Tỷ phú Carlos Slim: Gia đình là thứ mà tiền bạc trên thế giới này không thể mua được

10:14 17/12/2021

Thay vì tiệc tùng, cà phê, vui chơi... thì vị tỷ phú sở hữu hơn 200 công ty đứng đầu ở Châu Mỹ La Tinh lại dành thời gian buổi tối để đọc sách và chơi cùng các con của mình.

Ở Mexico đã từ lâu không ai không biết đến Carlos Slim. Có thể nói, Carlos Slim là "người giàu nhất thế giới" đầu tiên đến từ một nước đang phát triển. Người Mexico thường hay nói đùa rằng: "Liệu chúng ta có thể sống một ngày mà không có Slim?". Và câu trả lời, có lẽ là: "Không!". Ông là chủ của hơn 200 công ty lớn nhỏ, trải suốt từ miền Bắc châu Mỹ cho tới tận Hoa Kỳ. Có thể nói tại Mexico, mọi thứ, theo một cách nào đó, đều liên quan tới Carlos Slim.

Carlos Slim là ông trùm kinh doanh, nhà đầu tư và nhà từ thiện người Mexico. (Ảnh: internet)
Carlos Slim là ông trùm kinh doanh, nhà đầu tư và nhà từ thiện người Mexico. (Ảnh: internet)

Năm 1967, Carlos Slim kết hôn với Soumaya Domit. Cuộc hôn nhân của họ rất hạnh phúc, Soumaya Domit nổi tiếng với các công tác từ thiện và bà cũng góp phần tạo ra khung pháp lý cho việc hiến nột tạng. Họ có 6 người con và các con của họ hiện đều được tham gia vào các vị trí chủ chốt trong các công ty mà Carlos Slim kiểm soát.

Trước dây khi các con ông còn nhỏ, dù luôn bận rộn với công việc nhưng Carlos Slim vẫn giữ cho mình một thói quen đặc biệt. Đó là mỗi tối ông sẽ dành thời gian đọc sách và chơi với 6 người con của mình. Ông và gia đình cũng luôn duy trì thói quen ăn tối cùng nhau vào mỗi tối thứ hai hàng tuần. Với Carlos Slim: ''Gia đình là thứ mà tiền bạc trên thế giới này không thể mua được''. Ngay cả khi các con ông đã lớn, ông vẫn giữ thói quen đọc sách với các cháu của mình.

Carlos Slim vô cùng trân trọng gia đình mình. Tên tập đoàn Grupo Carso của ông được hình thành từ sự kết hợp giữa chữ cái đầu của tên Carlos và Soumaya mà thành. Ông rất yêu thương gia đình và luôn cố gắng dành thời gian cho họ. Những người thân yêu chính là nguồn động lực để giúp ông đi lên từ thất bại.

Carlos Slim và vợ  Soumaya Domit
Carlos Slim và vợ Soumaya Domit. (Ảnh: internet)

Người ta còn biết đến Carlos là một người sưu tập các tác phẩm nghệ thuật lớn nhất Mexico. Bên cạnh những kiệt tác của Degas và Monet, Carlos Slim còn sở hữu một bộ sưu tập các tác phẩm của Rodin lớn thứ hai trên thế giới sau Viện Bảo tàng Rodin ở Paris. 

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Carlos xúc động tâm sự rằng, mọi đầu tư cho nghệ thuật của ông đều là dành cho vợ ông“Vợ tôi rất nhạy cảm với nghệ thuật. Trong tuần trăng mật, chúng tôi đi đến rất nhiều phòng trưng bày... Cô ấy có thể đứng hàng giờ liền để chiêm ngưỡng và thưởng thức một tác phẩm hội họa. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng, nếu như muốn ở bên cạnh người phụ nữ đáng yêu này, tôi cần phải hiểu và bước vào thế giới của cô ấy”.

Tuy nhiên trên đời hiếm có tình yêu nào mãi trường cửu, vĩnh hằng. Sau 30 năm hạnh phúc bên nhau, ông Carlos và vợ mình đã phải chia lìa. Bà Soumaya qua đời năm 1999 ở tuổi 51 vì suy thận.

Vực dậy từ nỗi đau mất vợ, Carlos quyết định tiếp tục những dự án mà bà còn dang dở. Trong đó bao gồm ước nguyện xây nên bảo tàng tư nhân, mở cửa miễn phí để cho người dân Mexico được chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật đắt giá ngay trên chính quê hương mình.

Bảo tàng nghệ thuật Soumaya Domit hoàn thành năm 2011, được đặt theo tên vợ ông. Đây là bảo tàng nghệ thuật lớn nhất Nam Mỹ và tốn khoảng 70 triệu USD để xây dựng (tương đương 1,6 nghìn tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay). Bảo tàng này trưng bày nhiều tác phẩm mà Carlos đã dày công sưu tầm từ những thập niên 1960 - giai đoạn mà ông và bà Soumaya bắt đầu vẽ nên câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp.

Carlos hạnh phúc cùng đại gia đình
Carlos hạnh phúc cùng đại gia đình. (Ảnh: internet)

Hiện tại, ông Carlos đã rút dần khỏi công việc kinh doanh và chia quyền cho ba con trai và ba cô con gái của mình. Ông hi vọng chúng có thể đảm bảo các công ty sẽ tiếp tục phát triển ngay cả sau khi ông qua đời. Hằng ngày, ông vẫn vui vầy bên các cháu và tìm hiểu thêm về các tác phẩm nghệ thuật. Dù bà Soumaya qua đời đã 20 năm nhưng vẫn không có người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh Carlos. Ông thực hiện đúng lời hứa, giữ nguyên vẹn tình yêu cả đời, không chấp nhận ai bước chân vào nữa.

Ngát Đỗ