Barca khởi đầu kỷ nguyên 'không Messi' đầy hứa hẹn

00:00 12/10/2020

HLV Koeman đang giúp Barca đi đúng hướng, ít nhất trên khía cạnh giúp đội bóng này không còn phụ thuộc nhiều vào Messi.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Barcelona trước Villarreal được thực hiện bài bản. Nhận đường chuyền của Gerard Pique, Philippe Coutinho đi bóng một mạch sang phần sân đối thủ. Bên trái là Ansu Fati, bên phải là Antoine Griezmann. Sau một vài nhịp rê, Coutinho chọc khe cho Fati băng xuống hạ gục thủ môn đối phương. 

Đó là pha phối hợp của một Barca kiểu mẫu mà HLV Ronald Koeman hướng tới. Nhanh, mạnh, chính xác, và không cần dấu ấn của Lionel Messi. 

Barca của Koeman thành hình 

HLV Koeman đã đưa hơi thở của bóng đá Anh, nơi ông có 4 năm gắn bó, vào cách chơi của Barca ở trận gặp Villarreal. Sơ đồ 4-2-3-1 được áp dụng, với Fati cánh trái, Coutinho cánh phải, Messi hộ công và Griezmann tiền đạo.

Barca tập trung tấn công ở một cánh, liên tục vây ráp ở 1/3 phần sân đối thủ, hình thành hai lớp rõ ràng khi pressing và lùi về rất nhanh khi đối thủ lên bóng. Đó là hình ảnh quen thuộc của các đội Ngoại hạng Anh, chứ không phải Barca dưới thời Ernesto Valderde hay Quique Setien trước đây.

Với cách chơi mới của Koeman, Barca đã thi đấu đầy năng lượng, chủ động dồn ép Villarreal. Đội bóng xứ Catalunya không chỉ biết tấn công, mà còn chịu khó lùi về phòng ngự và tranh chấp. Hai bàn thắng đầu tiên của Barca thể hiện đúng tôn chỉ Koeman hướng đến.

Ở bàn mở tỷ số, Jordi Alba đi bóng sát đáy biên và chuyền ngược lại cho Fati đệm lòng ghi bàn. Pha lập công thứ hai là tình huống phản công thần tốc. Barca tấn công nhanh, mạnh, dứt khoát. Không có chỗ cho sự chần chừ, hoa mỹ mà thiếu hiệu quả. 

Fati là đầu tàu mới của Barca. 

Chiến thắng của Barca lý giải tại sao HLV Koeman yêu cầu Luis Suarez ra đi. Ngay cả khi Suarez ghi cú đúp trong trận ra mắt Atletico Madrid, Koeman cũng không tiếc.

Bởi hệ thống pressing của Koeman yêu cầu các tiền đạo phải chạy liên tục. Griezmann, Fati, Coutinho di chuyển không ngừng nghỉ, khiến Villarreal không thể triển khai bóng tuần tự.

Các tiền đạo phải đóng vai lớp phòng ngự đầu tiên khi đối thủ có bóng. Triết lý của Koeman đòi hỏi các cầu thủ phải rất giàu năng lượng. Suarez ở tuổi 33 không còn đáp ứng được yêu cầu này. Anh là tiền đạo săn bàn thuần chất, chứ không giỏi pressing như Griezmann hay Coutinho.

Koeman quyết liệt cải tổ, dù vấp phải sự phản đối của các công thần. Còn quá sớm để nói Barca sẽ thay đổi sau chiến thắng trước Villarreal, nhưng với vị tướng dám làm, dám chịu như Koeman, CĐV có quyền hy vọng.

Barca không phụ thuộc Messi 

Sau trận thắng Villarreal của Barca, tờ Marca giật tít: "Fati sẽ dẫn dắt một Barca kiểu mới". Sau bài viết này là một video cho thấy Fati đã hành hạ hàng thủ Villarreal thế nào. Ở mục ý kiến chuyên gia, Marca đưa tin về nhận xét của các ký giả về Griezmann. Không có cái tên Messi ở đâu cả.

Messi ghi 1 bàn trên chấm 11m. Anh cũng là tác giả của pha chuyền bóng khiến đối thủ lúng túng đốt lưới nhà. Nhưng đây không phải chiến thắng của Messi.

Đã đến lúc Messi không còn là trung tâm. 

Ở bàn thắng thứ hai - tình huống đánh sập khả năng phản kháng của Villarreal, Barca cũng có pha phối hợp chuẩn chỉ mà không cần Messi xuất hiện. Coutinho, Fati và Griezmann chạy như gió xuyên thủng tuyến phòng ngự của đối thủ. Messi không góp mặt, bởi anh không thể theo kịp. 

Dấu ấn của Messi ở trận này không lớn. 25 phút đầu, anh chỉ chuyền 7 lần, bằng một nửa so với các trận mùa trước. Trong sơ đồ 4-2-3-1, siêu sao người Argentina vẫn rất quan trọng. Anh có nhãn quan tốt, kỹ thuật thượng thừa và khả năng đập nhả nhanh. Song, Messi không còn là "không thể thay thế".

Mọi đường lên bóng của Barca dưới thời Setien hay Valverde đều phải qua chân của Messi. Đồng đội cứ thấy khó là đẩy bóng lại cho Messi, nhưng Barca của Koeman không cho phép điều này xảy ra. Coutinho đóng vai châm ngòi, Fati là nguồn cảm hứng, còn Griezmann chạy như động cơ vĩnh cửu.

Đó mới là Barca của kỷ nguyên mới. Đội bóng xứ Catalunya đang tìm cách thoát ly khỏi cái bóng của Messi. Siêu sao người Argentina vẫn có chỗ đứng, nhưng anh không phải độc nhất. Messi cũng có vai trò ngang với 10 cầu thủ còn lại trên sân. Anh là một phần của đội bóng, chứ không đứng trên đội bóng.

Koeman rất dũng cảm khi thay đổi. 

Không còn đặc quyền nào cho Messi. HLV Koeman có thể sẽ mất ghế ở mùa sau nếu ứng viên chủ tịch Victor Font đắc cử, nhưng ít nhất hiện tại, ông đang mạnh dạn xây dựng đội bóng của riêng mình. Koeman đến Barca để chiến thắng, chứ không phải để chiều lòng Messi. Thắng mà không cần Messi thì... càng tốt. 

Biểu tượng cho Barca của Koeman phải là Fati, đúng như nhận xét "Barca giờ là của Fati" của ký giả báo giới Tây Ban Nha. Năng lượng, sức trẻ, nhiệt huyết và cá tính dám nghĩ, dám làm của chân sút người Tây Ban Nha sẽ dẫn đường cho Barca, chứ không phải sự uể oải, mệt mỏi và cũ kỹ như Messi thể hiện ở những trận cầu lớn mùa trước.

Fati ở tuổi 17 đang rất giống Messi ở tuổi 17. Dù vẫn còn khập khiễng để nói Fati sẽ thay thế được đàn anh, song ít nhất Barca phải tìm kiếm những nguồn cảm hứng mới. Đừng đặt thêm gánh nặng, hãy để Messi thoải mái chơi bóng, như thế đã là giúp anh rồi. 

Hồng Nam