Nhận diện nhà vô địch World Cup

00:00 12/10/2020

Với hàng triệu fans bóng đá trung lập chắc chắn không muốn một trận chung kết nội bộ Châu Âu, nếu điều đó diễn ra thì không khác gì một kỳ EURO mở rộng.

Sau vòng 1/8 World Cup đã lộ diện 8 cái tên xuất sắc bước vào loạt đấu tứ kết, nhánh đấu có Pháp, Uruguay, Brazil, Bỉ, bên kia là Nga, Croatia, Thụy Điển, Anh. Sẽ là những trận đấu khốc liệt giành vé vào bán kết.

Như nhiều chuyên gia nhận định chức vô địch năm nay nhiều khả năng rơi vào nhánh đấu có những đại diện hùng mạnh như Pháp, Brazil và Bỉ, là cuộc đối đầu của những ngôi sao tiềm năng khi Messi, Ronaldo… dừng bước.

Pháp mang đến World Cup năm nay đội hình khá trẻ, chất lượng đồng đều, mặc dù bắt đầu vòng bảng khá chậm nhưng tuyến tiền vệ chơi tuyệt hay trong trận thư hùng với đại kình địch Argentina.

Đối thủ của Pháp ở tứ kết là Uruguay, đội bóng chơi phòng ngự phản công khó chịu nhất kể từ đầu giải. Sức mạnh của đại diện Nam Mỹ chủ yếu ở bộ đôi Cavani và Suarez. Hai bên gặp nhau 3 lần ở các VCK World Cup, Pháp không thắng trận nào và đón nhận một thất bại. Lần này là cơ hội tốt để gà trống Gaulois phục thù.

Pháp hay Brazil sẽ vô địch?

Cặp đấu Brazil và Bỉ sẽ rất khó đoán, với giàn sao hàng đầu thế giới, Bỉ có lối đá khá thong dong, sức mạnh của đại diện Châu Âu vẫn chưa phát huy hết, mặc dù đã từng rơi vào tình thế hiểm nguy khi bị Nhật Bản dẫn trước 2 bàn.

Lần gặp nhau tại World Cup 2002 Brazil vượt qua Bỉ 2 bàn không gỡ, nhưng đó là thời điểm mà những cái tên như Hazard, Kompany, Bryune, Cuortois còn khá xa lạ. Bóng đá Bỉ đang ở thời thời điểm vàng, bất cứ đội bóng nào gặp họ ở thời điểm hiện tại đều được gọi là bất lợi.

Brazil đã mất đi nhiều chất nghệ sỹ trong lối chơi, dù khá nhiều ngôi sao nhưng cái bóng của Neymar là rất lớn, hai bàn thắng ở vòng 1/8 vào lưới Mexico đều có dấu giày của ngôi sao đang khoác áo PSG.

Hai cặp đấu còn lại, nhiều khả năng chủ nhà Nga “hết phép” trước một Croatia đang chơi rất ổn định, đội “bóng cà rô trắng đỏ” đang hướng đến kỳ tích 1998 khi họ đoạt huy chương đồng với thế hệ Davor Suker, Jarni, Prosinecki, Vlaovic.

Đánh bại Đức 3 bàn không gỡ ở tứ kết, Croatia chỉ chịu dừng bước ở bán kết trước tuyển Pháp siêu phòng ngự và cực mạnh ở tuyến giữa với dàn hảo thủ Zidane, Thuram, Deschamps, Petit…. Hành trình huyền thoại của Croatia khép lại bằng chiến thắng 2-1 trước Hà Lan trong trận tranh giải 3.

Năm nay Croatia trở lại với thế hệ vàng, như Rakitic, Perisic, Mandzukic, Modric, nhiều khả năng sẽ vượt qua chủ nhà Nga để gặp Anh, cũng được nhận định vượt qua Thụy Điển.

Trong các ông lớn bóng đá thế giới, đội tuyển Anh vẫn là ẩn số, ngoại trừ chức vô địch thế giới năm 1966, thành tích của Tam sư bết bát ở đấu trường quốc tế. Tuy nhiên diện mạo mới từ giàn sao đang chơi ở giải ngoại hạng hy vọng giúp Anh xóa dớp.

Với hàng triệu fans bóng đá trung lập chắc chắn không muốn một trận chung kết nội bộ Châu Âu, nếu điều đó diễn ra thì không khác gì một kỳ EURO mở rộng.

Kịch bản được mong đợi là Brazil và Pháp sẽ tái hiện lại trận chung kết France 98, nhưng ở bán kết 1. Phía còn lại Anh sẽ đối đầu Croatia ở bán kết 2. Một trận chung kết trong mơ giữa hai đại diện cho hai châu lục, hai triết lý, hai trường phái bóng đá, Anh và Brazil.

Tuy nhiên trong bóng đá khi vị “vua áo đen” chưa nổi hồi còi kết thúc thì vẫn chưa biết điều gì xảy ra.

Trương Khắc Trà