Giải Golf tranh Cup Doanh nghiệp & Hội nhập lần thứ nhất 2018: Ngập tràn cảm xúc!

00:00 12/10/2020

Với hành trình hơn 40 km dưới trời nắng như lửa đốt, nhưng hơn 10h sáng, 144 golfer đã có mặt tại sân golf King Course (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) để làm các thủ tục tham gia tranh tài tại giải Golf tranh Cup Doanh nghiệp & Hội nhập lần thứ nhất 2018, do Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập tổ chức.

Các golfer chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức, các nhà tài trợ.

Mồ hôi đổ giọt trên khuôn mặt, lưng áo đẫm nước nhưng nụ cười luôn nở trên môi của các golfer tại lễ khai mạc giải đấu, đặc biệt, các nữ golfer còn tranh thủ tạo dáng trước ống kính máy quay… như khẳng định một thông điệp: Các golfer rất tự tin thi triển những pha đánh kỹ thuật để chinh phục các giải thưởng.

Ông Nguyễn Cao Sơn, Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN-Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc giải đấu

Ngay trước giờ phát bóng, nữ golfer Khuất Ánh Tuyết tâm sự, từ bé chị đã rất yêu thích thể thao. Và bây giờ, khi đã thành đạt, là Chủ tịch HĐQT Công ty Dược Mỹ phẩm, chị đã chọn môn thể thao golf để thỏa niềm đam mê của mình. Dù ban đầu chỉ là “người ngoại đạo” nhưng chị quyết “tầm sư học đạo” để nâng cao kỹ, chiến thuật, nhất là kinh nghiệm có được qua mỗi giải đấu. Theo chị Ánh Tuyết, những cú đánh của chị, đến giờ, cũng chưa được chuyên nghiệp lắm, nhưng điều quan trọng nhất là chị bước qua được chính bản thân, khẳng định được mình và hiện thực hóa ước mơ từ thời thơ bé. Đặc biệt, tham gia các giải golf, chị kết nối được nhiều bạn bè là những doanh nhân để chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống, công việc. Đây cũng chính là động lực thôi thúc chị tham gia giải golf tranh Cup Doanh nghiệp & Hội nhập với sự hồ hởi và hưng phấn nhất.

Giải golf tranh Cup Doanh nghiệp & Hội nhập lần thứ nhất 2018 thành công ngoài mong đợi, tuy nhiên theo các golfer, Ban tổ chức cần điều chỉnh một số điểm để những giải sau tổ chức hoàn thiện hơn. Theo golfer Lê Mạnh Hà: “Số lượng golfer tham dự giải hơi đông. Cứ “tắc đường” suốt, làm ‘nguội’ cả tay đánh”. Cũng gần quan điểm với anh Hà, golfer Bùi Thái Sơn cho rằng: “Cần bố trí nhiều trọng tài để xử lý các tình huống chơi lỗi, golfer không phải hỏi, phải chờ, tránh tranh cãi. Như thế quy mô và chất lượng giải sẽ chuyên nghiệp hơn”. GolferNguyễn Quốc Mến thì đề nghị:“Nên xếp các gôn thủ là chủ các doanh nghiệp kinh doanh cùng lĩnh vực vào cùng nhóm đấu (flight). Tuy phải chơi với người “lạ” nhưng sẽ tạo môi trường tốt để mọi người giao lưu, trao đổi công việc và cơ hội hợp tác phát triển kinh doanh”.

“Với slogan ‘Sân chơi giới tinh anh’, giải golf tranh Cúp Doanh nghiệp & Hội nhập là sân chơi để các golfer trải nghiệm cuộc tranh tài hấp dẫn, tạo nên những thời khắc đáng nhớ và nhiều cơ hội giao lưu, mở rộng hợp tác… Giải đấu thực sự là sân chơi thiết thực của những doanh nhân là tín đồ golf”, nữ golfer chia sẻ.

Chia sẻ của chị Ánh Tuyết cũng là suy nghĩ của nhiều golfer khi chúng tôi tranh thủ tiếp xúc sau khi họ hoàn thành phần đánh trên mỗi hố. Không ít người còn “đăng ký” tham gia giải lần thứ hai luôn cho chắc suất. Điều này lý giải vì sao nhiều golfer vẫn hoàn thành những cú đánh cuối cùng, dù thời tiết sau đỉnh điểm của nắng nóng là mưa rất to đổ xuống. Như lời một golfer: Hiếm khi có cơ hội được chơi golf dưới “Nắng Sơn Tây, mây (mưa) Ba Vì”.

 Các golfer thi triển trên các hố đấu.

Cho dù còn tiếc nuối, còn “không hiểu sao mình lại đánh thế…” nhưng những cái bắt tay, những lời động viên và những nụ cười thân thiện của các thành viên trong cùng flight như cơn gió mát xua đi oi bức của nắng nóng để mỗi golfer tiếp tục có những cú đánh hay hơn, hoàn hảo hơn. Gạt mồ hôi, golfer   Nguyễn Tuấn Anh nói, dù thời tiết có khắc nghiệt thế nào cũng không cản nổi niềm đam mê của chúng tôi. Tôi đã đánh nhiều sân rồi, nhưng chưa sân golf nào đẹp như sân King Course - Đồng Mô. Tôi và bạn bè đánh phiêu lắm! Có nhiều cú đánh rất đẳng cấp.

Golfer Nguyễn Tuấn Anh: Giải đấu có rất nhiều điều đáng nhớ, nhưng nhớ nhất là cái nắng bỏng rát của Sơn Tây, những quầng mây thơ mộng của Ba Vì và nhất là cơn mưa bất chợt mang đến nhiều cảm xúc cho các gofler ở sân Đồng Mô.

Là người mới “yêu” golf được một năm, golfer Nguyễn Minh Tâm cho biết, hôm nay anh đánh không tốt lắm nhưng thấy các bạn đánh tốt mình cũng vui, cũng vỗ tay thán phục. “Môn golf hay ở chỗ đó. Hiếm có ai ghét nhau lại cùng chơi golf. Tôi sẽ tiếp tục luyện tập và hy vọng giải golf tranh Cup Doanh nghiệp & Hội nhập lần thứ hai sẽ có giải thưởng”, Minh Tâm nói và đề nghị phóng viên bấm cho một kiểu ảnh làm kỷ niệm.

Khác với Minh Tâm, golfer Nguyễn Tuấn Cường là một tay golf “có số” với thâm niên 12 năm cầm gậy và đoạt rất nhiều giải thưởng lớn, nhỏ. Đặc biệt, anh là golfer dành Hole in one tại một giải đấu ở chính sân golf Đồng Mô. Anh cũng là một trong những nhà tài trợ cho giải golf tranh Cup Doanh nghiệp & Hội nhập. Tuấn Cường chia sẻ: “Golfer không phải cứ có kinh nghiệm cầm gậy lâu năm thì sẽ đoạt giải. Một golfer giỏi, ngoài được đào tạo bài bản phải chăm chỉ luyện tập và cần có năng khiếu. Qua 10 hố, tôi chơi khá tốt, tuy nhiên hôm nay có rất nhiều golfer giỏi nên tôi phải tập trung ở những hố tiếp theo để hy vọng có giải thưởng”.

Bà Vũ Thúy Nga, Hoa hậu Doanh nhân thành đạt thế giới người Việt  năm 2016 và bà Nguyễn THụy Oanh, Á hoàng Doanh nhân Việt Nam 2017 trao giải Best Gross cho Golfer Nguyễn Quốc Mến 

Ông Ngô Minh Tuấn,Trưởng Ban Thể thao Tạp chí DNHN trao giải cho các nữ golfer tại Bảng D.

Trao giải cho các golfer bảng A.

Trao giải cho các golfer Bảng B.

Trao giải cho các golfer Bảng C.

Các golfer nhận giải kỹ thuật.

Nghệ sỹ Ưu tú Quyền Văn Minh trình diễn saxophone trong lễ tổng kết trao giải.

Trần Thu Hương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khánh Anh - CEO Camelila H Beauty & Luxury Spa - Đại sứ độc quyền giải golf tranh Cup Doanh nghiệp & Hội nhập lần thứ nhất 2018.

Sau nhiều giờ nắng như đổ lửa, khi các golfer thực hiện những cú đánh cuối cùng thì trời bất ngờ đổ mưa. Không khí trên sân Đồng Mô xanh mát đến nao lòng. Một golfer nói vui: “Điềm lành đây. Hôm nay chắc chắn tôi sẽ có giải thưởng!” Khi cơn mưa ngày càng nặng hạt thì… rất nhiều bàn tay tìm đến nhau, những chiếc cốc chạm vào nhau nhiều hơn trong buổi tiệc tổng kết và trao giải. Khán phòng ngập tràn không khí vui vẻ, thân thiện và xúc cảm trong tiếng kèn saxophone lắng đọng của Nghệ sỹ Ưu tú Quyền Văn Minh. Niềm vui ngập tràn, còn những golfer được giải thì niềm vui nhân đôi. Một giải đấu ngập tràn cảm xúc!

Kết quả giải Golf tranh Cup Doanh nghiệp & Hội nhập
Giải kỹ thuật:
Cú đánh gần cờ nhất: #4 Nguyễn Cao Sơn; # 6 Nguyễn Tuấn Cường; # 14 Nguyễn Đình Hải; # 17 Nguyễn Đức Tùng.
Cú đánh xa nhất: # 11 Trần Đức Phong.
Cú đánh gần đường kẻ: # 7 Bùi Thái Sơn.
Giải Best Gross: Nguyễn Quốc Mến.
Bảng A: Nhất: Nguyễn Văn Chiến; Nhì: Lê Thanh Hải; Ba: Trần Minh Đức.
Bảng B: Nhất: Đinh Công Lợi; Nhì: Lưu Hùng Cường; Ba: Hoàng Khôi.
Bảng C: Nhất: Trần Tuấn Hùng; Nhì: Nguyễn Huy Hùng Việt; Ba: Châu Anh Quyết.
Bảng D (Nữ): Nhất: Phạm Thị Minh Trang; Nhì: Nguyễn Thị Thanh Huyền; Ba: Lê Thị Vân
Các nhà tài trợ góp phần làm nên thành công của giải
- Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Gia Hưng Việt Nam
- Công ty Cổ phần XNK Thế giới Hải sản
- Công ty TNHH XD&TM Doanh Chính - Vàng Bạc Hoàng Nam
- Công ty TNHH Gia Linh Nguyễn
- Công ty Cổ phần Thời trang quốc tế Moolez
- Công ty CP Truyền thông và Xúc tiến thương mại Ngọc Việt
- Công ty CP Sinh thái Hương Quê
- Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khánh Anh - CEO Camellia H Beauty & Luxury Spa.
- Công ty Cổ phần Thương mại, Sản xuất và Dịch vụ Keiko.

Thực hiện: Minh Chính, Minh Tuấn, Hữu Thông- Ảnh: Ngọc Bảo