The Open Championship: cuộc đua của những golfer giỏi nhất

00:00 12/10/2020

Từng cú đánh, từng vòng đấu... đều chứa đựng những bất ngờ

Vòng 1: Kevin Kisner tạm dẫn đầu, Tiger Woods chỉ đạt điểm chuẩn

Dưới điều kiện thời tiết khá lý tưởng, Kevin Kisner đã vươn lên dẫn đầu sau vòng 1 với 5 gậy ít hơn chuẩn. Trong khi đó nhiều ứng viên vô địch như Jordan Spieth, Rory McIlroy hay Tiger Woods đều thi đấu không như kỳ vọng.

Kevin Kisner có mở đầu không thật sự tốt ở Open Championship 2018 khi dính điểm bogey ở lỗ số 5, nhưng ngay sau đó golfer này đã khiến khán giả phải thán phục sau pha putt xa hoàn hảo ngay lỗ thứ 6 để ghi điểm eagle. Đến 9 lỗ cuối cùng, golfer sinh năm 1984 tiếp tục ghi thêm 3 birdie để hoàn tất vòng đất với 66 gậy, ít hơn 5 gậy so với tiêu chuẩn.

Kisner nhận xét: “Thời tiết ở sân golf hôm nay khá lý tưởng với tôi. Tuy nhiên bạn sẽ không thể biết được điều gì sẽ xảy ra ở Scotland. Tôi nghe nói ngày mai sẽ có mưa lớn. Tôi không nghĩ cơn mưa này sẽ ảnh hưởng nhiều đến sân, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình”.

Thời tiết khá thuận lợi chính là lý do khiến nhiều golfer thi đấu thăng hoa ở ngày đầu tiên. Điều đó được thể hiện qua việc Kisner chỉ mất 22 cú putt và tạo cách biệt 1 gậy so với nhóm bám đuổi gồm Erik Van Rooyen, Zander Lombard, và Tony Finau – người có 7 birdie ở ngày thi đấu vừa qua. Có một điểm thú vị là 7 cái tên đứng đầu Open Championship hiện tại đều chưa từng thắng major trong quá khứ.

Trong khi đó, những ứng viên vô địch thi đấu không ấn tượng như kỳ vọng. Rory McIlroy và Jon Rahm đều cùng đánh 69 gậy cho vòng 1, tạm xếp ở vị trí T-8. Nhà đương kim vô địch Jordan Spieth (hạng T-50) gây thất vọng khi có kết quả nhiều hơn 1 gậy so với chuẩn. Trong khi đó, golfer được rất nhiều người quan tâm, Tiger Woods (hạng T-32) chỉ có thể đạt par (71 gậy) sau khi gặp vấn đề ở một hố cát.

Wood nói: “Tôi chơi tốt hơn những gì hiển thị trong bảng điểm của mình. Ở 2 lỗ par-5 hôm nay, tôi chỉ có thể đạt gậy chuẩn. Nếu tôi có thể thi đấu tốt hơn với gậy sắt 8 như dự tính, tôi nghĩ mình đã có thể đạt được kết quả tốt hơn”.

Vòng 2: Tommy Fleetwood, Jordan Spieth cùng nhau bứt phá, Dustin Johnson bị loại

Ngày thi đấu thứ 2 trên sân golf Carnoustie trở nên hấp dẫn hơn khi nhiều golfer danh tiếng trở lại cuộc đua đến ngôi vô địch, trong khi đó 2 golfer đứng đầu thế giới đều bị loại sau nhát cắt

Sau ngày thi đấu thứ 2 ở Open Championship, vị trí đầu tiên không có nhiều thay đổi khi Kevin Kisner hiện vẫn giữ ngôi đầu với thành tích âm 6 gậy, tuy nhiên anh phải chia sẻ thứ hạng của mình cùng Zach Johnson.

Zach đã hoàn tất vòng đấu sau 67 gậy để đuổi kịp Kisner, người mất đến 70 gậy, trong đó có 1 điểm bogey kép ở lỗ số 18. Dù dẫn đầu, thế nhưng cách biệt của họ đối với 28 golfer đứng sau chỉ là 5 gậy, hứa hẹn 2 vòng cuối tiếp tục có nhiều bất ngờ.

Ấn tượng nhất trong vòng 2 phải kể đến Tommy Fleetwood và Jordan Spieth. Cả 2 golfer này đều khiến người hâm mộ thất vọng ở vòng 1 khi đánh 72 gậy, tuy nhiên họ đã bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng sau vòng đấu này.

Fleetwood có vòng đấu hoàn hảo khi không dính bogey nào, qua đó chỉ mất 65 gậy để leo lên T-3. Spieth có kết quả nhiều hơn 2 gậy, qua đó vươn lên vị trí T-11 và vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch. Hiện tại Fleetwood và Spieth chỉ kém ngôi đầu lần lượt 1 và 3 gậy.

Rory McIlroy, người được khen ngợi ở vòng 1 vì lối chơi cống hiến tiếp tục có kết quả tương tự ngày thi đấu trước đó là 69 gậy. Với kết quả này, golfer đến từ Bắc Ireland vươn lên vị trí T6. Vào lúc này cuộc đua đến danh hiệu diễn ra vô cùng kịch tính khi top 11 xuất hiện hàng loạt tên tuổi nổi tiếng như Pat Perez, Xander Schauffele, Matt Kuchar, Tony Finau, Rickie Fowler.

Còn Tiger Woods chỉ đạt gậy chuẩn khi kết thúc vòng đấu, tương tự như ngày thi đấu trước đó. Thứ hạng T-29 sau 2 vòng của “Siêu Hổ” dù không có gì nổi bật, nhưng cũng đủ để giúp anh ở lại thi đấu 2 ngày cuối tuần. Với 6 gậy ít hơn ngôi đầu, Woods hoàn toàn có khả năng tạo ra bất ngờ ở vòng cuối nếu thi đấu tốt hơn.

Dustin Johnson và Justin Thomas – 2 golfer đứng đầu bảng xếp hạng thế giới – lại không có được may mắn như thế. Trong bối cảnh phải đánh ít hơn 70 gậy mới có cơ hội ở lại với giải đấu, Johnson lại không thể hiện được bản lĩnh khi dính đến 4 bogey và 1 bogey kép, qua đó mất đến 72 gậy để hoàn thành vòng đấu. Do đó anh phải tạm biệt Open Championship năm nay với kết quả dương 6 gậy.

Thomas đã thể hiện đẳng cấp khi đánh 69 gậy ở vòng đầu tiên, thế nhưng golfer này bất ngờ sa sút phong độ khi đánh đến 77 gậy ở vòng 2, một phần cũng vì thời tiết ngày thi đấu vừa qua bắt đầu trở nên khắc nghiệt khi nhiều cơn mưa liên tục đổ xuống sân. Kết quả dương 4 gậy sau 2 vòng đấu của anh để lại nhiều nuối tiếc khi chỉ nhiều hơn 1 gậy so với vị trí vượt qua nhát cắt.

Vòng 3: Tiger Woods thể hiện bản lĩnh, Jordan Spieth vươn lên ngôi đầu

Siêu Hổ có vòng đấu hay nhất kể từ đầu giải để khiến khán giả nhớ về thời kỳ đỉnh cao phong độ của anh. Trong khi đó Jordan Spieth chứng tỏ được đẳng cấp của nhà đương kim vô địch khi leo lên đỉnh bảng xếp hạng.

Ngày thi đấu thứ 3 ở Open Championship có thể được xem là vòng đấu hấp dẫn nhất kể từ đầu giải khi hàng loạt golfer kỳ cựu thể hiện được bản lĩnh của mình, trong đó ấn tượng nhất là Tiger Woods và Jordan Spieth. Nhờ sự trở lại kịp thời ở vòng 3, bộ đôi sở hữu đến 17 major đều vào danh sách những người có khả năng giành chiến thắng chung cuộc.

Golfer đặc biệt trong ngày vừa qua phải kể đến “Siêu Hổ” khi anh có kết quả tốt nhất ở giải đấu kể từ năm 2006. Là một trong những golfer xuất phát vào đầu giờ chiều, Woods khiến người theo dõi phải bất ngờ khi ghi đến 6 birdie và chỉ dính 1 bogey. Đã có lúc, golfer huyền thoại này vươn lên vị trí đầu bảng, điều mà đã từ rất lâu nhiều khán giả chưa được thấy.Tiger Woods khiến khán giả nhớ về thời kỳ hoàng kim của anh khi có vòng đấu hay nhất kể từ đầu giải.

Nhờ kết quả 66 gậy, Woods hoàn tất ngày thi đấu thứ ba với vị trí T-6 và chỉ cách ngôi đầu 4 gậy. Với cách biệt không quá lớn, golfer 42 tuổi hoàn toàn có thể giành chiến thắng ở ngày mai nếu vẫn có màn trình diễn như vừa qua. Tuy nhiên, đối thủ lớn nhất mà anh phải đối diện lúc này chính là Jordan Spieth.

Sau vòng đấu đầu tiên gây thất vọng với 72 gậy, nhà đương kim vô địch nhanh chóng trở lại bằng việc đánh 67 gậy ở ngày thứ hai.

Thừa thắng xông lên, Spieth tiếp tục tạo nên dấu ấn khi ghi eagle ngay ở lỗ đầu tiên trước khi ghi thêm 4 birdie nữa. Nhờ vào một vòng đấu hoàn hảo với 65 gậy, golfer sinh năm 1993 vươn lên T-1 với kết quả âm 9 gậy. Jordan Spieth hoàn toàn có khả năng bảo vệ ngôi vô địch nếu thi đấu ấn tượng như ở vòng 3. Nếu có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch, Spieth sẽ trở thành golfer đầu tiên làm được điều này kể từ sau trường hợp của Padraig Harrington vào năm 2008.

Hiện tại chia sẻ cùng vị trí đầu tiên với golfer này là 2 cái tên cũng đến từ Mỹ, Xander Schauffele và Kevin Kisner – người cũng ở thứ hạng này suốt 2 vòng trước đó.

Như vậy, ngày thi đấu cuối cùng ở Open Championship hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, kịch tính và đầy bất ngờ khi ngoài các golfer ở trên, hàng loạt cái tên đình đám nhất trong làng golf thế giới đều có cơ hội đăng quang như Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Webb Simpson, Zach Johnson (đều -5 gậy) hay Francesco Molinari (-6 gậy)

Vòng 4: Francesco Molinari vô địch The Open 2018

Sau những diễn biến khó lường, vòng cuối The Open đã khép lại bằng chiến thắng dành cho người xứng đáng nhất. Molinari cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc trong hai ngày cuối tuần, khi không mắc bogey nào trong 37 hố cuối.

Ngày thi đấu cuối tại Carnoustie sớm chứng kiến một trong những câu chuyện phi thường nhất làng golf. Tiger Woods, sau khi vật lộn với một loạt ca phẫu thuật chấn thương, chiếm đỉnh bảng với tổng điểm -7 sau chín hố đầu.

Trong điều kiện gió lớn, “Siêu Hổ” là người hiếm hoi âm gậy sau nửa chặng đường đầu vòng bốn, với điểm -2. Những người dẫn đầu và cách Woods bốn gậy ở ngày kế trước bao gồm Jordan Spieth, Kevin Kisner và Xander Schauffele thì liên tiếp mắc bogey và bogey kép.

Francesco Molinari, người đánh cùng nhóm với Woods, vẫn giữ sự tập trung bất chấp những tiếng hò reo mà khán giả dành cho “Siêu Hổ”. Golfer Italy giữ điểm par trong chín hố liên tiếp, theo sát Woods với cách biệt một gậy.

Molinari tiếp tục chơi như rô-bốt, đạt par trong bốn hố tiếp theo, và đột nhiên thấy bản thân trên đỉnh bảng. Woods tụt lại phía sau với điểm -4, sau lỗi bogey kép ở hố số 11 và bogey ở hố số 12.

Cục diện trở nên khó đoán khi Rory McIlroy và Justin Rose ghi eagle tuyệt đẹp ở hố số 14. McIlroy vươn lên chia sẻ đỉnh bảng với cùng điểm -6 như Molinari, Spieth, Chappell và Schauffele. Justin Rose cũng gia nhập nhóm cạnh tranh cup Claret Jug, với điểm -5 như Kisner và Pepperell.

Thế cân bằng ở nhóm đầu bị phá vỡ khi Francesco Molinari có birdie đầu tiên trong ngày, độc chiếm đỉnh bảng với điểm -7 và gây sức ép lớn lên các golfer bám đuổi. Jordan Spieth, người đánh sau Molinari hai hố, bỏ lỡ birdie ở hố 14, trước khi khép lại vòng golf theo cách tồi tệ với hai bogey. Nhà vô địch năm 2017 kết thúc giải với -4 gậy, xếp T9.

Trừ Xander Schauffele, không golfer nào chạm đến mốc điểm -7 trong những hố cuối. Woods kết thúc giải với điểm -5 và xếp T6, còn McIlroy và Rose hoàn tất bốn vòng với điểm -6, buộc phải chờ sai lầm từ Molinari và Schauffele.

Nhưng Molinari không những không mắc sai lầm, mà còn ghi birdie quan trọng ở hố cuối, đánh gục ý chí của người bám đuổi Schauffele. Schauffele mắc bogey ở hố số 17, gián tiếp dâng danh hiệu cho đối thủ Italy.

Molinari lần đầu tiên giành major, với tổng điểm -8, cách hai gậy so với các golfer xếp sau. Ở tuổi 35, golfer Italy có danh hiệu major đầu tiên trong sự nghiệp. Thành tích tốt nhất của Molinari trước đó là xếp T2 tại PGA Championship năm ngoái.

Anh nói: “Thật tuyệt khi có hai vòng bogey-free và chức vô địch major đầu tiên. Hôm qua là một ngày quan trọng, tôi đã tận dụng điều kiện thời tiết ổn định để đạt điểm -6. Hôm nay mọi thứ khó khăn hơn nhiều, tôi phải ưu tiên giữ par trước. Tôi đã bỏ lỡ một vài cơ hội nhưng không lung lay về ý chí. Thật tuyệt vời khi bogey-free được ở một sân đấu như Carnoustie”.

Sự nghiệp của Molinari đang thăng tiến không có điểm dừng. Hồi cuối tháng Năm, anh đánh bại McIlroy để vô địch BMW PGA Championship. Golfer Italy, sau đó, giành danh hiệu Quickens Loans National với cách biệt tám gậy. Anh hoàn tất hattrick vô địch chỉ trong hai tháng bằng việc đăng quang tại sự kiện major danh giá -The Open.

Written by Golf&life