Một ngày “đi chợ hộ” cho người dân trong khu phố

09:24 26/08/2021

Những ngày tăng cường biện pháp phòng chống dịch, người dân TP.HCM cũng đang làm quen với việc đặt hàng online và được “đi chợ hộ”.

Từ hôm 23/8, TP.HCM áp dụng biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch, người dân TP.HCM không được ra đường và sẽ được hỗ trợ “đi chợ hộ” do chính quyền phường, xã, khu phố đảm nhiệm.

Từ sáng ngày 24/8 người dân trong khu phố được tổ trưởng từng khu phố thông báo trên group Zalo, phát phiếu mua hàng theo combo, bảng giá do phường duyệt có giá tầm 100.000 đồng đến 500.000 đồng, trong đó có sẵn 20 combo để lựa chọn hoặc hộ nào mua số lượng ít hơn trong combo thì có thể liên hệ với hộ trong tổ (gần nhà) mua chung sau đó chia ra. 

Nhân viên siêu thị đang kiểm tra hóa đơn tính tiền và phân loại đơn để chuẩn bị giao cho nhóm đi chợ hộ
Nhân viên siêu thị đang kiểm tra hóa đơn tính tiền và phân loại đơn để chuẩn bị giao cho nhóm đi chợ hộ. (Ảnh: PV)

Đến chiều khoảng 16h, tổ trưởng trong khu phố đi đến từng nhà dân thu phiếu mua hàng và người dân có thể thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản theo gói combo, cho đội “đi chợ hộ” tổng hợp đơn lại để sáng sớm gửi đơn cho siêu thị, để họ soạn xong tính tiền rồi gọi ra lấy.

“Ngồi nhà đợi khoảng 4 tiếng, theo dõi bên siêu thị họ có gọi báo cái nào hết hàng, có thể thay thế cái khác để báo lại cho hộ dân và hỏi họ đổi qua món khác”, Thanh Tân trong nhóm “đi chợ hộ” của tổ 87, khu phố 12, phường 12, quận Gò Vấp, cho biết

Còn tại các khu phố, sau khi nhận được đơn hàng của người dân, tổ trưởng khu phố sẽ phối hợp với tổ “đi chợ hộ” đến từng nhà dân để giao thực phẩm. Người dân có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thanh toán qua thẻ tùy lúc.

Ông Ông Thế Tĩnh, khu phố trưởng nói thêm: “Trước ngày 23/8, phường đã chỉ đạo xuống các khu phố, tổ chức đi chợ giúp dân. Tổ dân phố đứng ra bảo lãnh mua đồ giúp người dân”.

Lực lượng tình nguyện trong tổ chịu trách nhiệm vận chuyển những đơn hàng về tổ trong khu phố, tại đây sẽ có tổ chịu trách nhiệm giao đồ đến từng nhà dân.

11 giờ 30, thời tiết TP.HCM lúc nắng lúc mưa, nhưng việc giao thực phẩm cho người dân vẫn không bị ngừng trệ. Cát Tường, trong nhóm “đi chợ hộ” giải thích: “Hàng phải đưa đến liền vì có nhiều thực phẩm để lâu sẽ hư”.

Công việc của nhóm “đi chợ hộ” cứ thế liên tục lặp đi lặp lại sáng phát đơn, chiều thu lại, mai gửi đơn rồi giao hàng. Các “shipper bất đắc dĩ” dù biết mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ khi nhận được lời cảm ơn từ những người dân trong khu phố khi nhận được đơn hàng.

Như Anh (T/H)