Mỗi khách hàng có vé vào dinh thự đều được một hướng dẫn viên đi kèm dẫn họ đến không gian sang trọng để thưởng thức giải đua bằng thang máy riêng. Các đặc quyền khác bao gồm được phục vụ bởi các đầu bếp danh tiếng và tham quan hầm rượu trong dinh thự.
Giới siêu giàu 'đốt tiền' trong giải đua ngựa cuối tuần
Giải đua ngựa Kentucky Derby là một trong những sự kiện thể thao gây hưng phấn nhất thế giới. Đây còn là dịp để giới siêu giàu tiêu hàng nghìn USD chỉ trong những ngày cuối tuần.
Theo nhà chế tạo Lisa Shaub, những người tới tham dự giải đấu đã chi hàng nghìn USD cho phục trang. Shaub đã sản xuất mũ Derby trong nhiều thập kỷ, và chia sẻ rằng giá 1 chiếc mũ cũng có thể lên đến 1.000 USD. Một trong những chiếc mũ cầu kỳ nhất mà Shaub chế tạo được dành cho Megan Morgan, vợ của danh hài Tracy Morgan.
Một chiếc mũ điển hình trong giải Kentucky Derby năm nay. Ảnh: AP
Giới siêu giàu cũng không sử dụng các chuyến bay thương mại mà thay vào đó, họ ưa chuộng các dịch vụ đưa đón riêng như đến thẳng thành phố Louisville như của Sentient Jet để thưởng thức giải đua. Các lựa chọn sang trọng nhất về nơi ở là khách sạn 21c Museum và khách sạn The Brown.
Ở The Brown, số tiền tối thiểu phải trả là 5.400 USD cho gói 3 đêm. Khách sạn cũng có dãy phòng cao cấp với mức giá dao động từ 17.000 USD đến 22.000 USD/gói 3 đêm. Phòng đắt nhất có tên gọi Muhammad Ali với giá 26.000 USDcũng cho gói tương tự.
Bên trong phòng Muhammad Ali. Ảnh: Brown Hotel.
“Năm nào chúng tôi cũng hết phòng Muhammad Ali. Nó thường được dành cho người đã đặt 3,4 năm liên tiếp. Và họ luôn được ưu tiên cho năm tiếp theo… Những năm gần đây, nó thuộc về một đại gia công nghệ hàng đầu từ Silicon Valley. Và trước đó là một tiểu thuyết gia lãng mạn với các tác phẩm được bán chạy nhất của New York Times”, Brad Walker, quản lý The Brown đã 16 năm, chia sẻ.
Vào đêm trước khi các cuộc đua diễn ra, những người nổi tiếng và khách VIP được mời đến dự bữa tiệc với loạt ngôi sao. Sáng ngày hôm sau, đầu bếp danh tiếng Bobby Flay tổ chức bữa ăn đặc biệt tại khách sạn 21c Museum.
Vị đầu bếp là người hâm mộ của giải đấu. Ông thường chế biến các món ăn được lấy cảm hứng từ vùng Kentucky như thịt gà băm nấu với khoai lang cùng trứng luộc, và thịt xông khói tráng men. Nước mimosa cam đỏ cũng là thức uống làm nên thương hiệu của Flay.
Đầu bếp Bobby Flay đang phục vụ các món ăn. Ảnh: Sentient Jet.
Đồ uống truyền thống của Derby là julep bạc hà. Nhà máy chưng cất rượu bourbon Kentucky Woodford Reserve phục vụ một lượng hạn chế những ly julep với giá từ 1.000 USD cho đến 2.500 USD. Bản thân đồ uống rất đơn giản với chỉ 4 thành phần. Nhưng nó được chứa trong chiếc cốc làm thủ công từ bạc và vàng, hộp gỗ đựng chai rượu được lót một lớp lụa giống như loại mà những tay đua ngựa đang mặc.
Khán giả sẽ bỏ nhiều tiền nhất nếu thưởng thức các chặng đua Kentucky Derby từ tầng 4 trong dinh thự của giải đấu.
Tuy nhiên, không đơn giản chỉ bỏ nhiều tiền là sở hữu vé, khách hàng phải “được mời” mới có thể mua vé vào dinh thự. Giá vé chạy từ 7.500 USD đến 14.000 USD mỗi chiếc.
Phòng ăn bên trong dinh thự. Ảnh Getty.
Minh Đức/Theo CNBC
- Các chuyên gia đồng tình đề xuất bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng SJC
- "Sốt chung cư cũ tại Hà Nội: Nên đầu tư hay không?"
- Các công ty chứng khoán cần rà soát hệ thống giao dịch trước 15/4
- Samsung rút khỏi cuộc đàm phán với Apple về sản xuất màn hình iPhone SE 4
- Thị trường F&B năm 2023 có nhiều biến chuyển tích cực
Cùng chuyên mục
Đồng hành cùng Fans bóng đá, VPBank và Visa tặng vé đến Qatar xem FIFA World Cup 2022 TM
Giải chạy Marathon Techcombank lần đầu tổ chức tại Thủ đô Hà Nội
Đùa không vui
68 vận động viên tham gia Giải vô địch Quần vợt tỉnh Hòa Bình năm 2022
Cúp Becamex IDC lần thứ XV, 2022: Khai mạc Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
TS Cấn Văn Lực: 7 trợ lực quan trọng cho thị trường trong năm 2024
-
Giải pháp PUDO: Tăng cường logistics cho thương mại điện tử và giảm thiểu rủi ro giao hàng không thành công
-
"Việt Nam còn nhiều việc phải làm cho hội nhập kinh tế nhưng đang đi đúng hướng"
-
Đáp ứng đủ nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn là mệnh lệnh!
-
Quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu 'rõ ràng đang thất bại'?