ĐT Việt Nam - ĐT Philippines: Phá “dớp” Mỹ Đình, tiến vào chung kết
Sau hàng loạt kỳ tích trong năm 2018, giờ là lúc để thầy trò HLV Park Hang Seo phá “dớp” trên sân Mỹ Đình và tiến vào chung kết AFF Cup.
Dù ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-1 ngay trên đất Philippines ở trận lượt đi nhưng người hâm mộ nước nhà vẫn chưa dám “bung lụa” vì những nỗi ám ảnh trong quá khứ và cái “dớp” trên sân Mỹ Đình.
6 trận knock-out AFF Cup, trong đó có 5 trận bán kết, ĐT Việt Nam đều không thắng trên sân Mỹ Đình. Đau đớn nhất là trận thua 2-4 dưới tay ĐT Malaysia sau khi đã thắng 2-1 trên đất khách ở trận lượt đi, tại bán kết AFF Cup 2014.
Cú shock cách đây 4 năm vẫn là vết thương chưa lành với bóng đá Việt Nam. Không ngạc nhiên khi cả HLV Park Hang Seo lẫn tiền vệ Nguyễn Huy Hùng đều nhắc tới nó trước cuộc tiếp đón ĐT Philippines.
HLV Park Hang Seo đã tỏ ra cao tay hơn HLV Sven Goran Eriksson ở trận lượt đi. (Ảnh: Ngọc Duy)
HLV Park Hang Seo nhấn mạnh: “Tôi và toàn đội rất cảm kích trước sự ủng hộ của người hâm mộ cả nước. Ở trận lượt đi, ĐT Việt Nam đã thắng trên sân khách nhưng toàn đội cũng chưa quên những gì đã xảy ra ở AFF Cup 2014. Bởi vậy, toàn đội sẽ cố gắng giữ sự tập trung cao độ. Lúc này, ĐT Việt Nam đã tập luyện rất tốt và sẵn sàng cho trận bán kết lượt về.”
Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng chia sẻ: “Sau thất bại năm 2014, đến năm 2018, ĐT Việt Nam đã vào tới bán kết và có lợi thế nhất định khi thắng 2-1 trên sân khách. Nhưng tôi mong anh em tập trung, đoàn kết và tiếp tục chiến đấu với tinh thần cao nhất để đạt kết quả tốt ở trận bán kết lượt về”.
Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam đã chứng kiến hàng loạt kỳ tích trong năm 2018 và giờ là lúc không thể thích hợp hơn để phá “dớp” trên sân Mỹ Đình, tiến vào chung kết AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Lúc này, thầy trò HLV Park Hang Seo đang có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa trong tay.
ĐT Việt Nam đang có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để "phá dớp" ở Mỹ Đình. (Ảnh: Ngọc Duy)
Phía bên kia chiến tuyến, ĐT Philippines đang bất lợi đủ đường. “The Azkals” đã thua trận lượt đi, phải tới làm khách ở Mỹ Đình sau hành trình bay 20 tiếng và trong tay HLV Sven Goran Eriksson chỉ còn 15 cầu thủ + 2 thủ môn + Manuel Ott bị chấn thương.
Bản thân HLV Sven Goran Eriksson cũng phải thừa nhận ông chưa bao giờ có ít lựa chọn nhân sự như hiện tại: “Trước đây tôi đã may mắn và chưa từng cầm quân với ít cầu thủ như vậy. Nhưng tôi cam đoan rằng 11 cầu thủ đá chính và những cầu thủ dự bị trong trận bán kết lượt về đều là có thể trạng tốt nhất”.
Trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Philippines sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12. Cuộc đọ sức này sẽ được tường thuật trực tuyến trên VOV.VN, kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
Hoàng Long
- Chi phí sản xuất thấp - Lợi thế cơ hội phát triển của Việt Nam
- Các chuyên gia đồng tình đề xuất bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng SJC
- "Đề xuất với Chính phủ sớm xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản số"
- "Sốt chung cư cũ tại Hà Nội: Nên đầu tư hay không?"
- Các công ty chứng khoán cần rà soát hệ thống giao dịch trước 15/4
Cùng chuyên mục
Đồng hành cùng Fans bóng đá, VPBank và Visa tặng vé đến Qatar xem FIFA World Cup 2022 TM
Giải chạy Marathon Techcombank lần đầu tổ chức tại Thủ đô Hà Nội
Đùa không vui
68 vận động viên tham gia Giải vô địch Quần vợt tỉnh Hòa Bình năm 2022
Cúp Becamex IDC lần thứ XV, 2022: Khai mạc Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
TS Cấn Văn Lực: 7 trợ lực quan trọng cho thị trường trong năm 2024
-
Giải pháp PUDO: Tăng cường logistics cho thương mại điện tử và giảm thiểu rủi ro giao hàng không thành công
-
"Việt Nam còn nhiều việc phải làm cho hội nhập kinh tế nhưng đang đi đúng hướng"
-
Đáp ứng đủ nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn là mệnh lệnh!
-
Quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu 'rõ ràng đang thất bại'?