Hơn 4.400 bánh trung thu không rõ nguồn gốc bị thu giữ ở Hà Nội
Bánh trung thu nhập lậu từ Trung Quốc đi theo đường tiểu ngạch vào Lào Cai, giá nhập chỉ rẻ bằng 1/3 giá bán.
Số bánh được đóng trong các thùng giấy. Ảnh: Sơn Phương |
Chiều 16/8, kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại Yên Sở (Hoàng Mai) do một người phụ nữ 31 tuổi làm chủ, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội thu giữ 4.440 bánh trung thu nhãn mác Trung Quốc đóng trong các hộp bìa. Toàn bộ số hàng hoá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Cán bộ quản lý thị trường cho hay, loại bánh này được nhập lậu từ Trung Quốc đi theo đường tiểu ngạch vào Lào Cai, giá nhập chỉ rẻ bằng 1/3 giá bán (từ 150.000 đến 250.0000 đồng/hộp). Gần đây loại bánh trung thu nêu trên được rao bán trên mạng với bao bì bắt mắt.
Số bánh trung thu bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Sơn Phương |
Theo nhà chức trách, hiện chế tài với chủ cơ sở mới dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính nên chưa đủ sức răn đe.
Nghị định 115/2018 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nêu mức phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức.
Phương Sơn
Cùng chuyên mục
Tiếp tục cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân
Việt Nam có 2 cảng hàng không được vinh danh trong top sân bay tốt nhất thế giới
Lốc xoáy, mưa giông liên tục khiến hàng chục căn nhà hư hỏng tại tỉnh Quảng Trị
Khảo sát nút giao Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền - Thừa Thiên Huế
Chủ tịch UBND tỉnh Long An: “Long An sẽ tạo môi trường đầu tư thật sự thông thoáng, bình đẳng, minh bạch, an toàn”
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu
-
Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase: Trí tuệ nhân tạo thay đổi cuộc chơi lớn