Erling Haaland: Tỏa sáng để quên nỗi buồn EURO

08:46 13/10/2020

Cú hat-trick vào lưới Rumani của Erling Haaland không chỉ giúp Na Uy mang về chiến thắng 4 sao, mà còn đem đến liều thuốc giải tỏa tinh thần phần nào cho chân sút thuộc biên chế Borussia Dortmund và các đồng đội.

Nói như vậy không sai bởi Haaland và các đồng đội vừa sút bay tấm vé dự EURO 2021 sau trận thua Serbia ở vòng bán kết tranh vé vớt cách đây gần một tuần. Đó là trận đấu chân sút thuộc biên chế Dortmund chơi nhạt nhòa, trong khi Na Uy lại bất lực ngăn Serbia giành quyền đi tiếp sau khi chiến thắng ở hai hiệp phụ.

Nỗi đau ấy thật không dễ nuốt trôi khi Haaland được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao mới nổi ở kỳ EURO đặc biệt vào mùa hè sang năm. Thật buồn, chân sút sinh năm 2000 sẽ phải gia nhập đội ngũ những cầu thủ chứng kiến sân chơi danh giá nhất châu lục qua màn hình vô tuyến. Tâm trạng giận dữ của Haaland được thể hiện qua những phát biểu gần nhất: “Tôi không cảm thấy mình thuộc về trận đấu ấy. Tôi không muốn chửi thề, nhưng thật sự rất giận dữ. Thật là đáng thất vọng. Chúng tôi đã nắm trong tay cơ hội để giành vé dự EURO”.

Chú thích ảnhGác qua nỗi đau mất vé dự EURO, Haaland vẫn được kỳ vọng sẽ nâng tầm bóng đá Na Uy

Haaland và các đồng đội không cần quá nhiều thời gian để nuốt trôi nỗi đau kia. Chiến thắng Romania ở UEFA Nations League giúp đội bóng của HLV Lars Lagerback vươn lên chia sẻ cùng điểm số với đội tuyển Áo ở bảng 1 League B. Mục tiêu của Na Uy tất nhiên là chiếm lấy ngôi đầu bảng, đồng nghĩa sẽ được thăng lên nhóm A ở mùa Nations League tiếp theo, trước khi nghĩ đến mục tiêu chinh phục tấm vé dự World Cup 2022. Với cá nhân Haaland, cú hat-trick cuối tuần qua giúp anh nâng số bàn thắng ở UEFA Nations League lên con số 6, một thành tích ấn tượng của chân sút mới chỉ bước sang tuổi 20.

Ít ngày nữa, Na Uy sẽ bước vào trận đấu với Bắc Ireland, đội bóng đang tràn trề cơ hội dự EURO 2021 sau chiến thắng trước Bosnia ở trận bán kết tranh vé vớt. Thay vì nuối tiếc về một cơ hội đã vuột khỏi tay mình, Haaland và đội tuyển Na Uy cần tiếp tục nối dài phong độ ấn tượng ở UEFA Nations League, qua đó làm bàn đạp chinh phục tấm vé dự World Cup, giải đấu mà lần gần nhất đội tuyển nước này tham dự đã cách đây hơn hai thập kỷ. Tương lai vẫn đang chờ đợi Haaland. Vắng mặt một kỳ EURO chưa phải thảm họa, bởi bóng đá Na Uy vẫn cần Haaland hay Odegaard tỏa sáng cho một cú bật vọt trong tương lai gần.

Đ. Hùng