Chương trình “Kết nối yêu thương – Lan tỏa nhân ái” trao sổ tiết kiệm 40 triệu đồng cho hai chị em mồ côi

10:41 09/01/2021

Sáng 8/01/2021, đại diện Ban tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương – Lan tỏa nhân ái” cùng chính quyền địa phương đã đến trao sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng để giúp đỡ 2 chị em mồ côi Minh Ánh và Minh Nguyệt ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Hai em Trịnh Thị Minh Ánh và Trịnh Thị Minh Nguyệt sổ Tiết kiệm trị giá 40 triệu từ chương trình “Kết nối yêu  thương – Lan tỏa nhân ái”

Hai em Trịnh Thị Minh Ánh và Trịnh Thị Minh Nguyệt nhận sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng từ chương trình “Kết nối yêu thương – Lan tỏa nhân ái”.

Hai em Trịnh Thị Minh Ánh và Trịnh Thị Minh Nguyệt (thôn Phong Mỹ, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) có hoàn cảnh hết sức đau thương. Mẹ mất khi hai chị em còn quá thơ dại, đứa nhỏ còn chưa biết nói. Mới đây thôi, người bố cũng bỏ các em mà đi khiến Ánh, Nguyệt lâm vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ khi đang tuổi ăn học.

 “Tôi tin ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi tất cả của ai”, đó là niềm tin của cha 2 đứa nhỏ (Trịnh Minh Hưng) khi đang nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện K để chờ kết quả cuối cùng. Vậy mà ông trời vẫn lấy đi tất cả của họ khi anh cầm trên tay kết quả ung thư đã di căn. 

Ông nội 2 cháu là thương binh nặng qua đời ở tuổi ngoài 60 vì bị ung thư phổi. Khi ấy bố hai cháu nhỏ đang xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Nhận được tin buồn, anh vội vã trở về chỉ kịp đưa chân cha về nơi chín suối. Bà nội là cô giáo vừa nghỉ hưu còn chưa kịp được hưởng thụ những ngày thảnh thơi và những đồng lương hưu sau nhiều năm cống hiến cho ngành giáo dục cũng đã phải sống chung với căn bệnh ung thư vòm họng. 

Cuộc sống khó khăn, cha hai đứa trẻ đành chấp nhận vượt biên giới một lần nữa kiếm kế mưu sinh,để lại sau lưng bà mẹ bệnh tật, người vợ trẻ và hai đứa con thơ. Những tưởng, cứ cố gắng ắt sẽ có ngày được đền đáp nhưng rồi một lần nữa, ở nơi xứ người anh nhận tin sét đánh từ quê nhà. Trong mùa thu hoạch lúa, vợ anh bị ngã cây rơm rất nặng. Lần thứ hai phá hợp đồng và xách vali về nước. Tại Bệnh viện Viện Đức, anh chỉ kịp nhìn vợ lần cuối với lời chào vĩnh biệt. Vài năm sau, mẹ anh cũng qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác.  

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, ngày ngày chẳng quản nắng mưa, bố 2 đứa nhỏ tần tảo, chịu khó lăn lộn với nghề thợ hàn cực nhọc, cố gắng kiếm tiền để nuôi con ăn học, bù đắp những thiếu thốn cho chúng. Cảnh gà trống nuôi con lam lũ rồi cũng chẳng được yên. Sau khi bố, mẹ mất vì bệnh ung thư, vợ chết vì ngã cây rơm, bản thân anh lại đổ bệnh, sốt liên miên, đau nhức vòm họng, rồi tím tái người đi, anh phải nhập viện. Giây phút nằm trên giường bệnh chờ kết quả, anh nhắc đi nhắc lại câu nói “Tôi tin ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi tất cả của ai”. Không được yên, căn bệnh ung thư lại tìm đến ngôi nhà anh một lần nữa, anh cầm kết quả trên tay rồi thiếp đi.

Góc nhỏ học  tập của hai chị em mồ côi Minh Ánh và Minh Nguyệt
Góc nhỏ học tập của hai chị em mồ côi Minh Ánh và Minh Nguyệt.

Những ngày khốn khổ, những cơn tai biến co giật, đau đớn, anh nằm liệt bên cạnh sự chăm sóc, đau đớn, xót thương của người thân và làng xóm. Nhưng nỗi đau trên thân thể không thể không thấm gì so với nỗi đau về tinh thần. Trong lúc hấp hối anh nắm tay hai đứa con, thì thào những lời căn dặn, trao con hơi ấm, ánh mắt cuối cùng của tình phụ tử.  Anh nhắm mắt xuôi tay để lại 2 đứa con thơ và tương lai mù mịt của chúng.

Chúng tôi trở lại thăm hai chị em Trịnh Thị Minh Ánh (14 tuổi) và Trịnh Thị Minh Nguyệt (12 tuổi) trong những ngày rét đậm. Căn nhà vắng vẻ chỉ còn lại một cảm giác trống tênh, lạnh lẽo nơi có hai đứa trẻ đang chăm sóc nhau và hương khói cho bố mẹ. Cảnh ngộ éo le của hai em khiến ai cũng phải xót thương. 

Thương cảm cho hoàn cảnh éo le của hai cháu nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, bà Nguyễn Thị Hồng, trưởng Ban tổ chức chương trình “Kết nối yêu  thương – Lan tỏa nhân ái” thuộc Công ty Cổ phần và Đầu tư Xây dựng phát triển Nông thôn Miền Tây đã về thăm gia đình, thắp hương cho người cha mới qua đời và hỗ trợ hai cháu sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng để các cháu có thêm một phần ăn học và chi trả trong cuộc sống. Trước đó, những tháng cuối năm 2020, khi mới biết tin hoàn cảnh của hai chị em Ánh, Nguyệt nhưng chưa có điều kiện về thăm, Ban tổ chức chương trình hàng tháng đã gửi tiền qua tài khoản của gia đình để hỗ trợ các cháu.

Thường ngày, ngoài ông bà ngoại và các bác, các cô ruột đến chơi và dọn dẹp còn có nhiều bà con làng xóm đến thăm các cháu. Buổi trao quà này, bác hàng xóm mừng rơi nước mắt khi tôi hỏi chuyện. Bác bật khóc và kể lại cái ngày người thân và làng xóm đưa tiễn cha cháu về thế giới bên kia. Bác nói: “Chúng tôi nghèo không có gì cho các cháu ngoài sự quan tâm nho nhỏ, nay biết tin có nhà hảo tâm đến thăm và tặng quà cho các cháu, chúng tôi ai nấy đều vui mừng và biết ơn lắm”.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Lê Đức Thọ- Chủ tịch UB MTTQ huyện Yên Định chia sẻ: “Gia đình 2 cháu Minh Ánh và Minh Nguyệt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hôm nay Ban tổ chức chương trình “Kết nối yêu  thương – Lan tỏa nhân ái” đến thăm và ủng hộ tiền cho các cháu bằng tấm lòng thiện tâm khiến địa phương chúng tôi vô cùng cảm kích. Số tiền này sẽ giúp đỡ các cháu tiếp tục sự nghiệp học hành và cuộc sống đỡ vất vả hơn khi không còn bố mẹ. Địa phương xin được cảm ơn Ban tổ chức đã quan tâm chia sẻ với hoàn cảnh của hai cháu”.

Cầm món quà trên tay, Minh Ánh nhìn vào bàn thờ của bố mẹ với niềm nhớ thương da diết, em quay sang cảm ơn các bác trong đoàn từ thiện: “Món quà của các bác sẽ tiếp thêm sức mạnh để chị em cháu vượt qua nỗi đau và mất mát quá lớn này. Chúng cháu sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng tin yêu và giúp đỡ của các bác”.

Được biết, việc trao sổ tiết kiệm cho hai chị em mồ côi ở Yên Định là một trong chuỗi các hoạt động với chủ đề “Kết nối yêu  thương – Lan tỏa nhân ái” mà cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần và Đầu tư Xây dựng phát triển nông thôn Miền Tây đã và đang thực hiện. Với quan niệm “Cho đi là còn mãi”, Ban tổ chức chương trình sẽ đi đến động viên, chia sẻ khó khăn với những hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, … trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và cả nước.

Mặc dù chủ nhân của chương trình “Kết nối yêu  thương – Lan tỏa nhân ái” không muốn tiết lộ thông tin nhưng tôi mạo muội ghi chép lại việc làm đầy tính nhân văn này. Một phần để gia đình ghi nhớ những người đã giúp đỡ mình nhưng phần nhiều là muốn lan tỏa thêm những người tốt, việc làm tốt trong xã hội để mỗi người chúng ta thêm tin và yêu cuộc sống này hơn.

Minh Hiền