Tung miếng đòn “độc” nhưng Campuchia sẽ bị thầy trò HLV Park Hang-seo bắt bài

00:00 12/10/2020

Nhiều người hâm mộ bóng đá cũng như giới chuyên gia nhận xét, U22 Campuchia sở hữu những chiến binh đầy sức ban bật và khôn khéo trên sân. Hơn nữa, đối thủ của U22 Việt Nam đã quen với mặt cỏ nhân tạo nên họ sẽ “nhấn ga sang số” ngay từ những phút đầu của trận đấu.

19h ngày 7/12 sẽ diễn ra trận tranh tài giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia tại bán kết SEA Games 30 để giành tấm vé vào chung kết. Có lẽ, đến thời điểm hiện tại không ai có thể phủ nhận được sự nỗ lực của cả hai đội trong vòng đấu bảng để giành vé đi tiếp.

Nếu như HLV Park Hang-seo có biệt tài xoay chuyển trận đấu mỗi khi bị đối thủ dẫn trước thì HLV Felix Dalmas cũng đã có những màn lộn ngược dòng đầy ấn tượng và tài ba.

Thể thao - Tung miếng đòn “độc” nhưng Campuchia sẽ bị thầy trò HLV Park Hang-seo bắt bài

“Những chiến binh Angkor” cũng có màn lộn ngược dòng thành công.

Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ ngại trước “những chiến binh Angkor” vì họ có nhiều miếng đòn “độc”. Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Luận (FC Phố Hiến) cho hay: “Để cổ vũ cho đội nhà chúng tôi đã có mặt tại sân vận động Riazal. Chỉ mong thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thi đấu hết sức để đem vinh quang về cho đội nhà.

Nói thực, tôi nghĩ Campuchia trước đây thì không đáng lo ngại. Nhưng tại SEA Games 30 họ hầu như lột xác từ cầu thủ cho đến HLV. Hơn nữa, họ cũng có tinh thần thi đấu hết sức ngoan cường trước đối thủ”.

Cũng theo anh Luận, sự đáng sợ nhất của Capuchia đối với đối thủ chính là việc họ đã quá quen với việc chơi sân cỏ nhân tạo. Đây là điều mà U22 Việt Nam phải vất vả lắm mới có thể làm quen được. Khi đối thủ vừa chơi bóng, vừa làm quen với sân thì họ như những chú ngựa đã được thuần hóa từ rất lâu. Thể thao - Tung miếng đòn “độc” nhưng Campuchia sẽ bị thầy trò HLV Park Hang-seo bắt bài (Hình 2).

Đòn đối thủ có hiểm đến mấy cũng bị HLV Park Hang-seo bắt bài.

 “HLV Felix Dalmas luôn tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ và điều chỉnh học trò kiểm soát bóng khá tốt trên sân. Đặc biệt hơn, họ thường chơi pressing ngay từ tiếng còi khai cuộc trên phần sân của đối thủ. Mặt khác, họ có hai hạt nhân Keo Sokpheng và Reung Bunheing khiến nhiều cầu thủ khác phải e dè. Đặc biệt hơn, so về thể lực, U22 Việt Nam chỉ được nghỉ có đúng một ngày.

Vì thế, thầy trò HLV Park cần hết sức lưu ý trong trận quyết chiến này. Tôi tin, U22 Việt Nam sẽ đánh bại “những chiến binh Angkor” để giành chiến thắng”, anh Luận phân tích.

Nói về mảng miếng của Campuchia, CĐV Nguyễn Văn Khải cho rằng: “Campuchia có thể quen với mặt sân, nhưng nên nhớ, những chiến binh áo đỏ có thể chịu và chơi được trong mọi trường hợp, mọi tình huống. Hãy nhìn cách HLV Park và học trò đã làm trong chặng đường vừa qua. Hơn nữa, U22 Việt Nam còn có những trái tim rực lửa cổ vũ trên sân. Campuchia không phải là trở ngại quá lớn, ông Park hoàn toàn có thể tính toán cho đối thủ ở chung kết ngay từ bây giờ".

Mai Thu