Quê nhà trang trọng đón Liệt sỹ Võ Ngọc Lần về với đất mẹ yêu thương
Sau quãng thời gian 54 năm đằng đẵng tìm kiếm, đến hôm nay, hài cốt Liệt sỹ Võ Ngọc Lần đã được quê nhà trang trọng đón về an nghỉ trong lòng đất mẹ yêu thương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh)…
Theo đó, hài cốt Liệt sỹ Võ Ngọc Lần vừa được cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình, họ tộc trang trọng đón về an nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ yêu thương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Can Lộc quê nhà…
Anh hùng Liệt sỹ Võ Ngọc Lần sinh năm 1940 tại thôn Hồng Tân - xã Thiên Lộc - huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh, nhập ngũ ngày 10 tháng 10 năm 1964, là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, là sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam (Cấp bậc: Chuẩn uý; Chức vụ: Đại đội phó; Đơn vị: D3, E7, B5). Trong quá trình tham gia kháng chiến chống Đế quốc Mỹ tại chiến trường tỉnh Quảng Trị, đồng chí Võ Ngọc Lần đã kiên cường chiến đấu và hy sinh anh dũng vào ngày 13/9/1968 tại huyện Gio Linh, được đơn vị, đồng chí, đồng đội mai táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, phần mộ của Liệt sỹ Võ Ngọc Lần tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Gio Linh nằm trong diện chưa rõ tên tuổi.
Sau quãng thời gian 54 năm đằng đẵng tìm kiếm dưới sự đồng hành và giúp đỡ của các cấp ngành Trung ương cùng với chính quyền, các ban ngành của 2 tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh, nên vào ngày 5/5/2022, gia đình và họ tộc đã tìm thấy nơi an táng Liệt sỹ Võ Ngọc Lần tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Gio Linh. Theo nguyện vọng của gia đình, họ tộc và được sự cho phép của các cấp, các ngành hữu quan, vào ngày 06/5/2022, hài cốt Liệt sỹ Võ Ngọc Lần đã được di dời về quê nhà. Đến sáng ngày 8/6/2022, hài cốt Liệt sỹ Võ Ngọc Lần đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Can Lộc để cùng với các liệt sỹ khác là đồng chí, đồng đội yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ yêu dấu!
Trong Lễ truy điệu, trước anh linh Liệt sỹ Võ Ngọc Lần, ông Đặng Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc, Trưởng Ban tổ chức tiếp nhận và an táng hài cốt Liệt sỹ Võ Ngọc Lần cẩn kính: Liệt sỹ Võ Ngọc Lần là người con quê hương xã Thiên Lộc anh hùng, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, giàu truyền thống cách mạng, là con trai thứ hai trong gia đình của cụ cố ông Võ Bắc và cụ cố bà Võ Thị Em cư trú tại thôn Hồng Tân. Năm 24 tuổi, chàng thanh niên tràn đầy sức sống Võ Ngọc Lần đã tạm gác lại việc gia đình, lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc để tham gia kháng chiến chống Đế quốc Mỹ tại chiến trường tỉnh Quảng Trị trong đơn vị Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 7, thuộc B5. Tham gia kháng chiến, đồng chí Võ Ngọc Lần đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh cho Tổ quốc. Cuộc đời đồng chí Võ Ngọc Lần là tấm gương đạo đức cách mạng, trong sáng, kiên định, mẫu mực, giản dị, đầy nghị lực và hoài bão, sống chiến đấu cho lý tưởng cộng sản, cho độc lập dân tộc. Thật xúc động khôn xiết, khi kết quả tìm kiếm hài cốt Liệt sỹ Võ Ngọc Lần đã thành hiện thực để đến hôn nay, hương hồn và hài cốt Liệt sỹ Võ Ngọc Lần đã được trở về quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, quê cha đất tổ sau 54 năm xa cách.
“Trước anh linh hương hồn và hài cốt của Liệt sỹ Võ Ngọc lần, thay mặt Ban tổ chức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiên Lộc, xin hứa với đồng chí rằng: Địa phương sẽ không ngừng phát huy truyền thống của các anh hùng liệt sỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, đoàn kết một lòng, ra sức lao động sáng tạo, rèn luyện, học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí, quyết tâm xây dựng quê hương Thiên Lộc ngày càng giàu đẹp để đền đáp công ơn của các anh hùng liệt sỹ hằng mong. Tại buổi lễ trang nghiêm, đầy tình cảm và xúc động này, để tỏ lòng thành kính và ghi nhận công lao hy sinh vì nước quên thân, vì dân phục vụ của Liệt sỹ Võ Ngọc Lần, giờ đây các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước các cấp, cơ quan, ban ngành, đồng chí, đồng đội và Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã Thiên Lộc xin được thắp nén hương vĩnh biệt đồng chí Võ Ngọc Lần. Trước giờ phút tiễn đưa hài cốt Liệt sỹ Võ Ngọc Lần về an nghỉ vĩnh hằng tại Nghĩa trang liệt sỹ quê nhà huyện Can Lộc, phút mặc niệm bắt đầu!” - Ông Đặng Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc, Trưởng Ban tổ chức tiếp nhận và an táng hài cốt Liệt sỹ Võ Ngọc Lần bày tỏ lòng thành kính tại Lễ truy điệu.
Trước giờ phút an táng hài cốt Liệt sỹ Võ Ngọc Lần, bà Trần Thị Bích – Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc bày tỏ: “Hôm nay, Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc cùng với BCHQS huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, nhân dân xã Thiên Lộc và gia đình tổ chức đón nhận và tiễn đưa hài cốt Liệt sỹ Võ Ngọc Lần về an nghỉ vĩnh hằng tại mộ số 21, hàng số 4, Khu Tây lễ đài Nghĩa trang liệt sỹ huyện Can Lộc quê nhà theo nghi thức truyền thống của địa phương. Trong giờ phút xúc động và trang trọng này, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, tất cả chúng ta, đồng bào, đồng chí thắp nén hương thơm tiễn đưa Liệt sỹ Võ Ngọc Lần về nơi an nghỉ cuối cùng trong lòng đất mẹ yêu thương. Để tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc, phút mặc niệm bắt đầu…xin vĩnh biệt đồng chí Võ Ngọc Lần!".
Sau Lễ an táng hài cốt Liệt sỹ Võ Ngọc Lần, bà Võ Thị Thu đại diện cho gia đình cảm kích: Gia đình và họ tộc chúng tôi thật xúc động trước sự trang trọng trong Lễ tiếp nhận, Lễ truy điệu và Lễ an táng hài cốt Liệt sỹ Võ Ngọc Lần do Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc, BCHQS huyện Can Lộc phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân xã Thiên Lộc tổ chức. Đồng thời, gia đình, họ tộc chúng tôi trân quý và biết ơn sâu sắc trước tình cảm của lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành huyện Can Lộc và lãnh đạo Đảng uỷ, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, nhân dân xã Thiên Lộc cùng với Chi bộ và nhân dân thôn Hồng Tân…đã dành thời gian đến thắp hương kính viếng anh linh Liệt sỹ Võ Ngọc Lần. Kính xin anh linh Liệt sỹ Võ Ngọc Lần phù hộ, độ trì cho Nước nhà, Tỉnh nhà, Huyện nhà, Xã nhà an ninh chính trị ổn định, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển vững mạnh, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá hiện đại hoá.
Dưới đây là một số hình ảnh PV doanhnghiephoinhap.vn ghi lại được tại Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sỹ Võ Ngọc Lần:
Văn Cương – Hoàng Lan
Cùng chuyên mục
Phú Thọ tích cực vận động các doanh nhân, doanh nghiệp, người lao động... tham gia giúp đỡ người nghèo
Nghệ An: 6 doanh nghiệp đồng hành với Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia, có thành tích cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
VPBank tài trợ 130 tỷ đồng xây dựng trường học tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Thêm một mùa Trung thu ấm áp trong hành trình 15 năm của Quỹ sữa vươn cao Việt Nam
Thầm mỹ viện Thùy Dương: Tặng xe đạp, học bổng trị giá 70 triệu đồng cho học sinh nghèo huyện Yên Thủy
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu