Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), trong hai ngày 12 và 13/7, tại tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - ông Nguyễn Văn Hùng đã có chuyến công tác đặc biệt, tặng quà tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng.
Tại xã Hải Lăng – vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và đoàn công tác đã thành kính dâng hương tại Khu tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là khu tưởng niệm đầu tiên của cả nước được xây dựng bằng nguồn xã hội hóa từ nỗ lực của chính quyền và nhân dân xã Hải Thượng trước đây. Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng chính quyền địa phương ôn lại công lao to lớn của các thế hệ mẹ Việt Nam anh hùng, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
![]() |
Tại đây, Bộ trưởng đã trao 196 suất quà tới các Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân; đồng thời hỗ trợ xã Hải Lăng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa tại ba nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Xã Hải Lăng hiện nay được hình thành từ việc hợp nhất ba xã Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân: Hải Thượng, Hải Phú và Hải Lâm – những địa danh gắn liền với những trang sử đỏ trong kháng chiến.
Tiếp tục hành trình tri ân, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã đến xã Vĩnh Hoàng – địa phương mới được hợp nhất từ bốn xã: Vĩnh Hòa, Vĩnh Thái, Vĩnh Tú và Trung Nam. Tại đây, Bộ trưởng đã trao 100 suất quà cho người có công với cách mạng và thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách.
Trong suốt chuyến công tác, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng luôn dành thời gian chia sẻ, lắng nghe tâm tư của thân nhân các liệt sĩ và những người có công. Ông bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, giáo dục thế hệ trẻ sống nhân ái, trách nhiệm và tích cực góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Trước đó, đoàn công tác cũng đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị – Di tích quốc gia đặc biệt, cùng các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Đường 9. Những điểm đến này không chỉ là nơi lưu giữ ký ức oai hùng của dân tộc, mà còn là minh chứng sống động cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đang được kế thừa và lan tỏa sâu rộng trong đời sống hôm nay.