Thành phố Rome mất đi “lãng mạn’ thay vào đó “ rực” ánh sáng LED

00:00 12/10/2020

Theo các nhà vận động thì sự lãng mạn của thành phố Rome đang bị biến mất dần bởi kế hoạch thay thế đèn Sod natri vàng đã được sử dụng cho thành phố trước đây được thay thế bằng các đèn sáng LED vì nó được coi là tiết kiệm chi phí hơn.


Thành phố Rome về đêm lãng mạn đến ngây ngất (Ảnh minh họa nguồn internet)

Hội đồng thành phố Rome cho biết ánh sáng của đèn LED sẽ tiết kiệm được hàng triệu bảng Anh trong hóa đơn năng lượng của thành phố , tuy nhiên người dân bản địa và các nhà di sản văn hóa đã tranh luận về vấn đề này, họ cho rằng sự thay thế anh sáng đèn Led làm giảm đi không khí xung quanh và mất đi sự lãng mạn vốn có của Rome, bởi những con đường uốn lượn quanh co, con đường lát những gạch ô vuông sẽ mất đi nếu như thay thế ánh sáng mới và mất đi ý nghĩa lịch sử của Rome.

Salvatore Nicastro là nhân viên bồi bàn tại 1 quán café ở Piazza di Santa Maria ở Trastevere chia sẻ rằng “Thay thế ánh sáng đèn Led là một sai lầm lớn” vì “những chiếc đèn cũ là đặc trưng của Rome. Từ xa xưa thành phố này đã có 1 không khí lãng mạn và ngọt ngào, một kỷ niệm của thời đại La Dolce Vita cách đây hơn 50 năm". Nếu hội đồng thành phố thực sự muốn tiết kiệm tiền, họ sẽ làm tốt hơn bằng cách tắt đèn đường 1 cách có hệ thống”. Trên khắp quảng trường, Fabrizio Rellecati, người sở hữu một hiệu thuốc, cũng không bị ấn tượng bởi ánh sáng mới. "Đèn LED cho một quảng trường lịch sử như thế này không đúng thẩm mỹ. Ánh sáng mà họ cho là quá trắng, quá khắc nghiệt" anh nói.

Một nhóm dân cư địa phương, Vivere Trastevere, đang kêu gọi cư dân của khu vực đặt một ngọn nến trong cửa sổ của họ như là một cuộc biểu tình im lặng chống lại hệ thống chiếu sáng mới. Chính trị gia địa phương Nathalie Naim, cho biết: "Trung tâm lịch sử của Rome bây giờ giống như một nhà xác."Họ đã cởi bỏ bầu không khí chào đón của những khu di tích lịch sử nhất của Rome." Đèn chiếu sáng đang được cài đặt không chỉ ở Trastevere mà còn ở các khu phố lịch sử khác, từ Ghetto Do Thái cũ, cũng trên bờ Tiber, tới Monti, một khu phố của những con phố thời trung cổ gần Colosseum, và Đồi Esquiline, một trong những thành phố của Rôma Huyền thoại bảy ngọn đồi. “Rome thành phố lãng mạn đâu còn nữa” ?

Kim Bùi - Theo Gianni Cipriano