Triệu phú nghỉ hưu lúc 37 tuổi tiết lộ bài học nhớ đời thời rửa bát thuê

00:00 12/10/2020

Nhận hơn 4,25 USD cho mỗi tiếng rửa bát lúc 15 tuổi, triệu phú Mỹ luôn ghi nhớ giá trị của thời gian thay vì tiền bạc.

Chris Reining, từng là kỹ sư công nghệ thông tin ở bang Wisconsin. Bằng cách tiết kiệm hơn một nửa thu nhập, anh đã đạt mục tiêu để dành được một triệu USD ở tuổi 35 và chính thức nghỉ hưu ở tuổi 37.Bài viết dưới đây trên Businessinsiderlà chia sẻ về bài học giúp anh làm chủ thời gian và tiền bạc:

Khi bạn 15 tuổi và không được bố mẹ cho tiền để mua những thứ mình muốn, chẳng còn cách nào khác là phải đi làm. Công việc đầu tiên của tôi là rửa bát thuê cho một nhà hàng Italy và đó là nơi tôi học được bài học đáng nhớ.

Tôi nhanh chóng nhận ra thời gian của một đứa trẻ tuổi teen chẳng đáng giá bao nhiêu, khi chỉ được trả gần 4,24 đôla cho mỗi giờ làm việc. Chẳng bao lâu sau khi bắt đầu công việc đó, tôi muốn mua một album nhạc có bài hát mình yêu thích. Một chiều thứ bảy, khi lang thang ở khu đồ điện tử, tôi thấy món đó giảm giá, chỉ còn chưa đầy 17 đôla. Nhưng cũng ngay lập tức tôi nhẩm ra, nó tốn gần 4 tiếng tôi phải vật lộn với cả chồng bát đĩa không lúc nào vơi.

Trong tình cảnh ấy, điều quan trọng hơn tôi nhận ra là số tiền trong ví mình không chỉ là tiền, đó chính là thời gian quý giá.

Chris Reining luôn để dành phần lớn khoản tiền mình kiếm được để nghỉ hưu sớm. Ảnh: Wheresmyspark.

Thực tế, như Benjamin Franklin từng nói: "Thời gian là tiền bạc" nhưng cuộc sống hối hả mỗi ngày dễ làm chúng ta quên điều này. Nếu bạn lãng phí tiền, chính là phí phạm thờigian.

Suốt thời tuổi teen, tôi làm khá nhiều việc, bê đồ ở cửa hàng tạp hoá, phục vụ trong rạp hát, bán hàng - và dành dụm gần như toàn bộ khoản kiếm được vì biết thời gian của mình rất đáng quý. Nhưng sau đó, khi tốt nghiệp đại học và đi làm, tôi lại quên những gì mình đã học được.

Bạn từng thấy có những người trông có vẻ giàu có nhưng thực chất lại rỗng túi. Họ kiếm được cả vài trăm ngàn đôla nhưng tháng nào tiêu hết tháng đó.Có những vị bác sĩ, luật sư lái những chiếc xe đắt tiền, sống ở khu cao cấp và có các kỳ nghỉ xa hoa nhưng tất cả chỉ là mẽ ngoài.

Những người kiếm 100.000 đôla, tiêu 40.000 và có một triệu trong tài khoản, đó là mới giàu. Chẳng phải cách đơn giản nhất để giàu có là kiếm nhiều và tiêu ít sao?Nhưng đơn giản không có nghĩa là dễ dàng. Điều khiến việc làm giàu khó là biến việc tiêu ít hơn mức mình kiếm trở thành kỷ luật và thực hiện nghiêm túc.

Tôi hiểu điều này vì quay trở lại thời tuổi 20, tôi đã tiêu đúng như những người "nhìn giàu mà không phải vậy". Bạn nghĩ có nhiều thứ đồ vật chất, thoả mãn mọi ham muốn nhất thời của mình là chìa khoá để hạnh phúc?

Phải mất nhiều năm tôi mới học lại được điều mình đã biết từ lúc tuổi teen: Những thứ bạn mua được bằng tiền ở xung quanh mình, không phải chỉ là các món đồ, đó là thời gian của bạn.Và các nghiên cứu cho thấy làm chủ được thời gian mới khiến bạn hạnh phúc nhất, chứ không phải tiền bạc hay vật chất.

Theo Bảo Ngọc/VnExpress