Cuộc sống trên những hòn đảo không có Covid của Ý sẽ như thế nào?

15:01 02/03/2021

Nhưng trong khi virus đã tấn công tại rất nhiều nơi trên thế giới, một số hòn đảo may mắn ở vùng sâu vùng xa vẫn không có ca nhiễm Covid-19.

Có rất ít nơi trên toàn cầu có thể thoát khỏi đại dịch Covid-19; ngay cả Nam Cực cũng đã báo cáo các trường hợp.
Nhưng trong khi virus đã tấn công rất xa và rộng, một số địa điểm may mắn ở vùng sâu vùng xa vẫn không có ca nhiêm corona virus.
Ý, quốc gia đang trong tình trạng khẩn cấp, nơi đã bị tàn phá bởi virus vào năm ngoái và hiện là một trong những nước có tỷ lệ người chết cao nhất ở châu Âu. 
Tuy nhiên, một số hòn đảo bị cô lập nhất của nó là một trong những điểm an toàn không có ca nhiễm Covid-19.
Như một câu ngạn ngữ Ý nổi tiếng rằng: "Biển có thể là nơi nguy hiểm nhưng nó cũng có thể là đồng minh lớn nhất của bạn." Điều này hiện nay có vẻ đặc biệt phù hợp, vì nước đóng vai trò như một rào cản tự nhiên bảo vệ nhiều người sống trên những mảnh đất xa xôi.
Nhưng mặc dù sống ở một nơi hẻo lánh được cho là một điều may mắn đối với những người sống ở  nơi mà không bị ảnh hưởng bởi Covid-19, những nỗi sợ hãi liên quan đến corona virus vẫn đến với nhiều người trong số họ.
CNN đã liệt kê hàng loạt các hòn đảo đến nay vẫn chưa có ca nhiễm nCoV ở Italy.

Tremiti

Mặc dù quần đảo Tremiti ngoài khơi bờ biển Puglia luôn đông đúc vào mùa hè khi những người lặn biển và tắm nắng đổ xô đến, nhưng vào mùa đông thì chỉ có 200 người sống ở đây.
Các hòn đảo của quần đảo Tremiti phụ thuộc rất nhiều vào du lịch
Các hòn đảo của quần đảo Tremiti phụ thuộc rất nhiều vào du lịch.
Với làn nước xanh như ngọc, đá granit và những vách đá lởm chởm, thật dễ hiểu tại sao năm hòn đảo của quần đảo này được gọi là "Ngọc trai của biển Adriatic."
Cư dân của Tremiti sống rải rác trên hai hòn đảo chính của San Nicola và San Domino. Ba hòn đảo khác của Tremiti không có người ở.
Theo thần thoại Hy Lạp, Diomedes, một cựu công tử của Helen thành Troy, đã tạo ra quần đảo này sau khi ông ném một nắm đá từ thành phố cổ xuống biển.
Tại bến cảng đất liền Termoli, cách đó 1 giờ đi phà, việc kiểm soát thường diễn ra rất nghiêm ngặt. Nhiệt độ cơ thể của bất kỳ khách du lịch đến hoặc đi đều được ghi lại và thẻ căn cước của họ được xem xét kỹ lưỡng.
Những người dân ở đây dựa vào du lịch để tồn tại. Vì vậy việc phục hồi nguồn thu nhập đã mất này cùng với việc giữ gìn sức khỏe tốt, là mối quan tâm chính của họ trong những tháng gần đây.
Ngoài câu cá và trồng rau, người dân địa phương hiện đang tập trung vào việc lấy lại vóc dáng cho mùa hè sắp tới, họ hy vọng mùa hè này sẽ tốt hơn mùa trước.
Những người có hoạt động kinh doanh du lịch hiện đang xây dựng các cửa hàng, khách sạn và nhà hàng của họ, cũng như những chiếc thuyền và căn hộ studio mà họ thường cho khách du lịch thuê.
Mùa đông là thời điểm lý tưởng để tiến hành các công việc bảo trì cũng như sửa chữa lại những con đường rất ít ở đây.
Samantha Dionisi, người làm của trung tâm lặn Blu Tremiti cho biết: “Cửa hàng đồ lặn của chúng tôi luôn mở cửa, chúng tôi đang tổ chức các chuyến đi bằng thuyền có hướng dẫn viên vào mùa xuân và mong muốn có khách du lịch trở lại khi cơn ác mộng Covid-19 này kết thúc”.
Trong thời gian rảnh rỗi, thị trưởng Antonio Fentini thích trồng rau xà lách, cải bắp và rau củ cải "cime di rapa" truyền thống của Puglia.
"Chúng tôi không đơn thuần may mắn, chúng tôi cẩn trọng trong việc áp dụng các quy tắc chống Covid chính xác và bây giờ chúng tôi đang theo dõi những gì đang xảy ra trên thế giới với hy vọng lớn", Fentini nói.
"Chúng tôi háo hức khởi động lại một lần nữa, để trở lại 'bình thường' như trước đại dịch và chuẩn bị cho Tremiti vào mùa hè năm sau. Chúng tôi rất nóng lòng được chào đón khách du lịch."
Linosa
Bên ngoài những ngôi nhà màu hồng, tím và xanh lá cây trên đảo được trang trí bởi những bông hoa giấy rực rỡ
Bên ngoài những ngôi nhà màu hồng, vàng trên đảo được trang trí bởi những bông hoa giấy rực rỡ.
Nằm ở nửa giữa Sicily và Tunisia ở Địa Trung Hải, hòn đảo nhỏ bé này nằm ngoài tầm ngắm của hầu hết các du khách.
Đến được Linosa bắt đầu từ việc hạ cánh tại sân bay Lampedusa và đi phà. Hoặc bạn có thể lên phà tại thị trấn ven biển Porto Empedocle trên đất liền Sicily và bắt đầu hành trình trên biển kéo dài 12 giờ.
Tới nay dù có vài ca nhiễm tại Lampedusa, vẫn chưa có ca nào được ghi nhận tại Linosa
Từ bãi biển La Pozzolana, trông giống như một góc của sao Hỏa với cát đen và các lớp lưu huỳnh màu vàng và đỏ đến miệng núi lửa Monte Vulcano đã ngừng hoạt đông, những điều này tạo nên cho hòn đảo Linosa tràn ngập những cảnh đẹp hùng vĩ.
Linosa được bao quanh bởi một con đường chính, với hàng cây xương rồng và những bức tường gạch thấp được trang trí bằng nụ bạch hoa. Người dân địa phương đã quen dần với sự cô độc của họ và quen với mùa đông yên tĩnh.
Fabio Tuccio, một trong 200 cư dân sống ở đây quanh năm, cho biết mọi thứ vẫn khá giống nhau kể từ khi đại dịch bùng phát.
Tuccio nói với CNN: "Chính sách khóa cửa là điều thường xuyên xảy ra ở đây vào thời điểm này trong năm". "Không có nhiều việc phải làm. Mọi thứ đều đóng cửa ngoại trừ siêu thị, hai quán bar, hiệu thuốc, bưu điện. Các tiệm chỉ giao bánh pizza đi vào các ngày thứ Bảy.
Mọi người thường dành thời gian ở nhà chăm sóc các mảnh đất của họ hoặc câu cá trên những chiếc thuyền nhỏ để kiếm ăn hàng ngày với gia đình. Mọi thứ vẫn chưa thực sự thay đổi", Tuccio chai sẻ thêm.
Trong khi người dân địa phương đeo khẩu trang khi gặp gỡ gia đình và bạn bè tại quán bar trước bến cảng yên tĩnh hoặc bên ngoài những ngôi nhà màu hồng, tím và xanh lá cây trên đảo được trang trí bởi những bông hoa giấy rực rỡ, và với việc hòn đảo không có quảng trường chính sẽ ngăn cản sự đông đúc.
Sự xa xôi của Linosa đã giúp giữ cho hòn đảo an toàn khỏi Covid cho đến nay, nhưng cư dân vẫn lo sợ rằng virus có thể tìm đường đến nơi trú ẩn an toàn này.
"Người dân trên đảo rất nghi ngờ người ngoài và bảo vệ sự an toàn của họ", Thị trưởng Toto Martello nói với CNN.
"Vì Linosa đã thành công trong việc giữ Covid tự do, mỗi khi một chuyến phà cập bến, họ tập trung tại bến cảng để kiểm tra xem ai là người xuống tàu và xem liệu có bất kỳ gương mặt mới nào có khả năng nhiễm virut corna không", thị trường tiếp lời.
Tất cả du khách đều phải làm xét nghiệm Covid tại bến phà trước khi đặt chân lên đảo.
"Nỗi sợ hãi khiến chúng tôi luôn cảnh giác", Tuccio nói thêm.
Với những bãi biển hoang sơ, làn nước trong mờ và cảnh quan tuyệt đẹp, những hòn đảo bình dị tạo thành một phần của quần đảo Aeolian tuyệt đẹp của Sicily thường không có vấn đề gì với việc thu hút khách du lịch, vì vậy đại dịch đã giáng một đòn nặng nề vào họ.
Trong khi Ý mở cửa trở lại một thời gian ngắn cho khách du lịch vào tháng 6, làn sóng thứ hai làm rung chuyển đất nước châu Âu vào tháng 10 đã xua đuổi hầu hết khách du lịch và hòn đảo Aeolian xinh đẹp của Vulcano gần như bỏ trống.
Kể từ đó, người dân địa phương phàn nàn rằng không có du khách nào đến thăm hòn đảo hấp dẫn được mệnh danh là "Miệng địa ngục" này.
Vulcano
Một phần của quần đảo Aeolian này là điểm thu hút du khách tại Italy. Nhưng đại dịch bùng phát đã giáng một đòn nặng nề vào ngành du lịch ở đây, khiến Vulcano hoàn toàn trống vắng khách. Từ tháng 10/2020, người dân cho biết không một ai đến thăm hòn đảo nơi được mệnh danh là "miệng địa ngục" này.

Italy đã kéo dài lệnh cấm đi lại giữa các khu vực vì vậy khả năng nơi này trong tương lai vẫn phải chịu cảnh đìu hiu. Marco Spisso, người đồng điều hành khu tắm bùn nổi tiếng của Vulcano, cho biết: "Gần đây mọi thứ rất im ắng. Du lịch là cuộc sống của chúng tôi".

Vulcano có nhiệt độ hợp lý ấm áp quanh năm và hoạt động liên tục của núi lửa giúp giữ cho nước biển trong lành dễ chịu.
Vulcano có nhiệt độ hợp lý ấm áp quanh năm và hoạt động liên tục của núi lửa giúp giữ cho nước biển trong lành dễ chịu..
Khoảng 300 người sống ở Vulcano cả năm vẫn tiếp tục như bình thường. Họ dành thời gian câu cá, đi dạo, sửa nhà, hẹn nhau trò chuyện nhanh (đeo khẩu trang) tại quán bar địa phương và thư giãn tại nhà.
Spisso, người thường đi bơi ở bãi biển núi lửa phía nhà của mình cho biết, các cửa hàng đóng cửa không phải là điều bất thường vào thời điểm này trong năm. "Chúng tôi sống một cuộc sống yên bình, tương đối thanh thản và chúng tôi cảm thấy an toàn so với nhiều người khác sống ở nơi khác".
Vulcano có nhiệt độ hợp lý ấm áp quanh năm và hoạt động liên tục của núi lửa giúp giữ cho nước biển trong lành dễ chịu.
Mặc dù hòn đảo này rất gần với đất liền Sicily, nơi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, nhưng nó vẫn được quản lý chặt chẽ để không có ca nhiễm virus.

Marco Giorgianni, thị trưởng của toàn bộ quần đảo Aeolian trừ đảo Salina, đã thực thi các quy tắc nghiêm ngặt hơn để phòng chống Covid-19 vào tháng 10/2020 như hạn chế đi lại giữa bảy hòn đảo. Và động thái này dường như đã thành công.

Filicudi
Đảo Filicudi, một trong những hòn đảo hoang sơ và xa nhất
Đảo Filicudi, một trong những hòn đảo hoang sơ và xa nhất.
Đảo Filicudi, một trong những hòn đảo hoang sơ và xa nhất, cũng đã làm rất tốt trong việc nagwn chặn dịch bệnh Covid.
Phà thường khó cập bến ở đây do điều kiện biển động của biển. Trong khi điều này gây thất vọng cho người dân địa phương trong quá khứ, nhưng giờ đây việc thiếu này lại được xem là một điều tốt.
Những người dân trên đảo cảm thấy may mắn khi được sống trong sự tách biệt như vậy, tránh xa sự hỗn loạn do coronavirus mang lại.
Peppino Taranto, một cư dân của Filicudi, cho biết: “Tôi hạnh phúc khi sống ở đây, giống như đang ở trong một thế giới khác".
"Sự tách biệt khiến cho nơi này trở nên an toàn. Với khí hậu mùa đông ấm áp, vợ tôi và tôi thường thích ăn tối bên ngoài dưới bầu trời đầy sao", ông nói.
Người dân địa phương có thể thư giãn hàng giờ trên sân hiên toàn cảnh theo phong cách Aeolian điển hình được làm bằng những cột phủ đầy hoa giấy tươi sáng và những chiếc ghế dài hoành tráng với tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển.
Filicudi chỉ có một làng chài, Pecorini a Mare, nối với bến cảng bằng một con đường đầy bụi.
Những con đường mòn và lối đi bằng đá dốc đứng của hòn đảo dẫn đến những ngôi nhà nhỏ màu sáng và những vách đá màu đen, xanh lá cây và đỏ của nó chứa những mê cung hang động.
Pietro Anastasi, chủ sở hữu của nhà hàng và khách sạn La Canna có tầm nhìn toàn cảnh, đã sống ở Filicudi trong nhiều thập kỷ.
Anastasi nói: “Mỗi ngày, tôi chăm sóc những quả cà chua nhỏ của mình. Khi biển lặng, tôi đi bộ xuống bãi biển và câu những con cá nhỏ, những con cá ngon để dùng cho bữa trưa"
"Tôi hạnh phúc. Đây là thế giới của tôi. Tôi luôn có những việc nhỏ để làm và những ngày của tôi tràn đầy hạnh phúc"
Anh ấy thích tự do di chuyển quanh khu vườn rộng lớn của mình với những hàng cây xanh mà không cần phải đeo khẩu trang
Bảo Trinh (Theo CNN)