Khi “nhà vua” Real Madrid bay khỏi bánh xe lịch sử…

00:00 12/10/2020

Dân trí Định mệnh đã biến Real Madrid trở thành nhà vua tuyệt đối ở châu Âu. Thế nhưng, giờ đây, họ đã bị đá bay khỏi bánh xe lịch sử. Dù có cưỡng cầu, dù có đưa cả HLV Zidane tiếp quản băng ghế huấn luyện thì mọi thứ cũng không thay đổi.

“Đội bóng không thể bước ra đấu trường châu Âu theo cách này” - tờ Marca nổi bật với dòng tít ngay sau thất bại trước PSG. Trong khi đó, một tờ báo khác thân Real Madrid là AS cho rằng Los Blancos chỉ như “gã khổng lồ làm bằng thủy tinh” và “không có linh hồn”.

Khi “nhà vua” Real Madrid bay khỏi bánh xe lịch sử… - 1

Tương lai của Zidane nhuộm màu u ám

Một con số thống kê từ Opta chỉ ra sự tệ hại của Real Madrid, đó là Los Blancos không thể tung ra cú sút trúng đích nào trong trận đấu với PSG. Lần đầu tiên sau 16 năm, “Kền kền trắng” mới tệ hại tới vậy.

Trong khi đó, trên sóng phát thanh Radioestadio, cựu tiền vệ Rafael Martin Vazquez thốt lên đầy cay đắng: “Real Madrid đã chết rồi”.

Thực tế, đội hình Real Madrid ở thời điểm này chẳng khác là bao so với khi họ thống trị châu Âu với 3 chức vô địch Champions League. Sự thiếu vắng đáng kể duy nhất là C.Ronaldo nhưng CLB cũng đã chiêu mộ Eden Hazard.

Vẫn với HLV Zidane, vẫn với những ngôi sao như Luka Modric, Toni Kroos, Gareth Bale, Benzema… nhưng giờ đây, Real Madrid đã bay ra khỏi bánh xe lịch sử. Hay nói cách khác, chính họ đã tự đẩy mình ra khỏi đó bởi sự già nua, thiếu nhiệt huyết.

Bản thân HLV Zidane đã nhìn ra điều này. Phát biểu sau trận đấu với PSG, ông thầy người Pháp cho biết: “Tôi chẳng ngại gì thất bại nhưng điều quan trọng là đội bóng thi đấu quá thiếu nhiệt huyết. Họ không thể hiện tinh thần chiến đấu đủ lớn để có thể tham dự trận đấu đỉnh cao ở Champions League”.

Đơn cử, không nói đâu xa, riêng hàng tiền vệ. Bộ ba Toni Kroos, Casemrio và James Rodriguez đã vỡ vụn trước những cầu thủ thi đấu ở tuyến giữa của PSG như Marquinhos, Verratti và Gueye. Họ không còn cho thấy sự kiểm soát bóng tốt như thường lệ, thay vào đó, các vị trí của Real Madrid bị chia cắt khá rõ ràng.

Nhưng xét một cách toàn diện, bộ ba tiền vệ của Real Madrid (Kroos, Casemiro, Modric) đã thi đấu cùng nhau quá nhiều năm. Bộ khung này từng cùng HLV Ancelotti vô địch Champions League 2014 cho tới nay. Do đó, họ dần bị bắt bài. Bên cạnh đó, khát khao của họ không còn lớn. Điển hình như Luka Modric. Sau khi đạt tới đỉnh cao là Quả bóng vàng, cầu thủ này đã cho thấy dấu hiệu tụt dốc nghiêm trọng. Ở mùa giải trước, cầu thủ này cũng đã cho thấy dấu hiệu sụt giảm rõ rệt.

Tình trạng này tới từ mọi tuyến của Real Madrid. Ở hàng thủ Marcelo hay Sergio Ramos đều đã luống tuổi và không duy trì quyết tâm cao (đặc biệt là Marcelo), còn trên hàng công Benzema và Bale cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

Khi “nhà vua” Real Madrid bay khỏi bánh xe lịch sử… - 2

Sự thiếu nhiệt huyết của các cầu thủ khiến Real Madrid bị đá bay khỏi bánh xe lịch sử

Với tập thể như vậy, những người mới đến cũng gặp khó khăn trong việc thích nghi. Eden Hazard chỉ còn là cái bóng so với thời ở Chelsea vì không có vệ tinh như ý. Bình luận trên sóng truyền hình, Rio Ferdinand cho rằng Eden Hazard đã chọn sai thời điểm để chuyển sang Real Madrid vì đây là lúc mà Los Blancos bê bết nhất.

Dù Real Madrid vẫn được dẫn dắt bởi HLV Zidane nhưng họ lại không còn duy trì được lối chơi khó chịu (tới mức không thể đánh bại) như trước. Nguyên nhân chủ yếu do Zizou đã đề cập: “Thiếu nhiệt huyết”.

Sau khi Real Madrid bước lên đỉnh cao với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp, HLV Zidane từng từ chức vì cảm nhận được sự xuống dốc của CLB. Dù vậy, chỉ không lâu sau, ông đã quay lại giải cứu CLB. Thế nhưng, lần này, mọi chuyện đã quá phũ phàng và tồi tệ, ngay bản thân ông cũng không thay đổi tình hình.

Trớ trêu thay, tờ BBC đặt ra câu hỏi: “Ban lãnh đạo của Real Madrid sẽ kiên nhẫn với HLV Zidane đến bao giờ?”.

Có lẽ, hàng núi tiền mà Chủ tịch Florentino Perez vung ra trong mùa Hè qua cũng không thể bịt nổi lỗ hổng quá lớn của Real Madrid.

H.Long