Tôi yêu  “Tình yêu không tuổi – Nhịp nối trái tim”

00:00 12/10/2020

(DNHN). Cái  “tít” bài viết xem ra có vẻ khó hiểu. Thưa, “Tình yêu không tuổi – Nhịp nối trái tim” (TYKT-NNTT) là  tên của một nhóm người yêu thơ trên facebook do anh Quang Nghì ở Hải Dương sáng lập. Tôi đã đến dự buổi gặp mặt đầu Xuân của nhóm thơ này và…yêu luôn.

Thú thật, lâu nay tôi không mấy hào hứng khi dự những buổi giao lưu thơ. Ầm ĩ, phù phiếm. Thì ở đây, bao trùm là không khí tươi trẻ, tưng bừng, nồng nhiệt và đắm say.

doanh-nghiep

Ban Quản trị của  Nhóm

Gọi là “nhóm yêu thơ” nhưng TYKT-NNTT rất đông người tham gia. Ngay trong buổi gặp mặt này đã có hơn 100 người;  trong đó nhiều người lặn luội từ Nam Định, Thái Nguyên, Hải Phòng … tới.  Anh Quang Nghì cho hay, nhóm được thành lập từ ngày 22/12/2014; có Ban Quản trị gồm 13 người, do anh Quang Nghì làm chủ nhiệm; có tôn chỉ, mục đích. Đến nay, nhóm  đã thu hút trên 1400 người khắp cả nước tham gia; bình quân mỗi ngày có khoảng 15 – 20 bài thơ đăng trên trang với lượng truy cập  mỗi ngày hàng nghìn người.

doanh-nghiep

doanh-nghiep-1

Đại diện các nhóm yêu thơ từ Thái Nguyên, Hà Nội tới dự buổi gặp mặt

doanh-nghiep-2

  Hầu hết thành viên trong nhóm  đều trẻ

doanh-nghiep-4

Các tác giả đoạt gải Khuyến khích

doanh-nghiep-5

               Buổi gặp mặt được ghi hình phát trên Đài PTTH Hải Dương

Khoan bàn đến chất lượng thơ  trong  TYKT-NNTT. Ở đây chúng tôi muốn đề cao đến tính xã hội và nhân văn của TYKT –NNTT. Một tổ chức tự nguyện; không hề có kinh phí hoạt động. Từ tình yêu với thơ, tình yêu cuộc sống, họ đã tự nguyện tìm đến với nhau và thăng hoa. Thật đáng yêu lắm thay! Đáng trân trọng lắm thay.! Cho hay rằng,  tình yêu thi ca trong dân thật vô tận; sức sáng tạo trong dân thật vô tận.

Bài và Ảnh: Minh Cao