MU thua ngược khi dùng đội hình có 7 cầu thủ học viện

00:00 12/10/2020

Ở trận đấu vòng bảng Europa League 2019/20 diễn ra tối 28/11, Man United thua ngược Astana 1-2 dù ghi bàn mở tỷ số do công của đội trưởng Jesse Lingard.

CLB Astana, đối thủ của MU trong trận đấu tối 28/11 (giờ Hà Nội), đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Kazakhstan. MU đã giành quyền vào vòng knock-out, do đó huấn luyện viên Ole Solskjaer mang đến Kazakhstan lực lượng chủ yếu là các tài năng trẻ từ học viện. Lingard đeo băng thủ quân, làm đầu tàu cho đội hình có tuổi trung bình 22,6.

Đây là trận ra mắt của thủ môn Lee Grant cho đội hình một MU. Hậu vệ Luke Shaw trở lại, quán xuyến cánh trái sau thời gian vắng mặt vì chấn thương. Grant, Shaw và Lingard là 3 nhân tố kinh nghiệm nhất, cùng Angel Gomes, Tahith Chong, James Garner và Mason Greenwood chạm trán Astana. Sân nhà của Astana được CĐV phủ kín trong ngày tiếp đón CLB giàu truyền thống bậc nhất châu Âu.

Bàn thắng của Lingard không thể giúp MU giành trọn 3 điểm. Ảnh: Getty.

Sau tiếng còi bắt đầu trận đấu, dàn cầu thủ trẻ MU tràn qua phần sân Astana. Những pha phối hợp ngắn ở trung lộ giúp MU liên tiếp có cơ hội dứt điểm về khung thành chủ nhà. Phút thứ 10, Lingard tung cú sút bất ngờ ngoài khu vực 16,5 m, bóng đi căng vào góc xa, khiến thủ môn Astana không kịp phản xạ. MU vượt lên nhờ khoảnh khắc từ rất lâu mới thấy ở đôi chân Lingard.

“Quỷ đỏ” tiếp tục tấn công khi tinh thần hưng phấn. Astana nhận ra điểm yếu ở trung lộ, nên thu hẹp cự ly đội hình hơn để hạn chế khoảng trống. Trong những phút tiếp theo, 2 tiền vệ trung tâm của MU là Dylan Levitt và Garner đẩy bóng sang 2 biên cho Gomes, Chong. Astana chỉ kiểm soát bóng hơn 25%, nên không có cơ hội tổ chức tấn công. MU tạo thêm cơ hội trong hiệp một, song không tận dụng.

Đầu hiệp 2, MU có cơ hội thuận lợi để nhân đôi cách biệt khi Shaw và Gomes phối hợp ăn ý bên cánh trái. Shaw đối mặt thủ môn Nenad Eric, nhưng quyết định chuyền khi quan sát Greenwood và Chong ở vị trí thuận lợi. Chong là người nhận bóng, phía trước chỉ còn khung thành trống, song cú sút cẩu thả từ tiền vệ người Hà Lan đưa bóng lên trời.

MU vẫn còn quyền tự quyết cho vị trí nhất bảng. Ảnh: Daily Mail.

Ngay sau pha bỏ lỡ khó tin của Chong, MU trả giá. Phút 55, Dmitri Shomko nhận bóng ở khu cấm địa, anh khống chế một nhịp và dứt điểm lạnh lùng hạ thủ môn Grant. 7 phút sau, CĐV Astana vỡ òa vì pha phản lưới của hậu vệ MU, Di’Shon Bernard.

HLV Solskjaer điều chỉnh đội hình khi tung D’Mani Bughail-Mellor, Largie Ramazani và Ethan Galbraith vào sân. MU cầm bóng chủ động trong 30 phút cuối, nhưng các pha tấn công biên bế tắc. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Astana.

Ở lượt trận cuối của vòng bảng Europa League 2019/20, MU phải thắng AZ Alkmaar để đảm bảo vị trí dẫn đầu.

Đội hình ra sân gồm nhiều gương mặt lạ lẫm của MU. Đồ họa: Whoscored.

Viết Tuệ