Đông Á Thanh Hóa: Sông Mã cuộn sóng nhấn chìm Sông Lam Nghệ An

15:37 03/05/2021

Trận đấu với người láng giềng Sông Lam Nghệ An, thầy trò HLV Petrovic tiếp tục chiến thắng và vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng.

 

Pinto (áo vàng) ghi bàn thắng duy nhất cho Đông Á Thanh Hóa
Pinto (áo vàng) ghi bàn thắng duy nhất cho Đông Á Thanh Hóa.

Đến làm khách trên sân Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An (SLNA) thiếu vắng Chủ tịch CLB Nguyễn Hồng Thanh với biệt danh “Khổng Minh xứ Nghệ” và thuyền trưởng Ngô Quang Trường. Do thành tích thi đấu bết bát, SLNA rơi xuống đáy bảng xếp hạng, buộc HLV Ngô Quang Trương và Chủ tịch CLB Nguyễn Hồng Thanh đồng loạt xin từ chức.

Trận Derby Bắc Trung bộ với đội bóng láng giềng SLNA và chủ nhà Đông Á Thanh Hóa đã thu hút sự quan tâm của giới hâm mộ. Sau khi để thua CLB Hải Phòng 2- 0, SLNA đang ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng với 10 điểm, nguy cơ rớt hạng là rất cao. Như giọt nước tràn ly, CĐV xứ Nghệ căng băng zôn yêu cầu HLV và Chủ tịch CLB từ chức. Trợ lý Huy Hoàng tạm quyền lên nắm đội bóng, khi còn quá non kém kinh nghiệm trận mạc vì chưa từng dẫn dắt CLB nào thi đấu ở V.League.

Đến làm khách trên sân Thanh Hóa trong tình trạng nội bộ có vấn đề, các cầu thủ SLNA chơi tử thủ không dám mạo hiểm dâng lên tấn công tìm kiếm bàn thắng. Ở bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa có “bố già” Petrovic quá kinh nghiệm trận mạc và sành sỏi trong toan tính lối chơi.

Dù được đánh giá cao hơn, nhưng các cầu thủ xứ Thanh gặp không ít khó khăn khi lối chơi áp sát, quyết liệt với lối đá rắn của SLNA. Nhưng với quyết tâm giành chiến thắng, các cầu thủ Thanh Hóa tràn lên tấn công đánh phủ đầu đội khách. Tuy nhiên, ý đồ của đội chủ nhà vấp phải cách chơi phòng thủ, lùi sâu về sân nhà với số đông trước cầu môn đến từ SLNA. Trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng, SLNA lại khá hiệu quả trong khâu tổ chức phản công, cách chơi của SLNA đã gây ra nhiều khó khăn cho Đông Á Thanh Hóa. Ngoài đường biên, HLV tạm quyền Huy Hoàng liên tục thúc giục các học trò tổ chức bọc lót kín kẽ bên phần sân nhà. 

Các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa ăn mừng chiến thắng.
Các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa ăn mừng chiến thắng.

Hơn nữa, cuối hiệp1, đội chủ sân mới bắt đầu triển khai áp đặt được thế trận, các pha tổ chức tấn công có nét hơn, các cầu thủ xứ Nghệ đã có dấu hiệu chệch choặc, khủng khoảng, để mất bóng quá nhiều. Trịnh Văn Lợi (Thanh Hóa) luôn tham gia dâng cao tấn công vào 2 nách của SLNA. Cách chơi này đã làm bất ngờ cho đội khách. Phút thứ 25, Văn Lợi đối mặt với thủ môn đối phương  nhưng đáng tiếc cú sút của anh lại đi khá hiền, đi đúng người thủ môn. Gần cuối hiệp 1, Pinto đá phạt thủ môn đội khách đã xuất sắc cản phá thành công.

Sang hiệp 2, thế trận bắt đầu nghiêng về Thanh Hóa, cơ hội đến nhiều hơn. Đặc biệt cả 2 đội bắt đầu tổn thất về lực lượng. Phía Đông Á Thanh Hóa là chấn thương của Đình Hùng, còn SLNA chấn thương của Nguyễn Văn Đức buộc cả 2 HLV phải điều chỉnh nhân sự trên sân. Thế trận đã quyết liệt hơn khi đội chủ sân bắt đầu tăng tốc, tấn công liên tục, phía SLNA chơi áp sát hơn bắt, kèm người rất chặt.

Cầu thủ được chủ nhà chăm sóc nhiều nhất là tuyển thủ Quốc gia Phan Văn Đức (SLNA). Anh bị kèm khá chặt, không có khoảng trống để đi bóng, bị tấn công nhiều, bỏ lỡ cũng không ít cơ hội ghi bàn thắng.

Cuối cùng từ một pha lắc đầu tinh tế của Gramoz vào cầu môn, Pinto rất nhanh đưa bóng vào lưới thủ môn đối phương, mở tỷ số trận đấu. Đây là một thành quả xứng đáng sau nhiều nỗ lực tấn công của các cầu thủ xứ Thanh. Sự bế tắc được khai thông khi các học trò của HLV Petrvic càng chơi càng mạch lạc hơn hẳn. Các pha tấn công dồn ép đối thủ đã được Đông Á Thanh Hóa liên tục tạo ra.

Cầu thủ Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa) vào thay người ở hiệp 2 ít nhất bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn. Trước đó Gramoz cũng đã bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc.

Những phút cuối trận, Đông Á Thanh Hóa chuyển sang sơ đồ phòng ngự - phản công nhằm bảo vệ tỷ số. Không còn gì để mất, SLNA dồn toàn bộ lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng bất lực trước hàng phòng ngự với số đông của Đông Á Thanh Hóa. Đội chủ nhà chơi quyết liệt, chặt chẽ, bịt kín các mũi tấn công của SLNA trước cầu môn.

Chung cuộc, Đông Á Thanh Hóa thắng 1-0. Trận đấu này các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn. Đặc biệt là Hoàng Đình Tùng (tùng con) một mình đối mặt với thủ môn đội khách, “Tùng con” vội vàng tâng bóng vọt xà ngang. Các chân sút của đội bóng xứ Thanh tận dụng tốt cơ hội tỷ số trận đấu sẽ không dừng lại 1-0.

Do diến biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid 19, nên trận đấu giữa Thanh Hóa và SLNA trên sân VĐ Thanh Hóa không có khán giả. BTC sân Thanh Hóa đã triển khai thực hiện rất nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, trận đấu diễn ra an toàn.

Trận Derby Bắc Miền Trung giữa Đông Á Thanh Hóa và SLNA khép lại với tỷ số 1-0  nghiêng về chủ nhà Thanh Hóa. Có được 3 điểm trong trận đấu này, Đông Á Thanh Hóa được 17 điểm leo lên vị trí thứ 5, lọt vào nhóm 6 đội.

Vòng đấu thứ  13, cuối cùng của lượt đi, Đông Á Thanh Hóa đến làm khách trên sân CLB Sài Gòn. Nếu thắng Thanh Hóa chắc chắn có suất nằm trong 6 đội tranh ngôi vô địch.

Quang Thắng