Ngày 1: Check-in cờ đỏ sao vàng, chơi Công viên Rồng và xem bắn pháo hoa Carnaval Hạ Long
Rời Hà Nội từ khoảng 6h sáng, bạn sẽ đến Hạ Long vào lúc 8h30 – 9h. Vừa thuận đường, vừa đúng thời điểm có nhiều hoạt động đặc biệt cho lễ cao điểm, Sun World Ha Long là lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách.
![]() |
Công viên Rồng, Sun World Ha Long. Ảnh: Hoàng Anh |
Dịp lễ, giá vé lẻ vào Công viên Rồng, Công viên Nước được áp dụng lần lượt chỉ có 300.000 đồng/người và 350.000 đồng/người. Nếu mua combo vào cả Công viên Rồng – Công viên Nước – Cáp treo Nữ hoàng dịp này thì mức giá ưu đãi là 600.000 đồng/người. Hoặc du khách có thể chọn gói combo 3 công viên kèm buffet trưa với giá 800.000 đồng/người – phương án hợp lý nếu định chơi hai ngày tại Sun World Ha Long. Mua tại quầy dịp lễ có thể xếp hàng hơi lâu, nên tốt nhất bạn nên đặt trước trên website hoặc các app đối tác, vừa tiết kiệm vừa chủ động thời gian.
![]() |
Khu du lịch sẽ rợp cờ hoa dịp lễ 30/4. Ảnh: Minh Khương |
Ngay từ cổng vào, không khí lễ hội hứa hẹn sẽ lập tức cuốn bạn vào guồng. Dịp này, toàn khu du lịch rực rỡ cờ hoa với nhiều tiểu cảnh, điểm “check-in” đậm chất tự hào dân tộc. Đến đúng ngày đầu nghỉ lễ 30/4, bạn sẽ được tham gia màn diễu hành “Đoàn quân Giải Phóng”, sau đó là màn flashmob “Tôi yêu Việt Nam”. Nếu đi vào các ngày 01 đến 04/5, không khí lễ hội sẽ còn tưng bừng hơn nữa với các màn diễu hành Carnival quy tụ 50 nghệ sĩ biểu diễn, show “Vũ điệu Ánh Dương”,...
Đừng quên, nếu du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng sẽ được hưởng quyền lợi Wow Pass - lối ưu tiên tại Công viên Rồng, giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi xếp hàng chơi các trò chơi. Đây là đặc quyền đặc biệt hữu ích trong các ngày lễ đông.
![]() |
Vườn Nhật, Sun World Ha Long. Ảnh: Hạ Vy |
Sau khi đã “quậy” tung Công viên Rồng với hàng loạt những trò chơi cảm giác mạnh, bạn có thể di chuyển tới khu ẩm thực để thưởng thức Buffet Giải phóng được thiết kế riêng cho kỳ nghỉ lễ để nạp năng lượng. Sau bữa trưa, du khách nên bắt Cáp treo Nữ Hoàng đạt hai kỷ lục Guinness lên Ba Đèo, khám phá Làng Rèn Thần Kiếm, “check-in” những vườn hoa rực rỡ, cây Cầu Koi, Vườn Nhật hay tìm về sự thanh tịnh, tĩnh lặng giữa nhịp sống hối hả tại Bảo Hải Linh Thông Tự.
Buổi tối, tùy vào ngày đến, bạn có thể chọn cách tận hưởng khác nhau. Nếu rơi vào đúng tối 1/5, hãy dành thời gian tham dự sự kiện Carnaval 2025 vào lúc 20h tại phường Bãi Cháy, với hàng nghìn nghệ sĩ biểu diễn các tiết mục nghệ thuật khai mạc; đại vũ hội Carnaval Hạ Long; trình diễn DJ và bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao. Còn nếu đến trước đó, bạn có thể dạo biển đêm, thưởng thức hải sản gần quảng trường, nhâm nhi cocktail tại Oakwood Ha Long, ngắm thành phố lên đèn từ Ba Đèo, Sun World Ha Long – đủ chill mà không cần chen chúc.
Ngày 2: Chơi Công viên nước, tận hưởng Onsen mùa hè
Buổi sáng, du khách nên tận dụng tiếp combo 2 ngày tại Sun World Ha Long để “giải nhiệt” tại Công viên nước Lốc Xoáy, quy tụ 11 hạng mục trò chơi dưới nước lớn nhỏ, đáp ứng nhu cầu từ thư giãn nhẹ nhàng đến chinh phục cảm giác mạnh.
![]() |
Công viên nước Lốc Xoáy là điểm giải nhiệt yêu thích của du khách tại Hạ Long. Ảnh: Đức Anh |
Rời Công viên nước, hành trình tiếp tục với trải nghiệm onsen mùa hè đúng điệu tại Yoko Onsen Quang Hanh, khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng phong cách Nhật Bản nổi tiếng tại Quảng Ninh. Tắm khoáng nóng giữa mùa hè – nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại đang là xu hướng du lịch mà nhiều gia đình đang lựa chọn. Sau khi tắm, bạn sẽ cảm thấy cái nóng bức của mùa hè dễ chịu hơn. Việc này giống với tác dụng của việc làm mát cơ thể sau khi uống trà nóng, hoặc bạn luôn cảm thấy dễ chịu hơn khi bước ra từ một phòng xông hơi khô. Đến đây, du khách còn có thể khoác lên mình bộ Yukata truyền thống, thả bước giữa không gian đậm chất Nhật Bản hay thưởng thức bữa tiệc ẩm thực Nhật Bản.
![]() |
Yoko Onsen Quang Hanh. Ảnh: Hoàng Anh |
Buổi tối, thay vì quay lại Hạ Long, bạn có thể nghỉ qua đêm ngay tại các căn Washitsu hay khu Yama Villa với những trải nghiệm từ dòng khoáng riêng tư quý giá dẫn tới từng phòng. Bữa tối kiểu Nhật trong khuôn viên, một vòng dạo bước trong ánh đèn vàng vườn đá, và một giấc ngủ êm giữa vùng núi tĩnh lặng – đó là cách để ngày thứ hai khép lại bằng sự cân bằng đúng nghĩa.
Ngày 3: Khám phá cực Đông Bắc Tổ quốc
Sau khi ăn sáng và trả phòng tại Yoko Onsen Quang Hanh, du khách sẽ đến với hành trình khám phá một lát cắt rất khác của Quảng Ninh. Chỉ mất khoảng 1,5 giờ di chuyển theo tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, nối tiếp Vân Đồn – Móng Cái là du khách có thể tới được vùng cực Đông Bắc Tổ quốc – nơi có những cái tên đã quen thuộc trên bản đồ du lịch như Mũi Sa Vĩ, biển Trà Cổ, vịnh Vĩnh Thực.
![]() |
Mũi Sa Vĩ. Ảnh: Shutterstock |
Nếu đến với Trà Cổ, du khách không thể bỏ qua mũi Sa Vĩ - điểm đầu tiên để chấm nét bút vẽ nên hình chữ S trên bản đồ Việt Nam. Giữa muôn trùng sóng biếc, cột mốc 1378 sừng sững, hiên ngang giữa đất trời. Sau đó, du khách có thể ghé trung tâm thành phố Móng Cái để ăn trưa. Những món đặc sản địa phương như ghẹ, sá sùng vừa lạ miệng, vừa mang đậm hương vị vùng biển.
Buổi chiều, sau khi tham quan Trà Cổ, bạn có thể lên xe trở về Hà Nội theo đúng tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái nối Hạ Long – Hải Phòng – Hà Nội. Đường mới, dễ đi, chỉ khoảng 4 giờ đồng hồ là có thể quay lại trung tâm thủ đô. Dù chỉ là một chuyến đi ngắn trong kỳ nghỉ lễ, nhưng cảm giác mà Quảng Ninh để lại không hề ngắn: có cờ đỏ sao vàng, có biển, pháo hoa, tắm khoáng, và cả những phút giây lặng thinh ở một vùng đất tận cùng Đông Bắc.