Man City nghênh đấu Tottenham: Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào

00:00 12/10/2020

Man City tự tin tiếp đón Tottenham ở vòng 2 Premier League lúc 23h30 ngày 17/8, khi Pep Guardiola có trong tay "Busquets mới" Rodri. Nhưng Pochettino không phải vừa.

Cuộc chiến của tham vọng

Man City khởi đầu Premier League 2019-20 bằng trận thắng đậm West Ham 5-0, và thầy trò Pep Guardiola tự tin hướng đến đại chiến với Tottenham trên sân nhà Etihad (23h30 ngày 17/8).

Man City nghênh đấu Tottenham: Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào

Pep Guardiola và Pochettino hứa hẹn cuộc đấu trí căng thẳng

Trong kỷ nguyên Premier League (từ 1992), Man City chưa bao giờ thất bại ở trận đầu tiên trên sân nhà. Trong 22 trận đã qua, Citizens thắng 14 và hòa 8.

Điều đó càng làm tăng thêm tự tin cho các cầu thủ của Pep Guardiola, trong cuộc thư hùng được chờ đợi nhất vòng 2.

Không chỉ là chiến thắng, mà Man City lẫn Tottenham đều muốn từ trận đấu này khẳng định tham vọng của mình trong mùa giải mới.

Man City khao khát bảo vệ ngôi vương Premier League. Bản thân Pep Guardiola muốn lập "hat-trick" vô địch, điều chỉ có nhà cầm quân vĩ đại Sir Alex Ferguson từng làm được với MU.

Trong khi đó, sau khi đầu tư 100 triệu bảng chuyển nhượng, Tottenham đang mơ đến chức vô địch bóng đá Anh lần đầu tiên kể từ 1961.

Năm ngoái, Tottenham không đầu tư xu nào vào thị trường cầu thủ. Mùa Hè này, HLV Pochettino đón 4 nhân tố quan trọng để làm mới đội hình.

Trung tuyến của Spurs chào đón tiền vệ đầy cơ bắp Tanguy Ndombele. Lo Celso được chờ đợi mang đến sự sáng tạo cho lối chơi. Ryan Sessegnon làm tăng giải pháp tấn công biên, trong khi tài năng trẻ Jack Clarke hứa hẹn là vũ khí quan trọng từ ghế dự bị.

Man City nghênh đấu Tottenham: Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào

Rodri chơi tuyệt hay trong trận mở màn Premier League

Mùa giải trước, chính Tottenham của Pochettino đã loại Man City khỏi Champions League. Vì thế, cuộc đại chiến ở Etihad càng thêm phần thú vị.

Man City và "ngọn hải đăng" Rodri

Tottenham tập trung đầu tư vào khu vực giữa sân, và Man City cũng vậy. Pep Guardiola đón "Busquets mới" Rodri (hoặc Rodrigo; hay Rodrigo Hernandez), bản hợp đồng 63 triệu bảng từ Atletico.

Hạn chế của Citizens mùa trước là Fernandinho lớn tuổi, và thường xuyên chất thương, khiến Pep Guardiola thiếu một tiền vệ trung tâm đúng nghĩa.

Vì thế, Man City quyết định dốc hầu bao để mua hợp đồng của Rodri, đáp ứng yêu cầu mang về Etihad tiền vệ đẳng cấp chp Pep.

Rodri thi đấu khá ổn trong trận Siêu Cúp Anh với Liverpool. Ở trận thắng West Ham 5-0, vai trò của tiền vệ 23 tuổi này trở nên nổi bật hơn.

Man City nghênh đấu Tottenham: Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào

Pep Guardiola xem Rodri là nhân tố quan trọng để xây dựng Man City

Trong lối chơi mà Pep xây dựng, Rodri đóng vai trò thu hồi và điều phối bóng. Anh thực hiện 72 đường chuyền, đạt chính xác 90% - cao hơn mức trung bình 86% của cả đội.

Khả năng phân phối bóng của Rodri giúp Man City vận hành mạch lạc hơn, nhất là khi tấn công. Anh có 7 đường chuyền dài chính xác để thay đổi thế trận trên sân.

Với chiều cao 1,91 mét, tiền vệ người Tây Ban Nha như "ngọn hải đăng" trên sân. Anh đồng thời che chắn tốt cho hàng phòng ngự, khi có đến 9 lần thắng tranh chấp tay đôi.

Nhờ "ngọn hải đăng" Rodri, các hậu vệ Man City giảm đáng kể áp lực. Từ đó, phía West Ham chỉ có đúng 3 pha dứt điểm chính xác về phía khung thành thủ môn Ederson, dù sở hữu những cái tên tấn công đáng gờm như Haller, Lanzini, Antonio, Felipe Anderson.

Rodri đang hòa nhập với bóng đá Anh qua từng phút hiện diện trên sân. Với "Busquets mới", những tiền vệ De Bruyne, David Silva hay Bernardo Silva thoải mái hơn dâng cao, để từ đó Man City bùng nổ với vũ điệu tấn công trước Tottenham.

 

Đại Phong