Nghĩ về Hòa Bình

08:20 10/01/2023

Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (Hòa Bình), cái tên đang rất nóng tại thời điểm này. Đời kinh doanh, với những ái, ố, hỉ, nộ của cuộc đời hay của thương trường cũng đều thật nghiệt ngã. Tôi đã từng làm việc với Ông, đã từng tìm hiểu về con người Ông. Nay Ông và tổ chức của Ông đang gặp biến cố. Với tâm thế là người hiểu Ông, những gì Ông đang gặp phải không khỏi để cho tôi không suy nghĩ.

Cách đây gần 40 năm khi rời ghế giảng đường Ông là một chàng thanh niên trẻ với đầy hoài bão khởi nghiệp và Ông đã gây dựng mô hình công ty tư nhân ra đời rất sớm tại Việt Nam. Tại thời điểm này các cơ chế chính sách cho kinh tế tư nhân còn rất mờ nhạt, khó khăn bội phần. Nhà nước không có chính sách hỗ trợ. Không trông chờ vào chính sách, Ông xây dựng công ty xuất phát điểm chỉ từ đồng vốn nhỏ của bố mẹ Ông cũng chính là nhà đầu tư đầu tiên của Công ty. Không tên tây tên tàu, không mỹ từ, Ông cùng các cộng sự lấy chữ Hòa Bình để đặt tên cho doanh nghiệp. Với một minh triết Hòa thuận rồi mới Bình an. Hòa bình sẽ mang đến hạnh phúc cho loài người; Hòa bình mới phát triển được tổ chức; Hòa bình mới tạo ra an nhiên trong mỗi con người. 

Ảnh minh họa
Không tên tây tên tàu, không mỹ từ, ông Lê Viết Hải cùng các cộng sự lấy chữ Hòa Bình để đặt tên cho doanh nghiệp. 

Đến năm 2000 Hòa Bình thành lập công ty cổ phần, có thêm nguồn góp vốn của cán bộ công nhân viên bằng cách mượn tài sản của gia đình để thế chấp ngân hàng, bán cả nhà để góp vốn vào công ty. Khó cạnh tranh với doanh nghiệp nhà nước nên Hòa Bình đã tìm cho mình một cửa ngách đó là thời kì mở cửa, đã có nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Không vận dụng cơ chế xin cho, không trông cậy vào nguồn sữa ngân sách, Hòa Bình nhắm đến những dự án, những công trình không thuộc nhà nước đòi hỏi trình độ cao, đáp ứng nhu cầu cao theo chuẩn mực quốc tế. 

Khi đất nước mở cửa hội nhập vẫn còn chưa thoát khỏi sự lạc hậu, trì trệ thì dự án Saigon Centre với quy mô 44 tầng tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn toàn chinh phục được chủ đầu tư khó tính là Keppel Land (Singapore). Hòa Bình liên tiếp trúng thầu những gói thầu quốc tế loại bỏ được các nhà thầu nước ngoài bởi uy tín, chất lượng và giá thành cạnh tranh. Vừa làm vừa học hỏi, đi tìm học khắp nơi như Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Tây Ban Nha, Hòa Bình cho nhân sự đi học những phương pháp, công nghệ hiện đại nhất về xây dựng nhà cao tầng, liên tục hoàn thiện về phương pháp quản lý, đáp ứng đạt được trình độ cao. Thành công và đóng góp đáng tự hào của Hòa Bình là tiên phong đưa được những chuẩn mực quốc tế, làm cho ngành xây dựng Việt Nam phát triển theo đúng chuẩn mực quốc tế chất lượng cao.

Bố Ông là Hiệu trưởng trường Bồ Đề Huế, trường đầu tiên trong hệ thống giáo dục phật giáo tại Việt Nam. Từ nhỏ, Ông đã nghe giảng về Phật pháp. Ở trường Bồ Đề ông được học giáo lý Phật pháp từ năm lớp 1. Ông ý thức sâu sắc luật nhân quả là số 1 “Gieo nhân nào gặt quả nấy” và cố gắng làm những gì tốt nhất có thể cho xã hội và cho cuộc đời.

Vậy nên, ai đó đã từng tiếp xúc với Ông ắt hẳn cùng có chung cảm giác rất lạ. Một người đàn ông nhỏ nhắn với gương mặt hiền từ. Người doanh nhân khiêm nhường đến mức kiệm lời. Một đệ tử thấm nhuần giáo lý Phật pháp trở thành phiên bản, khoan thai nhẹ nhõm trên từng bước đi; giao tiếp chậm rãi, nhả chữ ấm áp như câu kinh câu pháp. Hình ảnh của Ông, con người của Ông, sự thành công đỉnh cao của Tập đoàn Hòa Bình do Ông là người đứng đầu đã đánh tan những khái niệm rất bình thường khi nghĩ về hình ảnh doanh nhân như những dũng tướng xù sì, thô thiển, đầu óc chỉ nghĩ mẹo mực để tồn tại thương trường. 

Ông xác định điều căn cốt mà doanh nghiệp phát triển trường tồn và bền vững không có gì khác là văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa phải là những gì tinh tú nhất của dân tộc và những gì tinh hoa nhất của thế giới mà doanh nghiệp biết cách vận dụng. Trong tuyên ngôn giá trị của tập đoàn Hòa Bình là nhấn mạnh và đề cao đến tính tuyệt đối tuân thủ cam kết. Đúng chất lượng, đúng thời gian, đúng giá trị và thêm nữa là tích hợp tinh hoa: Công nghệ Đức - Chất lượng Nhật - Quản trị Mỹ - Tốc độ Hàn Quốc - Kỹ năng Singapore - Ý chí Việt Nam.

Có những thời điểm khó khăn nhất khi gần như đứng trên bờ vực vỡ nợ bởi có nhiều khoản nợ của các khách hàng khác, Hòa Bình đã phải ra những quyết định rất cân não, chấp nhận bán tòa nhà Hòa Bình Tower lỗ gần 2 triệu đô để có được nguồn vốn kinh doanh đồng thời chia sẻ khó khăn với chủ đầu tư, với khách hàng trên tinh thần cứu người cũng là cứu mình.

Cái mà Ông giữ được những gì cam kết cũng là một thử thách, đôi khi trong thực tế có rất nhiều nghịch cảnh trái ngang nhưng Ông luôn suy nghĩ lợi ích xã hội vẫn là quan trọng nhất. Nếu như một công trình dở dang, chủ đầu tư họ không thanh toán, Hòa Bình ngưng làm. Chủ đầu tư thiệt hại thì Hòa Bình cũng thiệt hại và cao hơn nữa là xã hội sẽ thiệt hại. Hòa Bình tuyệt đối không cho phép mình sử dụng những cách thức tiêu cực nếu như mình có thể gồng gánh được, bởi vậy nên thị phần và thị trường của Hòa Bình tăng trưởng thần tốc. Nhiều chủ đầu tư họ ơn Ông và muốn hợp tác với Ông. Mỗi thành viên Hòa Bình đều làm việc trong tâm thế sẵn sàng phục vụ khách hàng bằng niềm đam mê, lòng nhiệt huyết, thành tâm cống hiến cho xã hội.

Liên tiếp trong nhiều năm Hòa Bình đạt Thương hiệu Quốc gia và Ông đã là tượng đài sống trong lòng những người lao động Hòa Bình. Trong chiến lược phát triển của mình, Ông mong muốn bất cứ nơi nào Hòa Bình đặt chân đến phải mang lại sự bình yên, phồn vinh và hạnh phúc, đó chính là sứ mệnh  doanh nghiệp của Ông được mang tên Hòa Bình. Một loạt bài ca thể hiện tinh thần, cảm xúc, sự lãng mạn và khát vọng, ý chí của con người Hòa Bình được Ông sáng tác và trực tiếp thể hiện. 

Lời bài hát “Mọi bước đi vì một giá trị” do ông sáng tác có đoạn viết:

“Và với giấc mơ tuyệt vời

Một Việt Nam sẽ muôn đời đẹp tươi 

Một thế giới có muôn người được vui

Và ta ước mơ một trái đất luôn xanh ngời

Vượt núi cao, Vượt đảo xa

Vượt bão giông phong ba

Ta có chi ngăn được

Vượt sông dài, Vượt biển sâu

Ta đi đâu ngại ngần chi.”

Việt Nam chưa có doanh nghiệp có tuổi đời hàng trăm năm còn doanh nghiệp của Ông tuổi đời đã gần 40 năm. Gần 40 năm đồng nghĩa với cả tuổi xuân, quá nửa đời người Ông đã cống hiến cho Hòa Bình. Ai rồi cũng đến lúc phải nghỉ. Câu chuyện chuyển giao quyền lực cha truyền còn nối hoàn toàn phù hợp về luật pháp cũng như đạo lý. Chỉ có người con mới thẩm thấu, cảm nhận sứ mệnh một cách đầy đủ và trách nhiệm nhất với những gì mà người cha truyền lại và giao phó. Đến khi con Ông tiếp quản sự nghiệp của Ông, là lúc gia đình Ông chính thức có 3 đời cống hiến cho Hòa Bình.

Đồng ý rằng doanh nghiệp phải hoạt động theo đúng luật pháp và hơn nữa Hòa Bình đang là  công ty đại chúng. Vậy khi xảy ra tranh chấp thì cần giải quyết tranh chấp theo đúng trình tự pháp luật. Còn những kĩ thuật, kĩ xảo để làm méo mó hình ảnh đối phương nhằm hạ bệ với những thủ pháp thủ công có lẽ sẽ không có tác dụng. Bởi khi người ta đã cống hiến đến tận tâm, tận lực qua nhiều thế hệ, cả về của cải đến tinh thần cho một sự nghiệp lớn, một cơ đồ lớn mà đối phương dùng những tiểu tiết nhằm minh chứng cho những sân si cá nhân nhỏ nhặt là điều khó thuyết phục. Điều quan trọng hơn nữa cần nhận thức rõ, đằng sau tranh chấp quyền lực của những người trong cuộc là sự tồn vong của doanh nghiệp, là đối tác, là người lao động và lợi ích của các cổ đông... Luật pháp công bằng, xã hội cũng sẽ rất công bằng, mọi giá trị sẽ được trở về đúng vị trí.

Không thù hận, không oán ghét, không thắng thua, trước biến cố lớn cuộc đời hàng ngày Ông nghe và tu tập theo Kinh Từ Bi để những giáo lý phật pháp, lời dạy quý báu của Đức phật cảm hóa được ác tính bản ngã trong Ông.

Giữa vòng xoáy tâm bão, Ông vẫn say sưa với lời ca tiếng hát của mình để thể hiện hình ảnh, khí chất, tư tưởng và khát vọng của Hòa Bình đến với xã hội và truyền lửa cho cộng đồng doanh nhân. Tiếng hát trầm ấm đầy nội lực, cùng tiếng đàn với những cung âm réo rắt của Ông trong bài hát Trái đất này là quê hương ta đã truyền tải tối ưu bằng cảm xúc thông điệp người doanh nhân không ngại khó, không ngại khổ, vươn mình ra thế giới hiện thực hóa khát vọng doanh nhân toàn cầu. Và Hòa Bình chính là con Sếu tiên phong. Và Hòa Bình là một phần cơ thể không thể thiếu của Ông.

“Chúng ta không ngại chi xông pha

Sát vai nhau cùng ra khơi xa

Có lắm khi đường đi nhiều gian khó

Nắm tay nhau, Nắm tay nhau, Nắm tay nhau vượt qua sóng gió

Chúng ta thề cùng nhau xông pha

Quyết ra khơi vì yêu quê ta, Quyết ra khơi vì yêu thế giới

Quyết ra khơi, Quyết ra khơi, Quyết ra khơi vì nhiều đường đi mới

Trái đất này là quê hương ta

Thái Dương này hỏi đâu hơn quê ta

Cùng chung tay xây đắp quê hương

Nhà nhà xinh đầy ắp yêu thương

Đại dương kia đường ta đi tới

Mầu xanh kia ta tưới nơi nơi

Bình minh lên cây lá thêm tươi

Người người vui ấm thêm tiếng cười.

PV