Việt Nam – Malaysia: Cúp vàng trên tay!

00:00 12/10/2020

Lợi thế sân nhà cùng trận hòa có tỉ số tại Bukit Jalil, tuyển Việt Nam có thể coi như đã cầm sẵn chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018 trên tay và chỉ chờ kết thúc 90 phút ở trận chung kết lượt về trước khi chính thức “xưng Vương”.

Tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để vô địch AFF Cup 2018.Ảnh: AFF

Sau hơn 1 tháng tranh tài, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup 2018) sắp đi đến hồi kết. Hai cái tên xứng đáng nhất giải đấu này – tuyển Việt Nam và Malaysia – chỉ còn cách chức vô địch đúng 90 phút tại Mỹ Đình.

Nhìn lại con đường đã qua có thể thấy cả Việt Nam và Malaysia đều hội tụ đầy đủ những yếu tố để làm nên một nhà vô địch.

Đội tuyển Malaysia khởi đầu AFF Cup 2018 với 2 chiến thắng liên tiếp trước Lào, Campuchia trước khi bất ngờ bại trận 0-2 trước tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình.

Sau trận thua cay đắng này, Malaysia như “lột xác”, chơi thăng hoa qua từng trận. Họ thắng Myanmar 3-0 ở trận cuối vòng bảng để lách qua “khe cửa hẹp”. Tiếp theo đó, Malaysia hòa trên thế thắng trước Thái Lan tại Bukit Jalil (0-0), trước khi loại “bầy voi chiến” bằng tỉ số 2-2 nhờ luật bàn thắng sân khách.

Về phía tuyển Việt Nam, “những ngôi sao Vàng” thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn. Thày trò ông Park Hang Seo chiếm ngôi đầu bảng A sau thành tích bất bại (3 thắng, 1 hòa) và đặc biệt không để thủng lưới.

Tại bán kết, tuyển Việt Nam dù không còn giữ sạch mành lưới nhưng giành chiến thắng ở cả 2 lượt đấu với cùng tỉ số 2-1 trước Philippines để hùng dũng tiến vào trận chung kết.

Ở trận chung kết lượt đi, trước sức ép cực lớn từ hơn 80.000 khán giả trên sân Bukit Jalil, tuyển Việt Nam vẫn đứng vững và thi đấu đầy quyết tâm. Không những vậy, đội khách chỉ cần 25 phút thi đấu để ghi liên tiếp 2 bàn thắng nhờ công của Huy Hùng và Đức Huy.

Malaysia rất mạnh ở những tình huống cố định

Đáng tiếc Malaysia đã tận dụng rất tốt các tình huống cố định để ghi bàn quân bình tỉ số 2-2. Tuy nhiên, do cách tính bàn thắng sân khách nên dù bị cầm hòa nhưng tuyển Việt Nam vẫn chiếm ưu thế không nhỏ trước trận tái đấu.

Đội bóng của ông Park Hang Seo chỉ cần hòa 0-0 hoặc 1-1 là đủ lần thứ 2 đăng quang ngôi vô địch. Trong khi đó, Malaysia buộc phải vùng lên ghi bàn để giành chiến thắng hoặc hòa với tỉ số từ 3-3 trở lên.

Rõ ràng để ghi được tới 3 bàn vào lưới tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình là điều vô cùng khó khăn. Thay vào đó, Malaysia nhiều khả năng ấp ủ kế hoạch đánh úp, ghi bàn sớm trước khi dồn toàn lực ở sân nhà để “tử thủ”.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe cho biết, song song với việc ghi bàn, Malaysia cần phòng ngự tốt hơn so với trận lượt đi. Vì chỉ cần tuyển Việt Nam ghi 1 bàn, Malaysia sẽ phải ghi từ 2 bàn trở lên.

Đội khách đang rất tự tin khi chào đón sự trở lại của 3 trụ cột vì án treo giò và chấn thương. Đó là bộ đôi hậu vệ kỳ cựu Aidil Zafuan và Syazwan Andik cùng cầu thủ trẻ Safari.

Ở trận lượt đi, hàng thủ Malaysia thi đấu rất lỏng lẻo, bọc lót không tốt và để thua liên tiếp hai bàn do 2 cầu thủ “đóng thế” là Irfan Zakaria cùng Nazirul Naim còn non nớt kinh nghiệm. Tuy nhiên, với sự trở lại của Aidil Zafuan và Syazwan Andik, tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Tuyển Việt Nam cần cải thiện khả năng dứt điểm

Bên cạnh đó, Safari cũng là mối quan ngại không nhỏ. Hậu vệ mang áo số 4 này có khả năng dâng cao hỗ trợ tấn công rất tốt. Chính cầu thủ này đã có cú “nã đại bác” vào lưới Thái Lan ở bán kết. Safari kết hợp với cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh sẽ trở thành mũi tấn công lợi hại mà tuyển Việt Nam cần lưu ý.

Nếu như Malaysia phải chơi tấn công để ghi bàn, nhiệm vụ của tuyển Việt Nam nhẹ nhàng hơn rất nhiều. “Những ngôi sao Vàng” chỉ cần kết quả hòa với tỉ số nhỏ hơn 2-2 là đủ vô địch.

Ở trận lượt về, tuyển Việt Nam sẽ chào đón sự trở lại của 2 trụ cột đó là Văn Toàn. Anh Đức sau khi được thày Park cho nghỉ ở trận lượt đi đã sẵn sàng xung trận.

Đối phó với đối thủ đã bị dồn tới chân tường, tuyển Việt Nam cần phải rất thận trọng và phải làm tốt nhiệm vụ phòng ngự. Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh cùng thủ thành Văn Lâm chắc chắn sẽ tiếp tục được trọng dụng. Trong khi đó, ở tuyến giữa Huy Hùng – Đức Huy sau khi gây ấn tượng mạnh ở lượt đi nhiều khả năng sẽ được ra sân ngay từ đầu cùng Văn Hậu và Trọng Hoàng ở 2 cánh.

Ở vị trí trung phong, Anh Đức sẽ trở lại và sát cánh cùng Quang Hải, Văn Đức.

Có lợi thế không nhỏ nhưng đội chủ nhà vẫn cần thận trọng và đặc biệt phải  khắc phục những yếu điểm ở trận lượt đi.

Đức Chinh, Tiến Linh, Văn Đức đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn vào lưới thủ thành Marlias. Trong khi đó, hàng thủ lại không có phương án chống bóng bổng và các tình huống cố định một cách hiệu quả.

Đó là chưa kể tới việc các cầu thủ như Văn Hậu, Duy Mạnh… không còn giữ được bình tĩnh trước những màn tiểu xảo, đóng kịch và kích động có chủ đích của các cầu thủ Malaysia.

Sự cổ vũ của hơn 40.000 khán giả tại Mỹ Đình sẽ là nguồn động viên rất lớn cho tuyển Việt Nam, nhưng ngược lại cũng là sức ép của sự kỳ vọng. Dẫu vậy, chỉ cần thi đấu tập trung, tỉnh táo và tận dụng tốt cơ hội, tuyển Việt Nam sẽ tiến tới vinh quang!

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Văn Lâm; Duy Mạnh, Đình Trọng, Ngọc Hải, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đức Huy, Huy Hùng, Văn Đức, Quang Hải, Anh Đức.

Malaysia: Marlias, Azhan Aznan, Syazwan Andik, Mohd Saad, Aidil Zafuan, Safawi Rasid, Akram Mahinan, Sumareh, Kutty Abba , Zaquan Adha, Idlan Talaha

Đức Tiến