Nhiều tỷ phú có quan hệ với Nga thực sự không muốn được gọi là người Nga

09:30 16/04/2022

Giới siêu giàu của Nga đã gặp phải một khó khăn. Kể từ khi Vladimir Putin sáp nhập Crimea vào năm 2014 và cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2, 34 tỷ phú hiện tại và trước đây của Nga đã phải hứng chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ, Anh hoặc Liên minh châu Âu. Các nhà chức trách đã phong tỏa hoạt động kinh doanh của họ, truy tìm siêu du thuyền của họ và hạ cánh máy bay phản lực của họ. Do một xu hướng ngày càng tăng: nhiều tỷ phú có quan hệ với Nga thực sự không muốn được gọi là người Nga.

Điện Kremlin, Moscow, Nga.

Điện Kremlin, Moscow, Nga. (Ảnh: Tripadvisor)

Một số có nhiều yêu sách hợp pháp hơn những người khác. Hãy xem Pavel Durov, người sinh ra ở St.Petersburg, người đã tạo ra mạng xã hội VK của Nga, đã bị lật đổ khỏi công ty sau khi mâu thuẫn với chính phủ của Putin về các vấn đề kiểm duyệt, sau đó tiếp tục thành lập ứng dụng nhắn tin mã hóa Telegram – hiện là một công cụ liên lạc quan trọng đối với người Ukraine. Người phát ngôn nói với Forbes: “Pavel đã rời Nga nhiều năm trước mà không có ý định quay trở lại. Sau bốn năm được liệt kê là công dân Nga, Durov - người sống ở Dubai, nơi Telegram đặt trụ sở - muốn biết rằng anh đã trở thành công dân Pháp vào năm ngoái. (Theo báo cáo, anh ta cũng có hộ chiếu của St. Kitts và Nevis.)

Igor Bukhman cũng có một câu chuyện tương tự. Igor và anh trai Dmitri lớn lên ở Vologda, cách Moscow khoảng 300 dặm về phía Đông Bắc, nơi họ đồng sáng lập công ty trò chơi di động Playrix vào năm 2004. Họ chuyển công việc kinh doanh sang Ireland vào năm 2013, nhưng vẫn có hàng nghìn nhân viên bị chia cắt giữa Nga và Ukraine. Bukhmans, hiện sống ở London, đã yêu cầu được công nhận là công dân của Israel, nơi họ nhập cư vào năm 2016, chứ không phải Nga.

Nik Storonsky, người đồng sáng lập 37 tuổi của ngân hàng kỹ thuật số Revolut có trụ sở chính tại London, lớn lên ở Nga nhưng đã rời đi ở tuổi 20. Storonsky, người đã chỉ trích chiến tranh, là công dân Anh-Nga hai quốc tịch – hoặc, là người làm PR của anh ta đóng khung: "Nik là công dân Vương quốc Anh".

Những người khác có mối quan hệ sâu sắc hơn nhiều với thế giới kinh doanh và chính trị của Nga. Eugene Shvidler được biết đến là bạn thân và là đối tác kinh doanh của Roman Abramovich, một trong những nhà tài phiệt nổi tiếng nhất (và bị trừng phạt nặng nề nhất) của Nga. Vào tháng 3, chính phủ Anh đã trừng phạt Shvidler, một cư dân London, vì "liên kết kinh doanh chặt chẽ" với Abramovich. Shvidler sở hữu cổ phần trong các doanh nghiệp thép và niken của Nga, nhưng từ lâu đã khẳng định mình không phải là người Nga. "Ông. Shvidler không phải và chưa bao giờ là công dân của Liên bang Nga”, một cộng sự của Shvidler, người tuyên bố không viết thư thay mặt cho tỷ phú, nói với Forbes (viết đậm và gạch chân của ông). Chắc chắn anh ta sinh ra ở một vùng thuộc Liên Xô của Nga, nhưng về mặt kỹ thuật, anh ta chưa bao giờ có hộ chiếu Nga và anh ta là công dân của Hoa Kỳ từ năm 1994 và Vương quốc Anh từ năm 2010.

Len Blavatnik, người gốc Ukraine, sinh ra ở Liên Xô, lớn lên ở Nga và nhập cư vào Mỹ năm 1978 ở tuổi 21, trở nên giàu có khi hợp tác với nhà tài phiệt Viktor Vekselberg (bị Anh và Mỹ trừng phạt vì có "quan hệ mật thiết" với Putin) bằng tiếng Nga liên doanh dầu và nhôm. Blavatnik, người không bị trừng phạt, rút tiền mặt ra khỏi Nga và ngày nay nổi tiếng với các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp không phải của Nga như Warner Music, nhà sản xuất hóa chất LyondellBassell và nhãn hiệu thời trang Tory Burch – và các khoản đóng góp lớn cho Stanford, Harvard và Oxford, nơi tiền của anh ta đã gây ra tranh cãi. Blavatnik nhanh chóng lưu ý rằng, anh ấy là công dân Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, và như người phát ngôn của anh ấy đã nói rõ với Forbes vào năm 2018, “không phải là người Nga, chưa bao giờ là người Nga và không phải là một nhà tài phiệt”. 

Cuối cùng là Yuri Milner. Nhà đầu tư công nghệ có ảnh hưởng nhất của Nga, ông là người ủng hộ sớm nhất Facebook và Twitter thông qua quỹ mạo hiểm của mình, DST Global. Những người ủng hộ ban đầu của ông bao gồm Ngân hàng VTB thuộc sở hữu nhà nước của Nga và một công ty con của tập đoàn dầu khí khổng lồ Gazprom thuộc sở hữu nhà nước - cả hai đều bị trừng phạt ngày nay. Một nhà hảo tâm khác: Alisher Usmanov, một nhà tài phiệt hàng đầu đã bị EU, Anh và Hoa Kỳ trừng phạt (Usmanov gọi các biện pháp trừng phạt là “không công bằng” và cam kết “sử dụng mọi biện pháp hợp pháp để bảo vệ danh dự và uy tín của [anh ấy].”) Milner, bây giờ là một VC nổi tiếng ở Thung lũng Silicon, người không bị trừng phạt và đã lên án chiến tranh, từ lâu đã cố gắng tách mình khỏi Nga. Trong một “tờ thông tin” được công bố trên trang web của mình, Milner, người sinh ra ở Moscow và học vật lý tại Đại học Tổng hợp Moscow, nhấn mạnh rằng anh ấy là công dân của Israel - nơi anh ấy chuyển đến vào năm 2005 từ năm 1999, và là cư dân của California từ năm 2014. “97% tài sản cá nhân của Yuri được tạo ra bên ngoài nước Nga”, Milner hứa hẹn. Ông “không đến Nga kể từ năm 2014”, “không có tài sản ở Nga” và “chưa bao giờ gặp Vladimir Putin”. Và, tất nhiên, quan trọng là: “Vào tháng 4 năm 2020, trong Danh sách tỷ phú hàng năm, Tạp chí Forbes đã xếp lại Yuri từ danh sách Nga vào danh sách Israel, khẳng định mối quan hệ chặt chẽ của anh ấy với đất nước.”

Thông Trần