10 điểm đến hàng đầu được lựa chọn để "ăn Tết xa nhà"

00:00 12/10/2020

Dữ liệu đặt phòng từ Agoda cho thấy sự thay đổi trong xu hướng du lịch Tết của du khách Việt, đang ngày càng ưa thích “ăn Tết xa nhà”. 2019 là năm đầu tiên, Bangkok, Singapore và Kuala Lumpur nằm trong danh sách 10 điểm đến hàng đầu để tận hưởng một mùa nghỉ Tết khác biệt.

Nếu bạn muốn ăn Tết ngay trong chuyến du lịch của mình, hãy cân nhắc những quốc gia có sự hiện diện của những lễ hội Tết truyền thống trong dịp năm mới hay những lễ hội mùa xuân đặc sắc. Agoda bật mí một số điểm đến mà bạn và gia đình thân yêu của mình có thể vừa đi du lịch, vừa khám phá xem người dân ở các quốc gia khác ăn mừng năm mới như thế nào.

Lễ hội hoa mận Bunkyo, Nhật Bản

Nhật Bản đâu chỉ có hoa anh đào. Lễ hội hoa mận Bunkyo vào tháng Hai tuy ít nổi tiếng hơn nhưng đẹp không thua kém gì lễ hội hoa anh đào trứ danh mà ai cũng biết. Trong lễ hội kéo dài năm tuần, du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh hàng nghìn cây hoa mận nở rộ, thưởng ngoạn những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc hay trải nghiệm nghi lễ trà đạo truyền thống của đất nước mặt trời mọc.

Lễ hội Hongbao, Singapore

Trong ba điểm đến nước ngoài có lượng đặt phòng nhiều nhất, Singapore là quốc gia rất coi trọng ngày Tết âm lịch. Tại đảo quốc sư tử, lễ hội River Hongbao được xem là một sự kiện văn hóa mang đậm bản sắc Trung Hoa có từ năm 1987, và diễn ra tại vịnh Marina trong nhiều năm gần đây. Trong năm 2019 này, bạn có thể trải nghiệm một tuần lễ hội từ ngày 2 đến 10 tháng Hai với những màn bắn pháo hoa ngoạn mục. Tên của lễ hội Hongbao trong tiếng Quan thoại có nghĩa là ‘bao lì xì đỏ’ - phong tục mừng tuổi đầu năm mà người lớn trong nhà dành cho con cháu mình trong văn hóa Trung Hoa.

Không có nơi nào tuyệt vời hơn để trải nghiệm lễ hội này ngoài Marina Bay Sand. Công trình biểu tượng của Singapore có hồ bơi vô cực với diện tích gấp ba lần bể bơi Olympic. Từ đây bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Marina và đương nhiên lễ hội Hongbao cũng sẽ nằm trọn trong tầm mắt của bạn.

Lễ hội thả đèn trời Bình Khê, Đài Bắc

Không phải ngẫu nhiên mà lễ hội thả đèn trời Bình Khê được cả Discovery và National Geographic tán dương là một trong những lễ hội tuyệt vời nhất thế giới khi thu hút đông đảo du khách đến Đài Bắc vào mỗi tháng Hai hàng năm. Du khách có để viết điều ước của mình bằng bút thư pháp lên mỗi chiếc đèn, thả lên trời và cầu mong những người thân yêu đã đi xa sẽ biến những mong muốn năm mới đó trở thành hiện thực.

Trong mùa lễ hội đèn trời, bạn có thể nghỉ ngơi ngay tại làng Bình Khê hoặc di chuyển đến đây từ Đài Bắc. Những chiếc đèn lồng thắp sáng bầu trời đêm Bình Khê chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc khó quên trong hành trình du xuân đầu năm của bạn.

Trong dịp đến làng Bình Khê để trải nghiệm lễ hội đèn trời cùng gia đình hoặc nhóm bạn của mình, du khách có thể lưu trú tại khách sạn Xi Yin Zhi Shu R&B với những phòng rộng rãi. Những chiếc bàn ăn dài rất thích hợp để tổ chức các bữa tiệc nhỏ, và còn cả ban công xinh xắn để tất cả mọi người cùng ngắm nhìn cảnh trời Đài Bắc.

Lễ hội tạt nước Boun Pi May, Lào

Với không khí sôi động và mát mẻ của lễ hội té nước Songkran, Bangkok là điểm đến quốc tế hấp dẫn hàng đầu của du khách Việt trong mùa Tết. Nếu bạn muốn “đổi gió” một chút thì hãy đến với một lễ hội tạt nước khác cũng vui không kém của “người hàng xóm” Lào, hòa mình vào những dòng người và đoàn xe tạt nước trên đường Khao San.

Người Lào đương nhiên biết cách để ăn mừng ngày Tết truyền thống của mình theo cách độc đáo nhất và mặc dù lễ hội tạt nước của họ thường rơi vào tháng 4 khi đã qua dịp nghỉ Tết nhưng đây là một bữa tiệc năm mới rất đáng để trải nghiệm.

Theo quan niệm của người Lào thì trong lễ hội Boun Pi May, bạn càng ướt thì năm mới sẽ càng gặp may. Họ cho rằng nước sẽ gột rửa những điều không tốt lành của năm cũ để chào đón những điều tốt đẹp của “tân niên”. Đường phố Viêng Chăn những ngày này sẽ ngập tràn không khí lễ hội. Trong dịp Boun Pi May, người Lào cũng đi chùa, xây lâu đài cát để tặng các vị sư thầy, và dùng loại nước có hương hoa cỏ trong tất cả các hoạt động của lễ hội.

Phạm Lê