Bí quyết chiến thắng của Golfer DeChambeau

00:00 12/10/2020

Bryson DeChambeau đoạt Rocket Mortgage Classic trong vóc dáng của một lực sĩ và tư duy thi đấu khác người.

Trước khi đăng quang ở Detroit Golf Club, DeChambeau đã sở hữu năm danh hiệu PGA Tour, với lần gần nhất là Shriners Hospitals for Children Open hồi tháng 11/2018. Trở lại sự kiện này vào tháng 10/2019, anh cán đích T4, sau đó tuyên bố "Năm tới tôi sẽ tái xuất, và trở thành một người khác".

Và đúng như golfer này nói, DeChambeau của năm 2020 khác xa năm trước. Anh trở lại cùng lúc PGA Tour tái đấu với Charles Schwab Challenge hôm 11/6. Chưa đầy tám tháng, golfer 26 tuổi khiến giới PGA Tour ngạc nhiên bằng hình thể vạm vỡ và khả năng đánh bóng xa. Trong 90 ngày nghỉ Covid-19, DeChambeau lao vào khổ luyện với các bài tập tăng sức mạnh cơ bắp, đồng thời tăng 10 kg.

Xuất hiện ở Charles Schwab Challenge, anh nặng 108 kg với chiều cao 1,85 mét. Từ đó đến nay, PGA Tour đã qua bốn chặng đấu kín trong bốn tuần liên tiếp. Trong suốt thời gian này, với vận tốc đầu gậy làm bóng bay 313 km/h, anh thường xuyên phát vượt mốc 350 yard rồi giữ đỉnh đấu trường golf nam của Mỹ về mặt này, trung bình 323 yard.

 
Vóc dáng vạm vỡ giúp DeChambeau lợi hại hơn hẳn ở các cú phát bóng kể từ khi trở lại PGA Tour. Ảnh: AP.

Vóc dáng vạm vỡ giúp DeChambeau lợi hại hơn hẳn ở các cú phát bóng kể từ khi trở lại PGA Tour. Ảnh: AP.

Tại Rocket Mortgage Classic, DeChambeau đạt mức chung 329,8 yard trong tất cả cú đầu tiên, trừ hố par3. Ở hai hố được Ban tổ chức chọn để ghi nhận khoảng cách phát bóng chính thức bằng ShotLink, DeChambeau đánh đến 350,6 yard. Con số này là kỷ lục mới kể từ 2003, khi PGA Tour chính thức vận hành hệ thống ghi nhận thông số chuyên môn công nghệ cao. Mốc cũ thuộc về Tiger Woods với 341,5 yard ở major The Open Championship 2005.

Ở Detroit Golf Club năm nay, DeChambeau có vài lần cố lên green bằng driver ở hố par4. Vòng cuối, anh chung nhóm áp chót với Troy Merritt. Đến hố 13, par4, dài 399 yard, DeChambeau nắm quyền phát bóng trước nhưng nhường cho Merritt vì khi ấy green chưa trống và biết rõ đối thủ không thể tới được bề mặt mục tiêu từ khu vực xuất phát của hố. Trong xếp hạng chuyên môn chung cuộc, DeChambeau sở hữu cú driver đỉnh 377 yard.

Đầu giải, DeChambeau pha trò kiểu nửa đùa nửa thật bằng câu "xin lỗi nhà thiết kế sân đấu, Ngài Donald Ross, vì các chướng ngại của ông sẽ chẳng là gì so với khả năng đánh xa của tôi".

Rồi trước khi rời giải, anh lặp lại: "Xin lỗi ngài Ross. Tôi không có ý lúc nào đánh vượt toàn bộ bẫy cát. Nhưng chuyện đó đã lỡ xảy ra rồi".

Không chỉ đánh xa hơn, DeChambeau còn lên tay tầm gần, trong đó có việc xử lý trên green. Khi giải hạ màn, anh cũng dẫn đầu về khoản gạt bóng.

Và trong các cuộc so tài, DeChambeau tưởng tượng anh là nhà cái ở giới đỏ đen vì vị trí này luôn thắng. "Tôi phải tưởng tượng bản thân giống nhà cái và cứ thế mà nỗ lực", anh nói trên Golf Channel sau vòng áp chót của Travelers Championship hôm 27/6.

Từ Charles Schwab Challenge qua RBC Heritage đến Travelers Championship hạ màn hôm 28/6, DeChambeau liên tục thuộc top 8 chung cuộc. Chuỗi thành tích này tăng lên sáu lần nếu tính từ giữa tháng 2. Và mới đây là thắng Rocket Mortgage Classic, kết quả đem về cho anh chiếc cúp thứ sáu ở PGA Tour.

Giới golf chuyên nghiệp có câu cửa miệng "phát bóng là để diễn, gạt bóng mới ăn tiền". DeChambeau đang chứng minh điều ngược lại, rằng anh có thể lấy gậy driver làm lợi thế cạnh tranh và kiếm nhiều tiền. Chỉ qua bốn chặng gần đây của PGA Tour, golfer Mỹ này kiếm được tới 2,136 triệu USD.

"Tôi rất muốn làm gì đó khác biệt, thay đổi cơ thể, tư duy đấu golf và cuối cùng có thể thắng bằng phong cách hoàn toàn khác. Vậy là tôi đã cho mọi người thấy phương cách khác để thành công. Hy vọng đây là nguồn cảm hứng cho nhiều người. Nếu đặt ra mục tiêu, bạn sẽ thành công nếu toàn tâm toàn ý với nó. Chỉ cần khổ luyện, tìm tòi và nghiền ngẫm những điều chưa biết. Rồi từng ngày bạn sẽ tiến bộ, tìm được lối ra và ngày nào đó sẽ vươn đến điều vĩ đại", DeChambeau nói trong lễ vinh danh nhà vô địch.

Quốc Huy