Tinh thần Croatia, cái cúi đầu của người Anh và những khoảnh khắc bóng đá

00:00 12/10/2020

Mặc dù có bàn thắng dẫn trước Croatia ở trận bán kết, tuy nhiên tuyển Anh đã bị thua ngược 1-2 sau 120 phút. Không thể giành vé vào chung kết, các cầu thủ Anh tan tành giấc mơ lặp lại lịch sử sau 52 năm.

Niềm vui của ĐT Croatia. Ảnh: FIFA Niềm vui của ĐT Croatia. Ảnh: FIFA

 

Tuyển Anh có bàn thắng nhờ pha lập công của Trippier. Ảnh: Dailymail

Nếu Kane nâng tỷ số lên 2-0, số phận trận đấu đã được định đoạt.
 

Nếu Kane nâng tỷ số lên 2-0, số phận trận đấu đã được định đoạt.

 
 

Tuy nhiên, lần lượt các bàn thắng của Perisic và  Mandzukic đã nhấn chìm người Anh. Ảnh: Dailymail

 
Niềm vui tột cùng của các cầu thủ Croatia. Ảnh: FIFA

 
Domagoj Vida của Croatia ăn mừng cùng con trai. Ảnh: FIFA

 

Những đứa trẻ ngịch trái bóng trên sân. Ảnh: FIFA

 

Đây là hình ảnh khá thú vị. Ảnh: FIFA

 

HLV Zlatko Dalic và tiền vệ Luka Modric. Ảnh: FIFA

 

Sime Vrsaljko ăn mừng bên quốc kỳ Croatia. Ảnh: FIFA 

 

Croatia đã xứng đáng giành vé vào chung kết. Ảnh: FIFA

   

 

CĐV Croatia ăn mừng. Ảnh: FIFA 

 

Thủ thành Pickford nằm tiếc nuối trên sân. Ảnh: FIFA

 

Đối nghịch là nỗi thất vọng của tuyển Anh. Ảnh: Dailymail 

 

Các cầu thủ đã sụp đổ sau trận đấu. Ảnh: Dailymail 

 

HLV Gareth Southgate động viên các cầu thủ. Ảnh: Dailymail


   

Tuyển Anh đã vào bán kết sau 28 năm, nhưng họ đã một lần nữa dừng bước. Ảnh: FIFA

 

Rashford tiếc nuối sau trận thua của tuyển Anh. Tiền đạo của Man United sẽ là tương lai của Tam Sư. Ảnh: FIFA

 

HLV Gareth Southgate chia sẻ thất bại với các cầu thủ. 

H.Đ