Đời bi kịch của nữ doanh nhân sống nhờ trợ cấp sau khi "đốt" 2,5 tỷ USD

00:00 12/10/2020

20 năm về trước, Jocelyn Wildenstein từng gây chấn động châu Âu với vụ ly hôn thế kỷ. Mất chồng, đổ vỡ tình yêu, song khoản đền bù Jocelyn nhận được lên đến 2,5 tỷ USD. Không ai ngờ, nữ tỷ phú ấy giờ phải sống lay lắt nhờ trợ cấp xã hội, gánh trên vai khoản nợ hàng chục triệu USD. Chứng kiến bi kịch của người đàn bà này, nhiều người phải nhíu mày tự hỏi: Jocelyn Wildenstein đã làm gì với số tiền khổng lồ ấy?

Jocelyn từng sở hữu khối tài sản hơn 2,5 tỷ USD

Vụ ly hôn thế kỷ

Tuổi trẻ của Jocelyn (tên thật Jocelynnys Dayannys da Silva Bezerra Périsset, sinh ngày 5/8/1940 ở Lausanne, Thụy Sĩ) là những năm tháng trải đầy hoa hồng. Xuất thân trong một gia đình trung lưu, bà được cha mẹ dành nhiều điều kiện chăm lo tốt nhất. Năm 19 tuổi, theo chân mối tình đầu, bà chuyển tới sống tại Paris. Tại đây, cuộc sống hào nhoáng, những bữa tiệc xa hoa nhanh chóng cuốn lấy cô gái trẻ. Jocelyn có cơ hội và cũng nhanh chóng lao vào những mối quan hệ cùng giới thượng lưu khắp thế giới.

Định mệnh cuộc đời “mỉm cười” với bà vào năm 1977. Trong chuyến đi Kenya, bà được một nhà buôn vũ khí giới thiệu với Alec Wildenstein, tỷ phú xuất thân từ gia đình buôn bán tranh và đua ngựa. Buổi hẹn hò đầu tiên, Jocelyn và Alec lái môtô lên đỉnh đồi và trao nhau một nụ hôn. Ngày 30/4/1978, Alec kết hôn với Jocelyn ở Las Vegas. Đến lễ cưới thứ hai ở quê vợ, bố Alec vắng mặt. “Ông ấy phản đối cuộc hôn nhân. Bố tôi luôn kiểm tra mọi thứ và cố gắng cảnh báo tôi”, Alec về sau kể.

Cuộc hôn nhân “kết trái đơm hoa” khi Jocelyn sinh hai con, Diane và Alec Jr. Người chồng cũng dành cho cô một cuộc sống xa hoa, chẳng khác nào một bà hoàng trong dinh thự khổng lồ của gia đình. Nhưng rồi, tất cả cũng trở thành bi kịch vì “cơn nghiện” thẩm mỹ của Jocelyn. Một năm sau đám cưới, bà đã “nướng” 2,5 triệu USD của chồng để làm trẻ hóa da mặt và tạo dung mạo... giống mèo. Jocelyn hy vọng diện mạo thẩm mỹ của mình sẽ khiến Alec, vốn yêu quý loài mèo yêu thích. Kết quả, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

“Cô ta thật điên rồ. Tôi là người cuối cùng nhận ra điều đó”, Alec ngán ngẩm khi được hỏi về vợ. Vì nghiện thẩm mỹ, Jocelyn cuối cùng bị biến dạng hoàn toàn khuôn mặt. Bà bị báo chí đặt biệt danh “miêu nữ” đầy khinh miệt. Còn Alec, với tất cả sự chán chường, đã bỏ vợ đi ngoại tình. Năm 1999, hai người dắt nhau ra tòa ly dị. Để giải thoát cho bản thân, Alec không chút ngại ngần bồi thường cho Jocelyn số tiền 2,5 tỷ USD. Đồng thời, tòa còn yêu cầu Alec phải chu cấp thêm 100 triệu USD/năm trong suốt 13 năm tiếp theo cho Jocelyn, với điều kiện bà không được dùng tiền ly hôn đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Vụ ly hôn giữa vợ chồng bà Jocelyn đã làm chấn động dư luận. Thậm chí, được mệnh danh là “vụ ly hôn thế kỷ” bởi số tiền quá lớn mà Alec phải bồi thường cho người vợ. Từ một người phụ nữ không nghề nghiệp, Jocelyn bất ngờ trở thành nữ tỷ phú giàu có bậc nhất châu Âu.

Sau khi ly hôn chồng cũ, Jocelyn đã trải qua vài mối tình. Sâu đậm nhất phải kể đến mối tình với nhà thiết kế Lloyd Klein. Người đàn ông này đã chứng kiến Jocelyn “lên voi, xuống chó” chỉ trong ít năm ngắn ngủi. Ông chia sẻ: “Tôi phải trả hết chi phí của cô ấy trong năm 2015. Jocelyn không có khoản đầu tư nào nữa. Tài khoản của cô ấy là 0 USD và mất khả năng tự lo cho bản thân mình.

Một doanh nhân...kỳ lạ

Jocelyn trở nên “nổi tiếng” nhờ số tiền khổng lồ bà sở hữu sau vụ ly hôn với chồng cũ. Lúc bấy giờ, nhiều tờ báo “lá cải” phải xếp hàng, thậm chí trả tiền để được phỏng vấn riêng hay chụp những bức hình riêng về đời sống của nữ tỷ phú được gọi là “Miêu nữ” này. Jocelyn, với sự tư vấn của đội ngũ trợ lý, cũng rất biết cách đánh bóng hình ảnh. Bà nhiều lần tuyên bố “không sống dựa vào số tiền trợ cấp của chồng cũ” hoặc “sẽ mở rộng kinh doanh để chứng minh mình có thể tự lập”.

Những nguồn tin sau này nói rằng, Jocelyn đã ủy thác hàng chục triệu USD đầu tư bất động sản. Bà mở riêng một chuỗi thẩm mỹ viện và đầu tư một số công ty kinh doanh ở các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, vốn dĩ là một người không có kiến thức, lại chẳng chịu học hỏi, những khoản đầu tư này nhanh chóng “tan thành mây khói”. Một số nhân viên của Jocelyn sau này kể lại: Bà ta là một “doanh nhân” lạ kỳ và tùy hứng. Chẳng hạn với thẩm mỹ viện, mỗi khi Jocelyn thích, bà sẽ yêu cầu nhân viên đóng cửa, từ chối nhận khách chỉ để... phục vụ chính mình. Điều lạ lùng nhất là sau này khi trắng tay, Jocelyn thừa nhận: Bà tiêu tốn hàng tỷ USD cho cả trăm ca phẫu thuật. Thế nhưng, chẳng ca phẫu thuật nào được thực hiện ở thẩm mỹ viện do bà sở hữu.

Trong quãng thời gian “ngồi trên đống tiền” để làm doanh nhân, Jocelyn còn gây sốt khi mua liền một lúc 3 căn hộ liền kề trên tòa Tháp Trump nổi tiếng nước Mỹ. Số tiền chi trả cho 3 căn hộ lên tới 11 triệu USD. Nhưng sau khi nhận quyền sở hữu, thay vì kinh doanh sinh lời, Jocelyn lại vay thêm ngân hàng 4,6 triệu USD để... trang trí căn hộ. Mỗi năm, bà chỉ đến đây ở vài lần. Thời gian còn lại, Jocelyn phải chi thêm tiền thuê người trông nom, quản lý với chi phí đắt đỏ.

Kinh doanh đâu là thua lỗ đó, Jocelyn quay sang “xả stress” bằng cách mua sắm và sống xa hoa. Jocelyn từng mua chiếc váy 350.000 USD của Channel và 10 triệu USD trang sức. Lúc chưa ly dị, mỗi tháng, bà và chồng cũ tiêu hết một triệu USD. Hậu ly hôn, Jocelyn vẫn tiêu hơn 60.000 USD tiền điện thoại và 500.000 USD tiền ăn uống mỗi năm. Hiếm khi bà xuất hiện mà không có lông thú, túi xách xa xỉ và chiếc nhẫn kim cương 32 carat. Ngoài ra, Jocelyn chi 3 triệu USD xây biệt thự ở Kenya cho con gái và hàng tá chi phí khác.

“Cánh cửa thượng lưu” chính thức đóng sập trước mắt Jocelyn, khi chồng cũ của bà qua đời. Từ cuối tháng 03/2015, gia đình Alec đã ngừng mọi khoản chu cấp. “Họ chuyển cho tôi 111.000 USD trong lần cuối cùng ấy”, Jocelyn cay đắng chia sẻ. Không còn tiền bù lỗ, các hoạt động kinh doanh của nữ doanh nhân tỷ phú nhanh chóng lụi tàn. 3 căn hộ liền kề của bà tại tòa Tháp Trump đã bị ngân hàng tịch thu để cấn trừ khoản nợ 4,6 triệu USD và hàng chục ngàn USD tiền nợ thuế.

Cùng thời điểm tuyên bố phá sản (tháng 05/2018), người đàn bà này cũng đóng cửa thẩm mỹ viện và nhiều hoạt động kinh doanh ủy thác còn lại. Jocelyn bị cáo buộc nợ nhiều tổ chức, cá nhân với khoản tiền lên đến hơn 6 triệu USD. Lúc này, lối thoát bà kỳ vọng chính là... gia đình chồng cũ. Sau khi đã nhận hàng trăm triệu USD trợ cấp và 2,5 tỷ USD từ vụ ly hôn, Jocelyn lại có ý định kiện nhà Alec ra tòa để “đòi những thứ tôi xứng đáng được hưởng”. “Họ đột ngột ngừng gửi tiền, tôi không sẵn sàng cho điều đó. Tôi không có tiền để đi du lịch hay mua thức ăn. Họ phải trả tôi số tiền 4,5 triệu USD còn thiếu”, Jocelyn nói.

Nữ doanh nhân này đã “nướng” sạch số tiền nói trên vào sở thích kỳ quặc và những phi vụ kinh doanh thất bại

Vụ kiện tụng đến nay không có kết quả. Từ chỗ sở hữu khối tài sản tỷ USD, Jocelyn trắng tay. Từng vung tay chi hàng trăm ngàn USD cho một chiếc áo lông thú, nay bà phải sống nhờ khoản trợ cấp xã hội vỏn vẹn... 900 USD/ tháng. Jocelyn cay đắng: “Tôi mất quá nhiều tiền cho những phi vụ đầu tư, kinh doanh thua lỗ”. Nhưng ai cũng hiểu, nữ doanh nhân tỷ phú này mất đi khối tài sản khổng lồ kia vì lý do gì. Không có doanh nhân nào trên đời kiếm được những đồng USD, chỉ bằng cách “ném tiền qua cửa sổ” và đêm ngày sống xa hoa, hưởng thụ như Jocelyn.

P.V