Hải Phòng: Chuyện kể về những chiếc áo “đẫm nước” mùa dịch- Kỳ 1: Đẫm mồ hôi nơi cửa ngõ

11:15 19/08/2021

Đại dịch quay đi rồi quay lại nhưng Hải Phòng duy nhất là thành phố trực thuộc Trung ương, là cửa ngõ Cảng biển lớn nhất phía Bắc đến thời điểm hiện tại không phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Đặc biệt hơn, gần hai chục ngày qua Hải Phòng đang cùng 5 tỉnh thành giữ sạch bóng Covid 19. Có được thành quả như vậy là nhờ sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt của lãnh đạo Thành ủy, UBND, ban chỉ đạo chống dịch thành phố, sự quyết tâm đồng lòng của nhân dân đặc biệt là sự nỗ lực không mỏi mệt của liên ngành đang ngày đêm lặng lẽ căng mình nơi chốt dịch

1.	Tại  các chốt anh em gần như mới được tiêm vắc xin  covid  mũi 1
Tại các chốt anh em gần như mới được tiêm vắc-xin Covid mũi 1.

14h ngày 6/8, Thượng tá Vũ Ngọc Nghị tiếp quản nhiệm vụ chốt trưởng chốt cầu Nghìn, cửa ngõ quan trọng nhất phía Tây Nam thành phố. Lưu lượng qua đây khoảng 7000 lượt phương tiện, 10.000 lượt người mỗi ngày. Ngay đêm đầu tiên, phương tiện và người đổ về đây ùn ứ tới tận thị trấn An Bài. Cả đêm trắng, chỉ huy trưởng kiêm văn thư kiêm hậu cần, 1 loa, 1 đàm, 1 điện thoại không lúc nào ngừng nói ngừng nghe, cùng anh em tròn nhiệm vụ. Đêm ấy có những chiếc áo ướt đẫm đến sáng...

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của người chỉ huy 18 tháng liên tục bám chốt là ngày 10/8. Đêm ấy giông bão mất điện, sau khi xin ý kiến, GĐ CATP chỉ đạo căn cứ tình hình thực tiễn chốt trưởng toàn quyền thực hiện nhiệm vụ. Vậy là, quyết định đóng chốt cho đến khi có điện trở lại như một mệnh lệnh! Mất điện, những chiếc áo đẫm nước ấy ngoài việc làm mát cơ thể, còn thay màn ngăn muỗi ngồi giữ cho chốt an toàn...

Về cầu sông Hóa giữa trưa nắng như đổ lửa ngày 18/8 nối Thái Thụy, Thái Bình với Vĩnh Bảo, Hải Phòng, có dấn thân thực tế mới thấy hết cuộc sống của người giữ chốt tiền tiêu khó khăn đến thế nào. Tạm bợ ăn ngủ trong dãy lán nhờ của hộ dân trồng nấm giữa đồng. Thấy PV, các anh hồ hởi khoe rằng: “Bây giờ chúng tôi có nhà vệ sinh quây tôn rồi, ngày tháng trước anh em không ngại việc nào bằng việc đi xả thải cho mình. Bởi mỗi khi đi anh em phải cầm theo cái cuốc, đào lên, thải xuống, rồi lấp đi". 

2.	Tại chốt sông Hóa, anh em ái ngại ăn ngủ nhờ ở cơ sở trồng nấm không biết đến bao giờ
Tại chốt sông Hóa, anh em ái ngại ăn ngủ nhờ ở cơ sở trồng nấm không biết đến bao giờ.

Đáng nói hơn dường như muỗi chuột nơi đây đã phân biệt được mùi mồ hôi của từng chiếc áo rằn ri treo vội sau lúc thay ca...

Trao đổi nhanh với lãnh đạo chốt cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, Trung tá Nguyễn Văn Nguyên chia sẻ: “Nắng hè trên cao tốc đỉnh điểm như thiêu như đốt không ai đứng lâu nổi 30 phút. Kinh nghiệm phụ trách của tôi là cứ thấy anh em đẫm lưng là tôi cử anh em khác thay ca. Có đêm đang làm, cơn dông ập tới bốc sạch chốt bạt cuốn đi chẳng để lại gì ngoài anh em và bàn ghế ướt mèm”. Trên cao tốc người qua chốt vội vã kê khai, vội vã xét nghiệm ấy, liệu có ai để ý tới những chiếc áo kia ướt hết vì đâu?

Có ngàn lẻ lý do hoàn cảnh buộc người giữ chốt phải lắng nghe, phải thấu hiểu thậm chí tranh luận rất lâu với người qua chốt. Cũng không ít lời lăng nhục, cậy mình, đe dọa. Có cả những chống đối gắt gao và cả trường hợp đâm thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ. Có những tai nạn, có tất cả những rủi ro bất ngờ không sao kể hết bởi các anh đã khoác trên mình chiếc áo lặng lẽ “chống dịch tuyến đầu"... 

3.	Với Hải Phòng những chiếc áo lặng lẽ chống dịch tuyến đầu ấy sẽ là câu chuyện đầy tự hào của người dân Đất Cảng
 Với Hải Phòng những chiếc áo lặng lẽ chống dịch tuyến đầu ấy sẽ là câu chuyện đầy tự hào của người dân Đất Cảng.

“Vất vả bao nhiêu cũng không lo lắng bằng sự đối diện với giặc vô hình. Hàng ngày trung bình mỗi chúng tôi giao tiếp với hàng ngàn người từ ngoại tỉnh, trong đó có cả người từ vùng dịch về. Một ca trực mỗi chúng tôi phải trèo lên 135 buồng lái ca bin, thùng xe và container để kiểm tra xem lái xe có giấu người qua chốt. Bởi chỉ thị luồng xanh là vậy nhưng việc cho người lên xe thông chốt đã xảy ra". Đồng chí Trung úy cảnh sát giao thông, sắc áo không còn là màu nắng vì ướt đẫm mồ hôi xin được giấu tên tranh thủ chia sẻ.

“Ngoài này anh em rủi ro nhiều lắm tôi luôn quán triệt khi làm việc hướng dẫn bà con đảm bảo được khoảng cách, hạn chế tối đa  tiếp xúc tranh luận với người dân qua chốt. Luôn giữ an toàn cho mình cùng 48 anh em chống dịch, chốt trưởng Nguyễn Xuân Hòa chốt sông Hóa nhấn mạnh.

Áo đẫm mồ hôi thấm ra ngoài, nước mắt nén chảy ngược vào trong, gấp “chiếc áo nhiệm vụ” lại, nỗi nhớ nhà nhớ người thân quay quắt hơn bao giờ hết. Nhiệm vụ nào cũng là nhiệm vụ, khi viết những dòng ghi chép này cũng là kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, mong sao đại dịch khốc liệt qua nhanh để các anh sớm hoàn thành nhiệm vụ. Để  những tấm áo kia luôn đẫm bình yên xứng đáng là thành trì kiên cố giữ an toàn cho lòng thành phố Cảng.

Ghi chép của Nguyễn Lương- Mạnh Hưng