1000 bức tranh và tác phẩm văn học của các “chiến binh nhí” - những em bé đã từng mắc hoặc đang điều trị ung thư và bệnh hiểm nghèo trên toàn quốc - sẽ là những thông điệp mạnh mẽ nhất trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Các em sẽ cùng nhau truyền đi thông điệp “Vì một Việt Nam tất thắng!”. 

Đồng hành cùng các em trong cuộc thi vẽ tranh này sẽ là ca sĩ Hà Anh Tuấn - đại sứ và là người phát ngôn của cuộc thi. Hà Anh Tuấn là một trong những nghệ sĩ đã và đang có những việc làm thiện nguyện, những đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội.

"Những tác phẩm hội hoạ, những nét vẽ nguệch ngoạc, hồn nhiên nhưng tuyệt đối chân thật với giấc mơ của mình sẽ là linh hồn của chương trình Vì một Việt Nam chiến thắng” - Hà Anh Tuấn nói - "Và những bức vẽ của các em sẽ thay cho tất cả những lời chúc mạnh mẽ nhất mà tất cả chúng ta gửi đến những lực lượng y bác sĩ nơi tuyến đầu - những người đang ngày đêm giành giật sự sống cho từng người dân Việt Nam. Những bức vẽ ấy cũng gửi lời chúc cho toàn bộ dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ sớm bình yên trở lại sau đại dịch COVID-19. Một lần nữa hãy đồng hành cùng Hà Anh Tuấn và chương trình Vì một Việt Nam tất thắng”.

Hà Anh Tuấn - Đại sứ của Vì một Việt Nam tất thắng: Đây là vinh hạnh để tôi được sống trọn vẹn - Ảnh 1.

"Có 3 điều cơ bản tạo nên giá trị thực sự của cuộc sống, đó là khao khát sống, sự biết ơn và những giấc mơ" - Hà Anh Tuấn.

"VÌ MỘT VIỆT NAM TẤT THẮNG" - NƠI LẮNG NGHE CON TRẺ

Mọi đứa trẻ đều muốn được lắng nghe, thể hiện những năng khiếu, sở thích cũng như được kể những câu chuyện của mình. Điều này càng đúng với những cô bé, cậu bé đang mắc ung thư và các bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là giữa những ngày toàn xã hội căng mình chống dịch COVID-19. Ở bên trong những cơ thể bệnh tật, đau đớn của các em lại chính là những tâm hồn nhạy cảm, lạc quan, nhiều mơ ước, hoài bão, luôn thôi thúc để chúng ta cùng nhau vượt lên và tiến về phía trước.

Từ lịch sử cho đến hiện đại, từ truyền thuyết cho đến đời thực, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam đã trở thành một nguồn cảm hứng và sức mạnh cho đất nước vượt qua khó khăn, thử thách như Thánh Gióng, Trần Quốc Toản, Kim Đồng…

Ai đã là người lớn cũng đều có quá khứ trẻ thơ, nhưng không phải trẻ thơ nào cũng may mắn có được tương lại, được trưởng thành, có cơ hội biến ước mơ nhỏ bé của mình thành hiện thực và làm chủ đất nước.

Hà Anh Tuấn - Đại sứ của Vì một Việt Nam tất thắng: Đây là vinh hạnh để tôi được sống trọn vẹn - Ảnh 3.

Bé Gia Bảo và bức vẽ trong trẻo của em. Gia Bảo là một “chiến binh K” đã khỏi bệnh ung thư máu.

Dự án “Mặt trời hy vọng” tổ chức cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học mang tên “Vì một Việt Nam tất thắng” để lắng nghe, đồng cảm và đồng hành cùng các em.

Trẻ em – “tế bào gốc” tái sinh năng lượng sống mạnh mẽ giữa đại dịch COVID-19

Dịch COVID-19 làm đảo lộn cuộc sống của mỗi chúng ta. Đó là quãng thời gian không kể ngày đêm của các y bác sĩ, để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Là thời gian toàn dân đồng lòng thực hiện biện pháp chống dịch. Nhưng cũng là quãng thời gian các bệnh nhi ung thư chịu những cơn đau bấp ngờ ập tới. Bởi quá trình điều trị của các em bị ngắt quãng bởi dịch bệnh, khi các địa phương giãn cách. Thế nhưng, dù mang trong mình căn bệnh quái ác, những "chiến binh nhí" luôn ngập tràn niềm tin, và sức sống mãnh liệt.

Đó cũng là cảm nhận của ca sĩ Hà Anh Tuấn - Đại sứ và cũng là người phát ngôn của cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học "Vì một Việt Nam tất thắng".

Hà Anh Tuấn - Đại sứ của Vì một Việt Nam tất thắng: Đây là vinh hạnh để tôi được sống trọn vẹn - Ảnh 4.

"Hà Anh Tuấn xem cơ hội được trở thành đại sứ của chương trình “Vì một Việt Nam tất thắng” là vinh hạnh cho chính mình - để được sống trọn vẹn ngày hôm qua và cả ngày mai".

 

Nói về cuộc thi, Hà Anh Tuấn chia sẻ: “Trong những ngày này khi toàn thể người dân Việt Nam đang đứng trước thử thách của đại dịch, chúng ta cần có những “tế bào gốc” để tái sinh. Đối với Hà Anh Tuấn, trẻ em là “tế bào gốc” của xã hội. Đặc biệt, với những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh K và nan y, chúng ta cảm nhận được ngọn lửa khao khát sống mãnh liệt bừng cháy hơn bao giờ hết". 

"Những nét vẽ của các em sẽ thay cho lời cảm ơn đến y bác sĩ nơi tuyến đầu đang ngày đêm giành giật sự sống cho bệnh nhân" - Hà Anh Tuấn nói thêm.

NHỮNG BỨC VẼ ĐẦU TIÊN NHIỀU CẢM XÚC TỪ "NHỮNG CHIẾN BINH NHÍ"

"Chiến binh nhí" Ngọc Mai, phát hiện mình mắc u sacoma cơ vân thể nang khi mới 5 tuổi. 7 năm ròng rã điều trị, em trải qua 26 đợt hóa chất, 31 mũi xạ trị và 9 đợt phẫu thuật. Thế nhưng tinh thần không bỏ cuộc, nghị lực sống luôn chảy mạnh mẽ trong em. Để đến nay, Mai đã chiến thắng ung thư, khỏi bệnh hoàn toàn, và trở về cuộc sống bình thường. Khi biết tới cuộc thi, Ngọc Mai rất vui. Em coi đây là cơ hội để gửi lời tri ân tới các y bác sĩ đã từng chăm sóc, điều trị cho mình.

Hà Anh Tuấn - Đại sứ của Vì một Việt Nam tất thắng: Đây là vinh hạnh để tôi được sống trọn vẹn - Ảnh 7.

Tranh vẽ của Ngọc Mai, “chiến binh K” đã khỏi bệnh.

Trong bức tranh Ngọc Mai gửi tặng các y bác sĩ, em vẽ quang cảnh những ngày giãn cách xã hội, người dân ở yên trong những ngôi nhà. Còn bên ngoài những cách cửa, các y bác sĩ đang nỗ lực tiêu diệt con virus SARS-CoV-2 khổng lồ, bằng cách sát khuẩn, thực hiện tiêm những mũi vắc xin ngừa COVID-19.

"Có những y bác sĩ phải xa gia đình thương yêu của mình. Có những đêm không ngủ. Mặc những bộ bảo hộ nóng bức nhiều giờ đồng hồ" - Ngọc Mai nói - "Để hiểu được y bác sĩ con không chỉ đơn giản là xem qua những hình ảnh, những đoạn video lấy đi nước mắt của hàng triệu người mà chính con cũng đã từng trải qua... Trong những năm tháng khó khăn, đau đớn trong bệnh viện cùng căn bệnh quái ác của mình, con đã đủ hiểu các y bác sĩ luôn quan tâm tới bệnh nhân như người nhà của mình".

Trong khi đó, bé Linh Nhi (Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu) – 1 bệnh nhi mắc K xương đã thực hiện thay xương nhân tạo - cũng rất yêu thích vẽ tranh. Linh Nhi cũng rất có năng khiếu hội họa. Cô bé vẽ nhanh và vẽ đẹp và những tác phẩm đầu tiên đã được Linh Nhi gửi về cho Ban tổ chức chương trình.

Hà Anh Tuấn - Đại sứ của Vì một Việt Nam tất thắng: Đây là vinh hạnh để tôi được sống trọn vẹn - Ảnh 8.

Linh Nhi vẽ tặng chân dung của vị bác sĩ đã phẫu thuật chân cho em

Những đứa trẻ, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn đem tới sức mạnh từ sự dũng cảm, niềm lạc quan và hoài bão. Dù đã vượt qua căn bệnh, hay vẫn đang trên con đường chiến đấu, sức sống mãnh liệt của các "chiến binh K nhí" chính là thông điệp mạnh mẽ nhất cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 đầy gian nan.

LAN TỎA CUỘC THI VẼ TRANH VÀ SÁNG TÁC VĂN HỌC "VÌ MỘT VIỆT NAM TẤT THẮNG"

Hà Anh Tuấn - Đại sứ của Vì một Việt Nam tất thắng: Đây là vinh hạnh để tôi được sống trọn vẹn - Ảnh 9.

Những tác phẩm được gửi đến "Vì một Việt Nam tất thắng" là những tác phẩm có thể phản ánh góc nhìn trong sáng, chân thực về sự vật, cuộc sống xung quanh hoặc những mong muốn, hy vọng về một tương lai tươi sáng. Sự lạc quan, yêu đời trong tác phẩm của các thí sinh sẽ là món quà ý nghĩa dành cho cộng đồng, đặc biệt là các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch; cổ vũ người dân Việt Nam đồng lòng, chung sức chống dịch với niềm tin về "một Việt Nam tất thắng" trước COVID-19.

Hà Anh Tuấn - Đại sứ của Vì một Việt Nam tất thắng: Đây là vinh hạnh để tôi được sống trọn vẹn - Ảnh 10.

Đến với cuộc thi này, các em được tự do thể hiện khả năng qua vẽ tranh, làm thơ, sáng tác truyện, hài kịch, viết thư hay tản văn..., không giới hạn tác phẩm và hình thức tham dự. Một em có thể gửi nhiều bức tranh hoặc cả tranh cả truyện.

Đại dịch có thể ngăn cản chúng ta di chuyển nhưng không thể nào ngăn được dòng chảy sáng tạo và sức mạnh tinh thần. Ban tổ chức sẽ nhận bài thi từ hôm nay, 8/8 đến hết 10/9.

Hãy lắng nghe, đồng hành và đồng cảm cùng các em. Đây là tinh thần và sứ mệnh mà Ban tổ chức muốn gửi gắm qua cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học "Vì một Việt Nam tất thắng".

Cơ cấu giải thưởng của Vì một Việt Nam tất thắng:

- 2 giải Đặc biệt: Tổng giá trị giải thưởng là 40.000.000 đồng (trong đó tiền mặt là 5.000.000 đồng/ giải)

- 2 giải Nhất: Tổng giá trị giải thưởng là 35.000.000 đồng (trong đó tiền mặt là 3.000.000 đồng/ giải)

- 4 giải Nhì: Tổng giá trị mỗi giải thưởng là 20.000.000 đồng (trong đó tiền mặt là 2.000.000 đồng/ giải)

- 6 giải Ba: Tổng giá trị mỗi giải thưởng là 15.000.000 đồng (trong đó tiền mặt là 1.000.000 đồng/ giải)

- Cùng các giải thưởng phụ khác (dự kiến) từ BTC.

Bài thi được gửi theo 2 hình thức:

- Gửi trực tiếp tới Văn phòng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường Đại Ngoại thương Hà Nội, Địa chỉ: 91 Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Gửi online qua hòm thư: vietnamtatthang@ftu.edu.vn hoặc website: ione.net/viet-nam-tat-thang Hotline: 0972 776 776

Minh Phương - Quỳnh Nga - N.A

Theo VTV