Thu Quỳnh "Về nhà đi con" kể về nghiệp diễn kỳ lạ của mình

00:00 12/10/2020

Trước "Về nhà đi con" Thu Quỳnh từng đóng dạng vai như Huệ rất nhiều nhưng không nhận được sự quan tâm của khán giả khiến cô cảm thấy mình không có khả năng và quyết định dừng đóng phim trong 3 năm liền.

Trong chương trình Chuyện đêm muộn, diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ về sự nghiệp diễn viên kỳ lạ của mình.  Đóng phim truyền hình từ năm 2008 cho đến trước khi vào vai My Sói trong "Quỳnh Búp bê", nhưng những vai diễn của cô không gây được nhiều ấn tượng cho khán giả. Ngay cả những dạng vai diễn như Huệ trong "Về nhà đi con", Thu Quỳnh đã đảm nhiệm rất nhiều, nhưng cái tên của cô vẫn chưa được khán giả nhớ đến.

Thu Quỳnh thậm chí đã nghĩ rằng hay là mình không có khả năng đóng phim truyền hình, tại sao khán giả vẫn không chấp nhận mình? Cô quyết định dừng việc đóng phim, nhất định không xuất hiện trên phim truyền hình trong vòng 3 năm để tập trung cho những công việc khác.

Thời gian đó cũng là thời gian cô gặp biến cô trong cuộc sống tình cảm. Cho đến một ngày, Thu Quỳnh cảm thấy nếu mình cứ dừng lại như vậy thì cũng không có gì tốt hơn, sự nghiệp sẽ trôi qua và không còn ai nhớ đến mình hết. Và lại thời gian đó Thu Quỳnh cũng cần phải làm việc để nuôi con. Vậy là cô gọi cho tất cả các đoàn phim, xin các đoàn có phim thì nhớ gọi mình, sẵn sàng với tâm thế được cống hiến.

Bộ phim đầu tiên trong giai đoạn đó đến với Thu Quỳnh là "Sống chung với mẹ chồng". Trong phim này Thu Quỳnh đảm nhận vai Trang - một người mẹ đơn thân. Dù chỉ là vai phụ và xuất hiện không nhiều nhưng vai diễn này đã khiến mọi người nhớ đến Thu Quỳnh, giúp cô tạo tiền đề cho các bộ phim tiếp theo. Và sau đó, Thu Quỳnh hoàn toàn bất ngờ khi được mời vào vai My Sói. Chính cô cũng cảm thấy đạo diễn thật mạo hiểm khi giao vai diễn này cho mình.

Ngẫm lại những gì đã trải qua trong cuộc sống, Thu Quỳnh cảm thấy trong cuộc đời cô mọi chuyện đến đều có lý do của nó. Trước khi gặp những biến cố lớn của cuộc đời, cuộc sống của Thu Quỳnh vô cùng êm đềm, từ chuyện đi học, đi làm đến tình yêu khiến cô suy nghĩ về cuộc đời rất ngây thơ. Đến mức Thu Quỳnh giật mình, chẳng lẽ cuộc đời của mình lại dễ dàng êm đẹp đến thế.

Khi những biến cố ập đến, Thu Quỳnh mới hiểu trước mỗi cơn bão bầu trời lại thường rất yên ả. Thu Quỳnh đã chọn cách lao thẳng vào cơn bão, chấp nhận mọi thứ đến với mình. Nếu bây  giờ có thể được đổi lại, lựa chọn một cuộc sống bình yên hay cuộc đời nhiều biến cố, Thu Quỳnh sẽ chọn cuộc sống mà cô vừa trải qua, là vượt qua biếncố và đứng vững trước nó.

Hiện giờ Thu Quỳnh đã thay đổi nhiều về suy nghĩ, không còn quá cầu toàn, bởi cô hiểu ra rằng mọi thứ trên đời đều không có gì là hoàn hảo, cô cũng chiều chuộng cảm xúc của mình hơn, trân trọng từ những cảm xúc và niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhờ cách đứng dậy trước các biến cố, Thu Quỳnh đã tìm thấy được con người thật của chính mình.

Thủy Vũ