“Tiền bẩn” phía sau scandal chấn động của Victoria’a Secret

00:00 12/10/2020

Nhờ tờ báo New York Times, một loạt những bí mật dơ bẩn và kinh hoàng về show diễn thời trang nội y đình đám Victoria’s Secrets đã được phơi bày. Đằng sau sự hào nhoáng, hoành tráng của Victorira’s Secrets là khoảng tối nhơ bẩn mà ai đọc cũng phải rùng mình.

Giám đốc điều hành Ed Razek tươi cười bên dàn thiên thần nội y

Tỷ phú hay...  “tú ông”

Jeffrey Epstein là một trong những “tú ông” lợi dụng Victoria’s Secrets để dụ dỗ những người mẫu trẻ đẹp. Tỷ phú ấu dâm này đã có nhiều hành động được coi là bẩn thỉu để kiếm tiền trên thân xác của phụ nữ. Giữa năm 2019, bộ mặt thật của tỷ phú Jeffrey Epstein đã được phanh phui. Cụ thể, Jeffrey Epstein bị buộc tội đứng đằng sau điều khiển đường dây buôn bán mại dâm với vỏ bọc kinh doanh tại Victoria's Secret. Sự thật này khiến cả thế giới chấn động và từ đó mảng tối được bóc dần. Victoria’s Secrets Fashion show không hề trong sáng và văn minh như những gì nó thể hiện ra trước công chúng. Đây không đơn thuần chỉ là một chương trình thời trang nội y mà nó còn là một miếng mồi béo bở để những kẻ “bề trên” hay nôm na gọi là những “kẻ chóp bu” cùng móc ngoặc lừa dối và gài bẫy những cô gái trẻ ham muốn danh tiếng.

Ai cũng biết nếu được chân vào chương trình Victoria’s Secret, tên tuổi của họ sẽ được nâng và vươn xa rất nhiều. Chính “thiên thần” nội y đình đám Karlie Kloss đã nói về Victoria’s Secrets như sau: Đây là "giấc mơ Mỹ" của mọi bé gái. Sàn diễn phủ kim tuyến lấp lánh của hãng nội y là ảo mộng đẹp nhất mà bất kỳ thiếu nữ nào cũng ao ước. Jeffrey Epstein cùng một vài nhân vật “chóp bu” tạo ra một đường dây mại dâm trá hình. Và điều cay đắng chính những bé gái hoặc trẻ vị thành niên là những nạn nhân.   

Góc khuất dơ bẩn về đường dây ấu dâm của Jeffrey Epstein đã được đưa ra ánh sáng bởi một cô gái giấu tên mà ở tòa án Mỹ người ta đặt tên chung là Jane Doe. Jane Doe đã thẳng thắn vạch trần Jeffrey trong buổi xét xử tại toà án Liên bang. Cô gái này khai rằng buổi casting người mẫu chẳng khác nào tuyển chọn gái mại dâm. Trước những chứng cứ cùng lời khai này, L Brands – công ty tạo ra thương hiệu Victoria’s Secrets cùng thương hiệu thời trang cùng tên cho biết họ đã thuê công ty luật danh tiếng để tiến hành bào chữa theo yêu cầu của ban giám đốc. Tuy nhiên, Epstein đã tự sát trong tù vào tháng 8 trong khi chờ xét xử về tội buôn bán tình dục liên bang.

“Bốc hơi” 23 tỷ USD vốn hóa chỉ sau 5 năm

Ở thời kỳ đỉnh cao, Victoria's Secret từng được xem là thương hiệu số 1, thống trị thị trường nội y của nước Mỹ với doanh số "khủng". Tuy nhiên trong khoảng 5 năm gần đây, tình hình kinh doanh của công ty đang ngày càng đi xuống. Những bê bối vừa bị phanh phui gần như đã đánh sập chút nỗ lực cuối cùng cứu vãn thương hiệu này. Hiện tại, doanh thu của Victoria’s Secret đã tụt giảm 12% so với cùng kỳ, giá trị cổ phiếu tụt 29% so với năm ngoái. Tính ra, giá trị của công ty trên sàn chứng khoán chỉ còn lại gần 6 tỷ USD, giảm 23 tỷ so với thời kỳ đỉnh cao (29 tỷ USD) năm 2015.

Tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein có liên quan đến đường dây tuyển chọn người của Victoria’s Secrets 

Cưỡng đoạt và kiếm tiền trên thân xác người mẫu

Khi sự việc còn là ẩn số thì tờ New York Times lại phanh phui ra một bê bối khủng khiếp từ giám đốc của Victoria’s Secrets Fashion show... Cụ thể, Ed Razek là giám đốc điều hành Victoria's Secret, người đồng hành trong mọi hoạt động của các “thiên thần” đã có hành động tấn công tình dục họ. Theo đó, Ed Razek bị nhiều người trong cuộc tố từng hôn người mẫu, yêu cầu họ ngồi lên đùi mình hoặc chạm vào đáy quần lót của một vài chân dài. Thậm chí, bị giám đốc này còn tiết lộ vòng một của “thiên thần” đình đám Bella Hadid. Điều này khiến nhiều người hoạt động nữ quyền cảm thấy bị xúc phạm cho phái nữ. Tuy nhiên, trước sự tấn công tình dục một cách lộ liễu này, các người mẫu vẫn không dám lên tiếng và họ chấp nhận “chịu nhục” vì con đường tương lai của mình.

Tờ New York Times tiết lộ, các người mẫu tham gia Victoria’s Secret Fashion show không thể phản kháng. Nếu phản kháng họ sẽ bị trả thù và con đường thăng tiến sẽ bị cắt ngay lập tức. Tuy nhiên cũng đã có người phải lên tiếng. Đó là siêu mẫu Andi Muise, cô này sau khi rời khỏi chương trình đình đám đã thẳng thắn tố cao Ed Razek là người cưỡng hôn mình vào năm 2007. Chưa hết vị giám đốc tai tiếng này còn liên tục gửi mail trong nhiều tháng, đề nghị cô chuyển tới sống cùng mình hoặc tìm một căn nhà riêng ở Cộng hòa Dominicana.

Không chỉ Andi, một người trong cuộc nữa của Victoria’s Secret Fashion show cũng tố cáo Ed Razek là một kẻ chuyên quấy rối tình dục. Ngoài việc lợi dụng thân xác phụ nữ để kiếm tiền, vị này không ngại sàm sỡ các người mẫu nhờ quyền lực của mình trong công ty. Cụ thể, Casey Crowe Taylor - nhân viên quan hệ công chúng từng làm việc tại hãng - chia sẻ cô từng chứng kiến hành vi quấy rối của Ed Razek. Và cũng như bao nhân chứng khác, Casey cho biết những “thiên thần” rất yếu thế và không dám phản ứng gì trước việc bản thân bị tấn công tình dục. Cô kể: "Họ chỉ cười cho qua rồi coi như đó là một hành động bình thường. Bất kỳ ai có ý định làm gì đó thì không chỉ bị phớt lờ mà còn chịu cả sự trừng phạt".

Chưa hết họ còn bị lợi dụng thân xác phụ nữ để kiếm tiền bằng cuốn sách ảnh khiêu dâm về cơ thể của những “thiên thần”. Nhiều tờ báo Mỹ đã chỉ ra nhiếp ảnh gia đó có tên Russell James - người này thường đảm nhận các buổi chụp ảnh khỏa thân của dàn "thiên thần nội y". James là bạn thân của Ed Razek, đã cộng tác với Victoria's Secret nhiều năm và được trả lương tới 10.000 USD/ngày. Theo nhiều nguồn tin chia sẻ như sau: “James luôn ỷ lại vào danh tiếng và quyền lực trong giới người mẫu để trục lợi riêng. Anh ta liên tục dùng lời ngon ngọt thuyết phục nhiều người đẹp góp mặt trong sách ảnh của mình. Những cuốn sách được bán ra với mức giá trên trời nhưng các chân dài lại chẳng được trả một đồng công sức nào cho tác phẩm của họ".

Điều cay đắng nhất là những hình ảnh khỏa thân này được đóng thành sách và bán ra tiền nhưng các “thiên thần” không được một đồng cát-sê nào. Theo đó, cuốn sách ảnh khỏa thân của các người mẫu chương trình thời trang nội y đình đám được bán với giá 1.800 và 3.600 USD cho 2 phiên bản khác nhau.

Dàn thiên thần Victoria's Secret nóng bỏng.

Bóng tối nhơ nhớp của một “đế chế”

Mỗi show diễn của Victoria’s Secret đều mang lại khoản thặng dư thương mại hàng triệu USD. Lợi tức lan tỏa sau đó còn lớn gấp hàng chục lần và dĩ nhiên, nó hoàn toàn chảy vào túi một số lãnh đạo cấp cao điều hành Victoria’s Secret. Sau những bê bối tình dục, ấu dâm bị phanh phui, “bóng tối” khủng khiếp nhất về khoản tiền lợi nhuận ròng này tiếp tục được phóng viên trang Bloomberg phanh phui.

Bí mật khủng khiếp ấy bắt đầu bằng việc Victoria’s Secret hầu như đặt toàn bộ chuỗi gia công, cung ứng sản phẩm của mình ở các quốc gia Tây phi nghèo khó. Lần theo đầu mối số liệu, phóng viên Bloomberg đã đến tận Tây Phi xa xôi, trực tiếp gặp gỡ và phát hiện sự thật trần trụi phía sau những bộ cánh thiên thần. Tại đó, những tỷ phú USD, những nhà điều hành cấp cao của Victoria’s Secret luôn miệng nói về sự hỗ trợ việc làm, như thể một nghĩa cử, cho các nước Tây phi nghèo khó. Trên thực tế, họ chà đạp lên cả pháp luật lẫn nhân quyền, kiếm tiền bằng cách bóc lột những đứa trẻ.

Tại một xưởng gia công sản phẩm của Victoria’s Secret, phóng viên phát hiện công nhân lớn nhất mới... 13 tuổi. Những đứa trẻ khác đều dưới 10 tuổi. Những phóng viên Bloomberg còn phát hiện, các công nhân “nhí” phải làm đủ loại công việc nặng nhọc hơn 10 giờ đồng hồ/ngày. Đổi lại, chúng nhận 2 USD/ngày tiền công và duy nhất một bữa ăn thiếu chất dinh dưỡng. Mở rộng điều tra ở các trại trồng bông thuộc sở hữu của Victoria’s Secret, tình trạng tương tự cũng được phát hiện. Những đứa trẻ tại quốc gia Tây phi nghèo đói bị bóc lột đến tận cùng, bị ép lao động nặng nhọc. Tệ hại hơn, chúng bị những gã quản lý đánh đập tàn nhẫn mỗi khi tỏ ra mệt mỏi hoặc làm việc không đạt năng suất. 

Bê bối vừa phát hiện có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho những ngày tháng huy hoàng của Victoria’s Secret. Những lãnh đạo chóp bu của thương hiệu này, nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với hàng loạt điều tra về các tội danh Lạm dụng tình dục, bóc lột trẻ em... Một khi bị kết tội, đó cũng là cái giá tất yếu phải trả, dành cho những kẻ kinh doanh vô đạo đức.

Victoria’s Secrets fashion show - chương trình thời trang nội y đình đám nhất thế giới ra đời năm 1995. Năm 1999 là năm show diễn được phát trên internet, kết quả là có đến hơn 2 triệu lượt xem theo dõi. Victoria’s Secret Fashion Show cũng từng được tổ chức với mục đích từ thiện ở Liên hoan phim Cannes năm 2000 với mục đích gây quỹ chống lại bệnh AIDS.

Trong suốt những thập niên qua, Victoria’s Secrets luôn là chương trình thời trang mà nhiều người mẫu mong muốn được góp mặt. Nổi lên trong số những “ thiên thần” nội y ấy là các tên tuổi như: Tyra Banks, Heidi Klum, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Karolína Kurková, Miranda Kerr, Rosie Huntington-Whiteley, Karlie Kloss… Toàn bộ những người mẫu nóng bỏng trên khắp thế giới đều được mời vào chương trình thời trang đình đám này. Những “thiên thần” xinh đẹp, gợi cảm đã khiến cánh mày râu phải ngẩn ngờ khi họ sải bước trên đường catwalk. Tuy nhiên, khi tờ New York Times phanh phui khoảng tối kinh khủng sau sự hào nhoáng ấy, khán giả mới biệt sự thật mà họ phải gánh chịu.

PV