Phú Thọ: Chính quyền cần mạnh tay với vấn nạn ăn xin.

17:56 08/03/2021

Tỉnh Phú Thọ đang phấn đấu chở thành những điểm sáng về du lịch Lễ hội. Bên cạnh những tích cực của chính quyền và người dân để thu hút du khách thì vẫn còn nhiều hình ảnh chưa đẹp, cần phải loại bỏ.

Một người ăn xin ngồi chắn đầu xe ôtô tại thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ)
Một người ăn xin ngồi chắn đầu xe ôtô tại thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ). 

Thời gian qua, thực trạng người ăn xin, ăn mày tại các điểm dừng đèn giao thông trên một số tuyến đường trong thành phố Việt Trì đã có xu hướng giảm. Tuy nhiên lại xuất hiện tình trạng người ngồi trên Quốc lộ 32C để xin tiền, Ngay cả những huyện như Cẩm Khê  cũng đang rất "Nóng" gây phản cảm bức xúc. Tại huyện Lâm Thao,  huyện Tam Nông không ít tài xế lái xe qua đây phải...giật mình vì điểm dừng đèn đỏ và điểm ngồi ăn xin sát nhau!

Tại huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ thường xuyên diễn ra tình trạng có nhiều đồi tượng ăn mày với những độ tuổi khác nhau có mặt vào các giờ tan tầm. Những người này thường mang bộ dạng của những người khuyết tật. Nhìn trực quan họ là những người khiếm thị hoặc khả năng vận động kém. Nhiều người bán hàng gần đó cho rằng họ thường giả vờ như vậy trên thực tế họ không bị tàn tật, nếu có tàn tật thì không đến mức nặng nề mà vẫn có thể tham gia lao động những công việc phù hợp để kiếm sống. 

Theo quan sát thì những người này thường mang theo loa kẹo kéo để gây sự chú ý. Việc họ ngồi ở những chốt đèn đỏ giao thông không những gây mất mỹ quan đô thị mà rất nguy hiểm cũng như cản chở người tham gia giao thông. Bà Lê Thị C. bán hàng tại gần ngã tư đèn đỏ ngã tư thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê cho hay: “Tôi hàng ngày bán hàng ở đây có mấy người thanh niên chở họ ra xong hết buổi lại ra đón về. Đáng nói hơn một số người lết đi ở góc chợ của thị trấn xin tiền. Người buôn bán cho họ đồ ăn hay những tờ tiền mệnh giá thấp 1000 đồng- 2000 đồng họ còn có nhiều lời lẽ hành động vô văn hóa”. 

Buổi chiều ngày 06/03 khi phóng viên có mặt thì tại hai chân cột đèn đỏ ngã tư thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê xuất hiện hai người đàn ông ăn xin. Một người trong bộ dạng bị mù ngồi gần như chắn đầu các phương tiện qua lại đặc biệt là ô tô, góc phố đối diện cung đường qua Bưu điện có một người đàn ông khác khoảng 50 tuổi  mở loa ầm ĩ đưa giỏ nhựa ra với bộ dạng khổ sở để đánh vào lòng thương của khách đi đường. 

Không ít ý kiến của người dân phản ánh “những người hành khất trong bộ dạng tàn tật kia thực ra họ nằm trong một đường dây của một nhóm người, là những người dã tâm chăn dắt và mưu sinh trên thân xác của những người yếu thế. Ngay cả nhưng người tham gia việc ăn xin trên đường cũng không ngoại trừ là người ỉ vào những khuyết tật trên thân thể của mình mà lười lao động kiếm sống nên tham gia vào những đường dây này”. 

Một người ăn mày ngồi giữa đường Quốc Lộ 32C, đoạn giáp ranh thành phố Việt Trì với huyện Lâm Thao.
Một người ăn mày ngồi giữa đường Quốc Lộ 32C, đoạn giáp ranh thành phố Việt Trì với huyện Lâm Thao. 

Tương tự như ở Cẩm Khê, trên Quốc lộ 32C hướng từ thành phố Việt Trì đi Cầu Phong Châu, đoạn qua xã Thụy Vân (đại lý xe tải Kia) ngay khu vực đèn tín hiệu giao thông xuất hiện người đàn ông “khuyết tật” ngồi xin tiền. Người này ngồi giữa các làn đường dành cho phương tiện tham gia giao thông và luôn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. 
Đáng nói là tình trạng trên diễn ra khá thường xuyên và với các khung giờ khác nhau. Nhiều người trong lúc dừng chờ đèn tín hiệu giao thông đã cho tiền người đàn ông này.
Đề nghị các cơ quan chức năng, tại các xã, huyện đặc biệt là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, lực lượng công an, chính quyền địa phương cần tăng cường phối hợp, rà soát quản lý kịp thời người ăn xin trên địa bàn. Những hình ảnh xấu “phản cảm” trên cần có sự quyết liệt để tìm ra những kẻ đứng sau nhằm xử lý dứt điểm để đảm bảo trật tự xã hội trả lại vẻ đẹp cho quê hương Đất Tổ với du khách thập phương. 

 Sơn Lâm- Sơn Tùng