![]() |
Ông Elon Musk mất gần 100 tỷ USD sau mâu thuẫn chính trị với ông Donald Trump |
Cổ phiếu Tesla đã trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất trong lịch sử khi lao dốc 14% vào ngày 5/6 (giờ Mỹ), sau khi Tổng thống Donald Trump công khai đe dọa hủy toàn bộ hợp đồng liên bang với các công ty thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk. Động thái này là phản ứng trực tiếp với việc ông Musk chỉ trích kịch liệt dự luật chi tiêu mới của Đảng Cộng hòa, trong đó loại bỏ hàng loạt ưu đãi thuế cho xe điện và năng lượng sạch, những mảng kinh doanh then chốt của Tesla.
Chỉ trong một phiên, giá trị vốn hóa của Tesla đã “bay hơi” 152 tỷ USD, kéo tổng mức vốn hóa thị trường của hãng xuống còn 916 tỷ USD, tụt khỏi mốc 1.000 tỷ USD. Tài sản cá nhân của tỷ phú Elon Musk cũng mất 98 tỷ USD – mức giảm lớn chưa từng có, theo Bloomberg Billionaires Index. Dù vậy, ông Musk vẫn giữ vị trí người giàu nhất thế giới với tổng tài sản ước tính 335 tỷ USD.
Nguồn cơn của cuộc khủng hoảng bắt đầu từ việc ông Musk chỉ trích dự luật ngân sách mới là "sai lầm ghê tởm" vì loại bỏ các ưu đãi cho xe điện và năng lượng mặt trời - hai lĩnh vực mà Tesla đang dẫn đầu. Ông tuyên bố sẽ hậu thuẫn các ứng viên tranh cử để đánh bại những nghị sĩ ủng hộ dự luật.
Ngay sau đó, trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump đáp trả gay gắt: "Elon đang quá giới hạn. Tôi đã yêu cầu ông ta rút lui, hủy bỏ lệnh bắt buộc xe điện là thứ chẳng ai muốn. Ông ta biết điều đó từ lâu, nhưng vẫn phát điên lên". Phát biểu tại Nhà Trắng, ông cũng cho rằng: “Tôi từng có mối quan hệ tốt với Elon, nhưng giờ thì tôi không chắc nữa”.
Ông Musk đáp lại ngắn gọn trên nền tảng X: “Tùy ông”. Sau đó, ông tuyên bố: “Nếu không có tôi, ông Trump đã thua trong cuộc bầu cử. Đảng Dân chủ đã kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện".
Sự rạn nứt giữa tỷ phú Elon Musk và Tổng thống Donald Trump gây chấn động bởi trước đó, cả hai từng có mối quan hệ thân thiết. Ông Trump thậm chí đã giao cho ông Musk dẫn dắt Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) nhằm cải tổ bộ máy và tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, sau khi nhiệm kỳ 130 ngày kết thúc, ông Musk bắt đầu công khai chỉ trích các chính sách chi tiêu mới.
Tổng thống Mỹ hiện đe dọa cắt toàn bộ hợp đồng chính phủ với các công ty của Musk, bao gồm cả SpaceX và dịch vụ Internet vệ tinh Starlink. Theo ước tính từ giới truyền thông, tổng giá trị các hợp đồng này lên đến 18 tỷ USD.
Ngoài ra, ông Musk được cho là “nổi giận” khi chính quyền Trump bất ngờ rút đề cử tỷ phú Jared Isaacman – cộng sự thân cận của ông Musk và từng hai lần chỉ huy các chuyến bay tư nhân của SpaceX – làm lãnh đạo NASA. Theo nhà báo Walter Isaacson, đây là “một cú đánh gián tiếp” vào vị thế của tỷ phú Ellon Musk trong giới chính trị.
Bên cạnh rắc rối chính trị, Tesla đang đối mặt với nhiều áp lực lớn về mặt kinh doanh. Doanh số xe điện của hãng lao dốc tại thị trường châu Âu, trong khi hình ảnh thương hiệu mờ nhạt dần ở phương Tây. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Tesla đã giảm gần 30%.
Hãng cũng chịu áp lực phải triển khai dịch vụ taxi tự lái tại Austin, Texas trong tháng này, vốn đã bị trì hoãn nhiều lần. Dù tỷ phú Elon Musk khẳng định đã thử nghiệm xe tự hành tại khu vực này, đối thủ Waymo đã nhanh chân hơn khi hợp tác cùng Uber triển khai dịch vụ robotaxi thương mại.