Báo chí châu Á tiếc nuối cho tuyển Việt Nam

00:00 12/10/2020

Báo chí châu Á tiếc nuối trước trận hòa của Việt Nam trên "chảo lửa" Bukit Jalil, trong khi giới truyền thông Malaysia chỉ còn trông chờ vào "phép màu Hà Nội 2014" mới hy vọng đội nhà đăng quang chức vô địch AFF Cup 2018.

 Trong bài viết trên trang chủ Fox Sport Asia, cây bút Gabriel Tan khẳng định 2 bàn thắng trên sân khách đang giúp Việt Nam nắm giữ lợi thế cực lớn.

"Không hổ danh là trận chung kết, trước 88,482 CĐV, Việt Nam mới là đội hưởng niềm vui khi có 2 bàn dẫn trước. Malaysia đã bừng tỉnh đúng lúc để giữa lại trận hòa và duy trì hy vọng vô địch. Tất nhiên, thầy trò Park Hang Seo vẫn nắm giữ lợi thế cực lớn ở trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình nhờ những bàn thắng".

Trong khi đó, trang Twitter chính thức của AFF Cup đã gửi lời... cảm ơn tới Malaysia khi xuất sắc gỡ hòa để giúp cho trận lượt về trở nên khó lường hơn: "Trận chung kết lượt đi quá hấp dẫn với 4 bàn thắng xuất hiện. Malaysia đã thực sự bừng tỉnh đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, qua đó giúp trận lượt về trên SVĐ Mỹ Đình trở nên đáng chờ đợi hơn".

Không lạc quan như vậy, tờ Bharian (Malaysia) cho rằng kết quả hòa tai hại khiến thầy trò HLV Tan Cheng Hoe ở thế cửa dưới. Mặt khác, trang báo này cũng đề cập đến "phép màu Hà Nội 2014" - thời điểm Malaysia giành chiến thắng chấn động 4-2 cũng tại Mỹ Đình để loại Việt Nam khỏi bán kết AFF Cup 2014."Kết quả hòa trước thềm trận chung kết lượt về không thể khiến Malaysia vui vẻ nhưng cách họ chiến đấu kiên cường để gỡ hòa 2-2 rất đáng khen ngợi. Giờ đây, thầy trò Tan Cheng hoe cần một phép màu ở Hà Nội như họ đã từng tạo ra tại bán kết năm 2014, thua 1-2 trên sân nhà và thắng 4-2 trên sân Mỹ Đình".

An Nguyên