Báo Hàn Quốc giải thích vì sao người nước ngoài thích du lịch Nha Trang

13:32 12/08/2022

Báo Asean Express (Hàn Quốc) vừa mới đăng tải bài viết “Vì sao người nước ngoài thích du lịch Nha Trang?”. Từ những trải nghiệm bản thân, tác giả chia sẻ cảm nhận về những điểm độc đáo của phố biển Nha Trang làm nên sức hút đối với du khách quốc tế.

“Thức dậy buổi sớm, những tia nắng ban mai rọi qua ô cửa sổ khách sạn thật tuyệt dịu. Tôi chạy thẳng ra biển, chỉ mất 3-4 phút thôi là chạm được đến biển trong xanh, cát trắng, công viên xanh mát nối tiếp hút tầm mắt…” - tác giả giới thiệu mở đầu bài viết. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Bãi cát trắng mịn, nước biển xanh trong, công viên xanh mát, nắng ấm chan hòa... làm say lòng du khách du khách khi đến với Nha Trang.

“Lý do du khách thích du lịch Nha Trang ư? Bạn sẽ nhận ra lý do ngay khi đặt chân đến nơi này. Đó chính vì đường bờ biển trải dài, uốn lượn quyến rũ, nước biển trong xanh biếc, bãi cát trắng tự nhiên, mịn màng, đẹp mê hồn…”. Bài viết giới thiệu. Trên bãi biển Nha Trang có hàng ghế cho khách tắm nắng, nghỉ ngơi trên bãi cát trắng phau, dưới hàng dương, gốc dừa dịu mát…Đặc biệt, điểm du lịch Vinpearl trên đảo Hòn tre chắc chắn sẽ làm say lòng du khách. Tại Vinpearl Land, du khách có thể vui chơi thoả thích với nhiều dịch vụ đa dạng, phong phú cùng với phong cảnh độc đáo, tuyệt đẹp. 

Tác giả nhận định, đến Nha Trang, du khách có thể trải nghiệm chuyến nghỉ mát bên bờ biển một cách trọn vẹn, được thư giãn ngắm trời mây non nước hữu tình; được tắm mát, vui đùa trong làn nước trong xanh; thích thú với trò chơi dù lượn và nhiều hoạt động vui chơi biển đảo hấp dẫn khác. 

“Ngoài ra, dãy nhà hàng, khách sạn sang trọng dọc theo đường bờ biển cũng góp phần làm nên danh tiếng của thành phố du lịch biển”. Tác giả nhấn mạnh. Tại Nha Trang, có nhiều nhà hàng với ẩm thực phong phú, phục vụ khách nước ngoài.

“Tôi có thể thưởng thức món sushi truyền thống ngay tại phố biển. Với nhiều quán cà phê, bar, nhà hàng… dọc theo đường bờ biển, du khách vừa nghỉ ngơi, thư giãn, nhấp nháp thưởng thức ly bia mát lạnh, đắm mình trong không gian biển cả bao la, bất tận…”, tác giả chia sẻ.

Nguyễn Xuân (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa)