Văn hóa showbiz Việt: Nghệ sĩ mà chửi thề như cơm bữa

00:00 12/10/2020

Từ những cô nàng xinh đẹp, sẵn sàng “ăn miếng trả miếng”, “dằn mặt” nhau khi bị chê trách vì muộn giờ, đến chuyện chàng ca sĩ dọa “cắt gân”, “xử” một thành viên của cộng đồng mạng khi dám xúc phạm đến gia đình, rồi người thì đáp trả với anti-fan vì bị chê ảnh nude “làm ô nhiễm môi trường”… Bấy nhiêu cũng đủ biến showbiz Việt thành một cái chợ…  

van-hoa

Hành động cúi người chào của Angela Phương Trinh bị “tố” là diễn trò. Ai cũng không phải dạng vừa…
Chuyện sao Việt trễ giờ, muộn show đã tồn tại từ lâu trong showbiz, nhưng vì nể nhau, không muốn làm to chuyện, cùng vô số lý do nên nhiều người thường chọn cách “cho qua chuyện”. Nhưng tuần qua, thói quen xấu của không ít nghệ sĩ đã bị chính người trong giới bóc mẽ và nâng lên thành một căn bệnh trầm kha - “bệnh ngôi sao”. Ngô Thanh Vân cùng hàng loạt sao hạng A được mời đến sự kiện thời trang. Vì đến đúng giờ và phải mất gần 2 tiếng để chờ những người đến muộn, cô đã giận dỗi, đăng đàn trên trang facebook cá nhân, với đại ý “răn dạy” đàn em. Cô bảo mình đã lỗi thời, vì toàn đến sớm, trong khi mốt của nghệ sĩ trẻ bây giờ là phải tới muộn để tăng phần chú ý. Dù không ám chỉ đang chê trách ai, nhưng ngay sau đó loạt nhân vật hot của showbiz đã bị lôi vào cuộc, với những cái tên như Angela Phương Trinh, Kỳ Duyên hay Mai Phương Thúy… Nếu hai “nàng hậu” chọn cách im lặng trước lời bóng gió thì Angela Phương Trinh lại lên tiếng thanh minh. Nhưng không biết có phải “chẳng phải dạng vừa” nên cuộc chiến ngầm giữa cô và Ngô Thanh Vân vẫn chưa dừng lại. Chạm mặt ở một show thời trang khác vào tối 4.6, Angela Phương Trinh thông tin tới báo chí về việc cô đến sớm, cúi đầu chào các “đàn chị” Ngô Thanh Vân, Hà Tăng, Linh Nga rồi mới lễ phép ngồi xuống ghế. Ngay sau đó, Ngô Thanh Vân tiếp tục thể hiện sự bức xúc, nói mình bị “một nghệ sĩ mượn tên tuổi để diễn” - dù không chỉ đích danh, nhưng ai cũng hiểu người Vân Ngô ám chỉ.
 Angela Phương Trinh và Kỳ Duyên bị Ngô Thanh Vân “ám chỉ” việc đến muộn trong một sự kiện.
Câu chuyện cứ thế đá qua đá lại. Đọc những câu như: “Đừng láo lếu qua mặt người lớn. Vì người ta là người đi trước. Không cần biết người ta có thành công hay không. Đừng dùng chiêu trò cố tình gây dư luận”, “người lớn không biết dạy dỗ, tiếp tay cho trẻ nhỏ làm càn”… đủ thấy Ngô Thanh Vân đã giận dữ như thế nào. Cơn tức giận của mỹ nhân đã làm “nóng” mạng xã hội trong suốt tuần qua, từ chuyện chỉ đúng “bệnh muộn giờ, trễ show” của các nghệ sĩ, Ngô Thanh Vân lại trở thành người bị chỉ trích, rằng chính mình cũng mắc “bệnh ngôi sao”, khi có ý thiết lập trật tự của các “đàn anh”, “đàn chị” trong showbiz Việt. Việc chuyên nghiệp hay không không chỉ thể hiện ở việc đến đúng giờ mà còn ở cách cư xử và tài năng của nghệ sĩ. Thói đi muộn về sớm đúng là một “thói quen xấu xí” của người Việt mình, không chỉ tồn tại ở người nổi tiếng, nhưng sợ nhất là nó trở thành “văn hóa ứng xử”, coi điều không bình thường đó là bình thường. Nhất là hành động này đang được không ít nghệ sĩ xem là cách giúp mình nâng tầm đẳng cấp. Những hành động đó chỉ “tố” nghệ sĩ là người chưa chuyên nghiệp, cũng giống như bạn đọc đã chê rất đúng cách ca sĩ Cao Thái Sơn làm nóng tên tuổi bằng việc đăng ảnh nude trước biển là “Gây ô nhiễm. Trò cũ rích. Nhàm và nhảm”. Phạm Hương, Lan Khuê bất ngờ bán nude cũng chỉ là chiêu PR cho chương trình mà cả hai đang được mời làm giám khảo. Việc gây chú ý bằng ảnh nóng, đến muộn, hay scandal này nọ đều là “thói quen xấu”, những hành động chưa chuyên nghiệp của giới showbiz. Nếu những người đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa mà cứ cổ xúy cho những điều không đẹp đó thì nền nghệ thuật của chúng ta sẽ còn rất lâu mới có thể đuổi kịp thế giới.
 Ngô Thanh Vân.
 … và khi nghệ sĩ “nóng mặt” Một câu chuyện khác, cũng liên quan đến mạng xã hội và showbiz, thay vì dằn mặt nhau trên “face”, tạo chiêu trò bằng “face” thì ca sĩ Tuấn Hưng lại dùng “face” để “truy lùng” và “xử” một cư dân mạng. Không ít lần ca sĩ gốc Hà thành này khiến dư luận giật mình bởi những lời chửi ngoa của mình, nhưng lần này thì nhiều người đã “chẹp miệng” thốt lên: Tốt nhất là đừng động đến Tuấn Hưng. Không phải bởi Tuấn Hưng tuyên bố sẽ “cắt gân” một người dùng facebook vì đã có lời bình luận khiếm nhã trong bức ảnh chụp con trai Su Hào của anh, mà người ta sợ sự nóng nảy, bất chấp của anh, dù biết mình đang là người của công chúng, mỗi hành động đều có thể ảnh hưởng đến hàng triệu fan hâm mộ của mình. “Tuấn Hưng không là gì hết, nhưng động đến con và gia đình thì chấp hết”, “Giết luôn nếu đụng vào gia đình tôi”…, những lời này không ai nghĩ là của một người nổi tiếng. Lúc đầu, nhiều người đứng về phía Tuấn Hưng là nên yêu cầu người xúc phạm con trai mình phải công khai xin lỗi, nhưng sau đó đều khuyên Tuấn Hưng đừng “giận quá mất khôn”, khi thấy anh “chửi thề”, hay có những hành xử chưa văn hóa. Bị chê trách, Tuấn Hưng đã phản biện rằng: “Đừng nói rằng ca sĩ thì phải im lặng, im để các bạn ngồi lên đầu, muốn làm gì nói gì thì làm à? Im cũng không xong, các bạn “móc họng” bắt phải nói, phải chửi nhau với các bạn, rồi đánh giá học thức, cách hành xử”. Cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu cho rằng: “Nếu các bạn ở vị trí của tôi, các bạn cũng hành động như vậy thôi. Gia đình là điều thiêng liêng nhất. Bạn cũng sẽ hành động giống như tôi, dẹp cái công việc hay danh vọng mà người đời ban tặng để sẵn sàng đáp trả bất cứ một cuộc tấn công nào nhằm vào gia đình, con cái bạn”.
 Tuấn Hưng khiến công chúng sốc bởi lời đe dọa “cắt gân”, “xử” ai dám động đến gia đình.
Nhiều người đồng ý với Tuấn Hưng, gia đình với ai cũng là thiêng liêng, nhưng nếu bất chấp theo kiểu “xử”, “giết”, “cắt gân” như anh bảo thì còn gì là công lý và pháp luật. Có nhiều cách để hành xử khi gặp phải những tình huống đó, như cách một bạn đọc đã góp ý với Tuấn Hưng rất chân thành: “Kẻ yếu đuối thì trả thù, người mạnh mẽ thì tha thứ, người thông minh thì không quan tâm”. Mỗi người có một lựa chọn, người thường tỉnh táo một thì người nổi tiếng càng cần tỉnh táo mười. Còn nhớ trước đây, không chỉ Tuấn Hưng mà rất nhiều ca sĩ như Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Trinh hay nhiều người nữa cũng gặp những scandal liên quan đến văn hóa ứng xử, chuyện văng tục, chửi thề. Nhiều người nổi tiếng bây giờ chửi bậy đến mức... hay hơn cả hát. Kiểu nói chuyện thỉnh thoảng lại đan thêm vài từ tục tĩu của họ đã không còn xa lạ gì với khán giả. Có điều, khi bị chỉ trích, họ đều lên tiếng đòi quyền riêng tư. Họ nói nghệ sĩ cũng là con người, có quyền bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất, con người nhất. Nhưng việc có những hành động và lời lẽ chẳng mấy văn hóa ở nơi được gọi là “trang cá nhân” mà lại để chế độ “public” để ai cũng có thể đọc, thì nghệ sĩ cũng nên ý thức sự ảnh hưởng trong mỗi phát ngôn của mình, ít nhất, hiểu mình đang là nghệ sĩ, là người làm trong lĩnh vực vốn được coi là rất đẹp như văn hóa nghệ thuật. BÍCH HÀ/laodong.com.vn