Xét tuyển đại học năm 2017: Nhiều thí sinh nhầm điểm trúng tuyển
17 giờ hôm nay (21/7) là hạn cuối điều chỉnh nguyện vọng (NV) xét tuyển đại học (ĐH) năm 2017 theo hình thức trực tuyến (điều chỉnh NV trực tiếp còn đến hết 23/7).
Theo thống kê của Vụ Giáo dục Đại học, 90% TS chọn điều chỉnh NV bằng phương thức trực tuyến, tính đến hết ngày 19/7, cả nước có 100.000 lượt thí sinh (TS) điều chỉnh NV.
Tại trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm), ông Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, có 260 TS điều chỉnh NV trong những ngày vừa qua. Trong đó, 59 TS điều chỉnh bằng phiếu, còn lại điều chỉnh trực tuyến. “Về nguyên tắc, TS có thể điều chỉnh trực tuyến tại bất kỳ nơi nào có mạng internet. Tuy nhiên, TS đều muốn đến trường để yên tâm hơn vì có sự hướng dẫn của thầy cô, không bị nhầm lẫn” - ông Bình chia sẻ. Song nhiều TS khi đến điều chỉnh NV vẫn băn khoăn với lựa chọn của mình, có TS xin phiếu đến vài lần vẫn không ưng ý. Tại các trường ĐH, tuy không phải là nơi nộp phiếu hay thực hiện điều chỉnh NV trực tuyến, nhưng TS và người nhà tìm đến khá đông. Đại diện ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, mấy ngày nay, nhiều phụ huynh, TS đến trường nhờ tư vấn chọn ngành và gọi điện thoại nhờ tư vấn. Điều phụ huynh, TS băn khoăn nhất là với mức điểm đạt được, con em họ có khả năng đỗ vào ngành nào của trường. Tuy nhiên, điều khiến cán bộ tuyển sinh các trường ĐH ngạc nhiên là việc TS, phụ huynh chỉ quan tâm chuyện đỗ - trượt, mà không quan tâm đến cơ hội việc làm sau này, mức học phí ra sao. Lãnh đạo một số trường ĐH còn cho biết, khá nhiều TS nhầm lẫn giữa điểm đăng ký xét tuyển (điểm đảm bảo chất lượng đầu vào) với điểm trúng tuyển (điểm chuẩn).
Tại ĐH Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh, sau 3 ngày điều chỉnh NV, số TS mới đăng ký vào trường tăng hơn 1.000 em. Trước đây, phần lớn NV đăng ký vào trường là 2, 3, 4, ít NV 1. Điểm sàn xét tuyển của trường không cao, nên có lẽ TS đăng ký ở các trường có điểm sàn cao đã điều chỉnh vào trường. Cũng theo đại diện trường này, đường dây tư vấn của nhà trường nhận được khá nhiều câu hỏi của TS, trong đó nhiều TS nhầm lẫn điểm sàn xét tuyển hồ sơ với điểm chuẩn (điểm trúng tuyển). Nhiều câu hỏi được đặt ra như: “Em đủ điểm rồi mà chưa thấy trường gửi giấy báo trúng tuyển về?”. Những nhầm lẫn này không phải là cá biệt. Ông Nguyễn Hữu Tài, Trưởng phòng Khảo thí - Công nghệ thông tin tỉnh Tây Ninh cho biết, rất nhiều TS đang nhầm lẫn giữa điểm đăng ký xét tuyển hồ sơ mà các trường công bố với điểm chuẩn. Có em nhìn điểm đăng ký trường công bố tưởng mình đã đỗ, vô tư đăng ký NV. Ngoài ra, nhiều TS chủ quan tưởng mình điều chỉnh NV một lần bằng phiếu và một lần trực tuyến, nhưng thực chất các em chỉ được điều chỉnh một lần duy nhất. Những sự chủ quan đó đã dẫn đến sai sót đáng tiếc.
(Theo KTĐT)
- Đặc điểm tạo nên thành công của VinFast
- Saigontourist Group và tỉnh Bến Tre ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch
- Lo ngại về vấn đề tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A khi cấm xe vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn
- Chủ động phòng, chống cháy rừng và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm tại Thừa Thiên Huế
- Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng - thúc đẩy 3 động lực góp phần tăng trưởng kinh tế
Cùng chuyên mục
Kỳ vọng từ cây đàn hương ở vùng gò đồi Cam Lộ - Quảng Trị
Chủ động phòng, chống cháy rừng và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm tại Thừa Thiên Huế
Phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình
Thủ tướng Chính phủ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ 10/3 năm Giáp Thìn
Thứ trưởng Bộ TTTT nhấn mạnh nội dung các địa phương cần lưu ý khi triển khai đô thị thông minh
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu
-
Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase: Trí tuệ nhân tạo thay đổi cuộc chơi lớn