Đảo Cồn Cỏ: Chứng nhân lịch sử - “Viên ngọc xanh” của Quảng Trị

14:22 16/11/2021

Đảo Cồn Cỏ được mệnh danh là "viên ngọc xanh" của Quảng Trị, nơi đây vốn giàu tiềm năng để phát triển du lịch: từ những di tích lịch sử, các cảnh quan thiên nhiên cho đến ẩm thực đều vô cùng hấp dẫn du khách.

Đảo Cồn Cỏ nhìn từ trên cao (Nguồn: Internet)
Đảo Cồn Cỏ nhìn từ trên cao (Nguồn: Internet). 

Quảng Trị: “Mảnh đất anh hùng” gắn liền với những trang sử vẽ vang của dân tộc, là vùng đất mà trong đó, mỗi tấc đất đều mang trong mình mồ hôi, nước mắt và cả máu của những người lính cụ Hồ. Khi nhắc đến Quảng Trị, người ta thường nghĩ ngay đến các di tích lịch sử trong các cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ của quân và dân ta.

Năm 1965, khi đế quốc Mỹ bành trước, khơi mào các cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, Đảo Cồn Cỏ lúc này chính là đảo tiền tiêu của miền Bắc Việt Nam. Để quốc Mỹ lúc này với âm mưu chiến Cồn Cỏ để làm “bàn đạp” tiến công vào Vịnh Bắc Bộ, từ đó thôn tính miền Bắc nước ta.

Kể từ năm 1964 đến năm 1968, ghi nhận hơn 1.3 vạn quả bom các loại được đế quốc Mỹ “Trút” lên đảo Cồn Cỏ, bên cạnh đó là hàng vạn quả Rocket, hơn 4000 quả đạn pháo từ các cuộc pháo kích. Nếu đem số đạn pháo đấy chi đều cho các cán bộ chến sĩ đang canh giư đão vào lúc đó, trung bình mỗi người phải gánh chịu tương đương hơn 39 tấn bom đạn. Và nếu đem chia đều theo diện tích của Đảo thì trung bình mỗi hecta đất phải nhận 22.6 tấn bom đạn. Những con số hết sức kinh hoàng minh chứng cho một thời kiên cường của đảo Cồn Cỏ.

Tuy nhiên, với ý chí kiên cường cùng quyết tâm giữ vững đảo tiền tiêu, các chiến sĩ canh giữ đão đã kiên cường chống trả, đập tan âm mưu chiếm đảo của kẻ thù. 841 trận đánh trải dài trong suốt 1.440 ngày đêm quân ta đã bắn hạ 48 máy bay địch, đánh chìm 17 tàu chiến tân tiến của kẻ thù. Có thể nói, Đảo Cồn Cỏ chính là minh chứng hào hùng cho những ký ức khó quên về một thời đạn bom.

Không chỉ là một di tích lịch sử, Đảo Cồn Cỏ ngày nay còn là một “thiên đường du lịch”. Cồn Cỏ nằm cách cảng Cửa Việt ( huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) chỉ khoảng 17 hải lý. Nếu sử dụng tàu cao tốc, du khách chỉ mất 1 tiếng rưỡi để có thể từ đất liền lên đến đảo.

Ngày nay, Cồn Cỏ đã được nâng cấp để đón khách du lịch. Du khách đặt chân đến thăm Cồn Cỏ sẽ được đắm mình trong không gian yên bình, hoang sơ của thiên nhiên cùng sự hiếu khách của con người nơi đây sẽ mang lại một trải nghiệm du lịch khó quên.

Vốn được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu nơi đây vô cùng mát mẻ, đât đai màu mỡ bao gồm nhiều loại động thực vật hết sức phong phú. Được biết, Cồn Cỏ có tổng diện tích cây xanh che phủ lên đến hơn 70%. Ngoài ra, trên đảo còn có nhiều loại động, thực vật quý hiếm nằm trong “sách đỏ Việt Nam”.

Sở hữu cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng, với những bãi cát trắng trải dài cùng những cánh rừng nguyên sinh, đảo Cồn Cỏ đang thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Khi thăm quan các cánh rừng nguyên sinh, du khách còn có thể được trải nghiệm cảm giác đi qua các cung đường đặc biệt bằng những lớp đá từ san hô hóa thạch. Ngoài ra, với ưu thế là một đảo, du khách đến Cồn Cỏ cũng không nên bỏ qua trải nghiệm lặn biển ngắm san hô. Rạng thực vật biển nơi đây vô cùng đa dạng với hơn 109 loài san hô, trong đó có nhiều loài san hô được xếp vào dạng quý hiếm như san hô đỏ và san hô đen.

Đảo Cồn Cỏ với nhiều cảnh đẹp thu hút nhiều du khách
Đảo Cồn Cỏ với nhiều cảnh đẹp thu hút nhiều du khách "Check-in". 

Đối với nhiều du khách thích khám phá lịch sử, hãy trải nghiệm thăm quan các di tích như: Cột cờ tổ quốc, đài tưởng niệm, phong truyền thống, hảu đăng Cồn Cỏ,... để cùng sống lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, cùng thắp nén nhang tri ân, tưởng nhớ công ơn của những chiến sĩ bộ đội cụ Hồ.

Ngoài ra, nếu đã đặt chân đến đảo Cồn Cỏ, đừng bỏ lỡ các loại hải sả tươi ngon được người dân đánh bắt nơi đây. Ốc, cua đá, rong nho và Hải Sâm là các món đặc sản mà du khách không nên bỏ lỡ nếu có cơ hội đặt chân đến đây.

Với những di tích lịc sử cùng cảnh vật thiên nhiên trù phú, Đảo Cồn Cỏ là “Viên ngọc xanh” của Quảng Trị. Hãy thử một lần đặt chân đến đây để khám phá và trải nghiệm, để cùng hiểu rõ hơn về mảnh đất con người nơi được mảnh danh là “gió Lào cát trắng”, một mảnh đất mà mọi du khách đặt chân đến đây đều có cảm giác thân thương, trìu mến đến lạ!./.

Hữu Ước