Thơ và một doanh nhân thành đạt

00:00 12/10/2020

Doanh nhân thành đạt ấy là anh Thân Hóa- Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Công ty Cổ phần xây dựng Công trình giao thông 545 (CECO545). Đây là một công ty lớn đã góp phần làm nên biết bao con đường dài rộng khắp mọi vùng đất nước, nhất là ở thành phố Đà Nẵng tươi đẹp...

GS. Nguyễn Lân Dũng và doanh nhân Thân Hóa  

Thơ đâu chỉ dành riêng cho các nhà thơ, cho hội viên các Hội Văn học - Nghệ thuật? Thơ là tấm lòng của mỗi người, là nhật ký cuộc đời của không ít người,  từ một chị công nhân, một thầy cô giáo, những người khuyết tật, các cựu chiến binh... đến những người thành đạt trong sản xuất, kinh doanh. Tôi muốn nói đến thơ của một doanh nhân thành đạt: anh Thân Hóa- Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Công ty Cổ phần xây dựng Công trình giao thông 545 (CECO545). Đây là một công ty lớn đã góp phần làm nên biết bao con đường dài rộng khắp mọi vùng đất nước, nhất là ở thành phố Đà Nẵng tươi đẹp...
Thân Hóa sinh năm 1957. Ngay từ thời thơ ấu, với truyền thống của quê hương Điện Bàn anh hùng, năm anh em trai đã phải vừa đi làm vừa đi học, trong khi cha anh cải trang làm người kéo xe để thu thập tin tức cho cách mạng. Thống nhất đất nước, Thân Hóa vừa học xong phổ thông đã xin đi làm công nhân sửa chữa ô tô, máy kéo. Năm 23 tuổi anh trở thành công nhân nông trường 29-3 và chức vụ lãnh đạo đầu tiên là Trưởng phòng cung tiêu. Năm 33 tuổi anh được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng kho Dự trữ Điện Bàn. Vừa làm, vừa học, anh tốt nghiệp Đại học khi đã 38 tuổi. Và đó là cơ sở kiến thức giúp anh trưởng thành dần lên trên đường xây dựng sự nghiệp của mình. Thật khó hình dung nổi khi anh kể cho tôi nghe ngày anh nhận chức Giám đốc Xí nghiệp 545 thì trong tay chỉ có con dấu chứ không có trụ sở và cũng không có bất kỳ một đồng vốn nào. Bắt đầu bằng việc đi tìm việc làm, nhưng có việc rồi mà chả Ngân hàng nào chịu cho vay tiền, anh quyết định tự huy động vốn và "mèo nhỏ bắt chuột nhỏ". Cứ thế từng bước phát triển cho đến khi trở thành ông chủ của các công trình còn mãi muôn đời. Tôi đã chứng kiến một phần các công trình ấy, như đường Nguyễn Tri Phương kéo dài, đường Trường Sa, tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan, khu dân cư số 3, khu dân cư An Hòa... Và gần đây là những công trình hàng trăm tỷ đồng như Công trình BOT quốc lộ 1A, Công trình mở rộng đường Lê văn Hiến- Trần Đại Nghĩa, đường Hoàng Văn Thái, Công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam cầu Tuyên Sơn, tuyến đường N2 Long An, cầu Quá Giáng, cầu Đỏ... Khác với hình ảnh nhiều đại gia tôi gặp thường bụng to, đầu hói, ăn nói ê a, tiêu pha bạt mạng, dáng đi khệnh khạng, nịnh trên quên bạn, xa rời quê hương... Thân Hóa lại là một mẫu hình khác hẳn. Thân hình khỏe mạnh, trẻ trung, thích đi bộ, ghét nhậu nhẹt bia rượu, hiếu đễ với cha mẹ, thân thiện với quê hương, gắn bó với anh em, thân mật với bạn bè, trực tiếp điều hành công ty và gắn bó với đồng nghiệp, gần gũi với công nhân. Một con người như thế tuy đi kèm với đủ loại huân chương, bằng khen, danh hiệu cao quý nhưng vẫn là một người bình thường với những tâm sự bằng thơ thật đáng trân quý. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là từ một gia đình lao động nông nghiệp nghèo khổ, cả năm anh em trai của Thân Hóa đều đang là Giám đốc những công ty, xí nghiệp lớn. Các em anh: Thân Đức Nam - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc CIENCO5; Thân Thanh- Phó Tổng Giám đốc Công ty cơ khí Miền Trung; Thân Bình - Giám đốc Xí nghiệp 5 tháng 2; Thân An - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Việt Á.
Năm anh em họ Thân - Năm doanh nhân thành đạt
Và năm chị em dâu...
Giữa thương trường khắc nghiệt, thơ như dòng nước mát lành giúp anh cân bằng cuộc sống, mang lại cho anh những niềm vui, niềm hạnh phúc. Với Cha, anh có những câu thơ khắc khoải nhớ thương: Sáu mươi ba tuổi đời/ Hai mươi hai ngàn chín trăm chín lăm ngày cơ khổ/ Cha vẫn chưa quên cái cuốc, cái cày/ Vẫn nắng mưa, chai cộm bàn tay/ Giấc ngủ, bữa ăn đạm bạc/ Quần áo vá, đạp xe thăm ruộng/ Uống nước chè nằm ngủ chõng tre/ Suốt cuộc đời dậy sớm thức khuya/ Thuốc lá hút có khi thay cơm sáng/ Cày xong ruộng trời chưa sáng/ Giục bước trâu về còn gồng gánh oằn vai... Linh thiêng lạy Phật, lạy Trời/ Cha tôi đã trọn kiếp người trần gian/ Nếu như có thật suối vàng/ Chắc giờ nơi ấy cha đang mỉm cười/ Cháu con thành đạt cha ơi/ Bao công lao ấy đời đời không quên...
 
Với Mẹ, anh không thể quên những ngày gian khó: ...Con về, nhớ lại thơ ngây/ Nhớ lời mẹ dạy tràn đầy tình thương/ Thời gian hơn cả bạc vàng/ Mẹ đem ban phát cho đàn cháu con/ Cái nghèo đeo đẳng cái khôn/ Dạy con từ thuở lên non vào đời/ Nắm cơm cực khổ một thời/ Nuôi con thành đạt nên người hôm nay/...
Nghĩ về người em trai Thân Đức Nam - anh hùng lao động, anh viết với đầy lòng cảm phục : Tôi còn nhớ một lần ghé đến/ Thăm em tôi nhưng không nhận ra em/ Bụi than đen, ướt đẫm tấm thân gầy/ Dù vất vả nhưng em đâu than khổ/ Những nụ cười em vẫn nở trên môi/... Cũng đến lúc thiên thời địa lợi/ Trên thuận dưới hòa, em đã vươn xa/ Tên em tôi lan khắp cả nước nhà/ Vựng Đặng kia bây giờ người đông đúc/ Khu Cao xanh vun vút những tòa nhà/ Đô thị Thanh Hà A ai ai đều biết đến/ Cienco 5 đã vươn tới những tầm xa... Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty CECO 545 anh viết với lòng đầy phấn chấn:...Đảm bảo chất lượng công trình/ là thương hiệu mạnh của mình hôm nay/ Công lao chèo chống bao ngày/ CECO 545 đã đổi thay từng giờ... CECO 545, những con người không bao giờ biết mỏi? Bao công trình kể chuyện những dấu chân/ Những người thợ cầu đường nắng mưa là bạn/ Những đầm lầy, con suối, dòng sông/ Những tháng năm chỉ có niềm tin là sức mạnh/ Lấy bàn tay, trí óc vượt thác ghềnh/ Những năm tháng nhọc nhằn cực khổ/ Gian nan mà sao đẹp vô cùng !... Thân Hóa còn là tấm gương tiêu biểu trong công tác từ thiện xã hội. Anh đã có những đóng góp lớn lao như trong công trình xây dựng Tượng đài Mẹ Thứ, xây dựng nhiều nhà tình nghĩa, nhà tình thương ở Điện Bàn, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân lũ lụt, góp phần xây dựng Bệnh viện Đặng Thùy Trâm, Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng, tham gia tu bổ ba Nghĩa trang liệt sĩ... Anh nghĩ đó là trách nhiệm bình thường của mỗi con người không quên quê hương, không quên quá khứ anh hùng của cả dân tộc. Anh viết: Ai ơi nếu có giàu sang/ Đừng quên nơi cũ xóm làng quê hương/ Quê mình ngày tháng gian nan/ Càng xa càng muốn giàu sang lại gần... Nếu mà thành đạt anh ơi/ Quay về tổ ấm chung đời, chung tay/ Để quê nhà sớm đổi thay/ Dân mình sớm được hưởng ngày vinh quang. Tập thơ Tình quê của anh đã được Nhà xuất bản Giao thông vận tải phát hành, nhiều bài thơ của anh đã được các nhạc sĩ Trần Tiến, An Thuyên, Đình Thậm, Trương Quang Thành... phổ nhạc, được nhiều Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú thể hiện rất truyền cảm, đưa những nốt thăng hoa trong tâm hồn thơ của doanh nhân thành đạt Thân Hóa vang xa, ngợi ca mảnh đất anh hùng Quảng Nam - Đà Nẵng...
Thơ của Doanh nhân - Nhà thơ Thân Hóa
Điện thoại:091 340 4769
Email: thanhoa545@gmail.com
 
Nhắn gửi
Bao năm xa cách Điện Bàn
Ai ơi có nhớ xóm làng thân yêu
Ba mươi năm đổi thay nhiều
Năm canh thức trắng, sáng chiều nắng mưa
Bao ngày dãi nắng dầm mưa
Sáng ra đồng ruộng chiều trưa mới về
Gắng công xóa hết đói nghèo
Dân giàu nước mạnh sớm chiều vinh quang
Ai ơi nếu có giàu sang
 Đừng quên nơi cũ xóm làng quê hương
 Quê mình ngày tháng gian nan
 Càng xa càng nhớ, giàu sang lại gần...
Trường làng bến cũ hàng tre
Họ hàng tiên tổ nhớ về cố hương
Ai ơi xa cách dặm trường
Chôn nhau cắt rốn mà thương nhớ về
Dù cho cách ngõ cách quê
Vì dân còn khổ mà về chung tay.
Khát vọng đôi bờ
Ngày ấy còn đâu mãi đợi chờ
Cây cầu Cửa Đại của mộng mơ
Người qua kẻ lại thuyền đưa đón
Bến cũ rồi đây hết đợi chờ
Khát vọng đôi bờ con sông đưa
Đò ngang vắng bóng người qua lại
Hết đò đưa vì cầu đã thay đò
Nối bờ di sản vùng sâu thẳm
Giảm nhẹ thiên tai cả làng chài
Duy Hải, Duy Vinh và Duy Nghĩa
Nối liền phố cổ lại không xa
Cầu xong vài phút qua bên ấy
Dù cho sống được thấy cầu qua
Khởi công xây dựng ước mơ bao đời
Người dân nay đã đổi đời
Không còn cái cảnh ăn khoai đi làm
Chiến tranh dày xéo đạn bom một thời
Cảm ơn Đảng, cảm ơn đời
Cho dân vùng cát sống thời vinh quang.
Tình người thợ xây
Mời em về thăm con đường mới
Một công trình sắp xây xong
Đường thênh thang rộng mở
Chất chứa một tấm lòng
Mời em về ghé thăm
Công trình đường quốc lộ
Nối nhịp với Điện Bàn
Một làng quê ta đó
Mời em ghé sông Hàn
Thăm hai cầu vừa xây lắp
Như mối tình vừa vun đắp
Sau bao ngày ngăn cách
Mời em về “Nguyễn Tri Phương”
Một con đường
Công ty vừa xây lắp
Từ khi mới thành lập
Nay gần trọn mười năm
Mời em về Hội An
Ghé thăm núi Ngũ Hành
Thăm đường Trần Đại Nghĩa
Hiện đại và khang trang
Mời em về thăm
Những bàn tay người thợ
Bao công nhân hăm hở
Xây mới những công trình.