Choáng với cuộc sống của những tiểu tỷ phú đi nghỉ bằng siêu du thuyền, có sở thú riêng

00:00 12/10/2020

Đối với một số đứa trẻ đẻ ra đã ở vạch đích, những ngày nghỉ học của chúng thường liên quan đến việc đi ngao du bằng siêu du thuyền trị giá 12 triệu bảng Anh, chơi ở sở thú riêng hay ăn kem dát vàng có giá 780 bảng Anh (hơn 23 triệu đồng).

Thuê siêu du thuyền 12 triệu bảng Anh cho con vui chơi

Noah 7 tuổi, Alexia 9 tuổi và Leah 11 tuổi.

Noah 7 tuổi, Alexia 9 tuổi và Leah 11 tuổi.

Nhà thiết kế thời trang Nina đã quyết định thuê một chiếc du thuyền trị giá 12 triệu bảng Anh do Porche sản xuất cho ba đứa con của cô, Noah 7 tuổi, Alexia 9 tuổi và Leah 11 tuổi đi chơi.

Cập cảng Monaco, gia đình giàu có này đã ngất ngây khi ở trên siêu du thuyền dài gần 40 mét với 8 phòng ngủ, cộng với một phòng chiếu phim, bể tắm sục, và rất nhiều phòng để chơi trốn tìm.

Choáng với cuộc sống của những tiểu tỷ phú đi nghỉ bằng siêu du thuyền, có sở thú riêng - 2

Nina và 3 đứa con của cô đi nghỉ bằng siêu du thuyền 12 triệu USD.

Tuy nhiên, bất chấp cái giá quá đắt, những đứa trẻ sinh ra đã ở vạch đích này đã sớm được vui chơi thường xuyên trên chiếc du thuyền đắt tiền, và Nina buộc phải nâng tầm mỗi lần vui chơi lên.

Cụ thể, cô đã bỏ ra 2.600 bảng Anh cho một công ty để mang một loạt đồ chơi dưới nước sang trọng cho các con cô vui chơi trong ngày.

Các tỷ phú tí hon sẽ được bay nhảy trên tấm bạt lò xo nước, một bánh xe hamster bơm hơi và những chiếc xe trượt dưới nước trị giá 14.000 bảng Anh. Đáng nói, Nina còn chuẩn bị cho 3 đứa con cô những chiếc kem phủ vàng.

“Thường thì du thuyền chỉ dành cho người lớn nhưng tôi muốn cho mọi người thấy du thuyền dành cho trẻ con trông như thế nào. Nó thực sự trông rất đẹp. Bọn trẻ đã chơi rất vui”, Nina nói.

Tiểu tỷ phú có sở thú riêng, kho giày hàng hiệu và 6 siêu xe

Choáng với cuộc sống của những tiểu tỷ phú đi nghỉ bằng siêu du thuyền, có sở thú riêng - 3

Rashing Belhasa có sở thú riêng.

Trong khi đó, ở Dubai, một cậu bé giàu có 16 tuổi tên Rashing Belhasa có sở thú riêng để chơi nếu thấy chán trong những ngày nghỉ.

Cha của cậu là một ông trùm xây dựng có khối tài sản trị giá 1,5 tỷ bảng Anh và sở hữu hàng trăm bất động sản trong thành phố, bao gồm cả sở thú có hơn 500 loài động vật.

Nếu Rashing muốn gây ấn tượng với bạn bè, hoặc những vị khách nổi tiếng như Paris Hilton, Mariah Carey và Thành Long, cậu bé có thể tự mình bao toàn bộ công viên này.

Và điều đó không phải tất cả, Rashing còn có 1,8 triệu người theo dõi trên Instagram, những người yêu thích việc cậu làm trong thời gian rảnh rỗi.

Choáng với cuộc sống của những tiểu tỷ phú đi nghỉ bằng siêu du thuyền, có sở thú riêng - 4

Cậu bé sở hữu 6 chiếc siêu xe sang trọng dù chưa đủ tuổi lái xe.

Tiền không phải là vấn đề đối với tiểu tỷ phú này, vì vậy, cậu bé hay đi máy bay trên biển với giá 2.000 bảng Anh trong 45 phút, bay như chim ưng trên sa mạc hoặc làm phong phú thêm bộ sưu tập giày triệu USD của mình.

“Phần lớn trong số chúng đều là giày đắt tiền. Tôi sở hữu hơn 350 đôi giày. Đôi khi tôi không nhớ nên đã mua cùng một đôi giày tới 3 lần. Tôi có ba đôi giày giống hệt nhau”, Rashing nói.

Cậu bé cũng sở hữu 6 chiếc siêu xe sang trọng, bao gồm một chiếc Rolls Royce, mặc dù chưa đủ tuổi để lái xe.

“Tôi thích mua sắm, tôi thích có vẻ ngoài đẹp”, tiểu tỷ phú nói thêm.

Bao cả công viên để tổ chức tiệc, đưa đón khách bằng trực thăng

Trở lại Anh, cậu bé Henry, 11 tuổi, sống ở ngoại ô London, đang tự hỏi lấy lý do nào để xin nghỉ học.

Cha của Henry quyết định chiêu đãi cậu bé và bạn bè của cậu đến một công viên giải trí VIP cuối tuần với một bữa tiệc trị giá hàng ngàn bảng Anh.

Đáng nói, họ sẽ đi vào Legoland bằng máy bay trực thăng và vào khách sạn Lego, nơi mỗi phòng có giá tới 1.000 bảng Anh/đêm.

“Không ai muốn đi ô tô ở đường cao tốc M25, ít nhất là tôi, nên thỏa thuận là nếu chúng tôi đến bữa tiệc, chúng tôi phải đi nhanh. Đi xe hơi sẽ mất một tiếng rưỡi, nhưng nếu đi máy bay trực thăng thì chỉ mất 15 phút”, cha của Henry nói.

Cho nên, Henry bé nhỏ được tôn lên làm ngôi sao của bữa tiệc và vì cậu bé đã bao toàn bộ công viên nên bạn bè của cậu không phải xếp hàng khi chơi trò chơi.

Hơn nữa, những món ăn và đồ ngọt tại bữa tiệc đều có chủ đề Lego, và cậu bé thậm chí còn được tặng một bức chân dung của chính cậu được làm trong 6 tiếng đồng hồ bởi những mảnh Lego.

Cha cậu bé cho rằng: “Những đứa trẻ đặc quyền đều có những bất ngờ đặc biệt này”.

Suốt ngày ăn món sang chảnh, đắt đỏ bậc nhất thế giới

Choáng với cuộc sống của những tiểu tỷ phú đi nghỉ bằng siêu du thuyền, có sở thú riêng - 5

Ella và Charlie đang ăn món kem dát vàng đắt nhất thế giới.

Ở bên kia New York, hai chị em Ella và Charlie, con của một giám đốc điều hành hàng không, đang khao khát một món tráng miệng sang chảnh bậc nhất.

Thay vì một loại kem bình thường, Ella và Charlie chọn loại kem đắt nhất thế giới, Golden Opulence trị giá 780 bảng Anh (hơn 30 triệu đồng).

Ngay cả đối với những đứa trẻ có khẩu vị tinh tế, trứng cá muối và vàng lá không hề hợp khẩu vị của chúng, và cuối cùng chúng vẫn để lại một nửa số đồ ăn xa xỉ này.

Sau khi thốt lên “Đây là món gì?” và được giới thiệu là món trứng cá, Charlie nói thêm rằng: “Một lần nữa lại là một món ăn có hương vị bất ngờ”.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Tags: