diễn người Anh Asif Kapadia. Ông đã khuyên người hâm mộ rằng đừng xem bộ phim đó. Huyền thoại bóng đá 59 tuổi cảm thấy khó chịu vì trong phim ông bị mô tả như “một kẻ dối trá”.

Khánh Đan