Tăng Tiến Đạt: Kỳ vọng của một doanh nhân

00:00 12/10/2020

Bẵng đi một thời gian dài, tôi gặp lại Phan Văn Tăng. Vẫn dáng người ấy, nhanh nhẹn, hoạt bát, da ngăm đen, dịu dàng lịch lãm. Qua câu chuyện ngày gặp gỡ và cùng đồng nghiệp tiếp cận Cty Tăng Tiến Đạt, quá khứ và hiện tại cứ hiện về.

Trở về nước sau những năm tháng lao động ở Hàn Quốc, Phan Văn Tăng tiếp thu được nhiều công nghệ và đặc biệt là tính kỷ luật lao động của một đất nước có nền kinh tế phát triển tóp đầu của châu Á, nhưng ứng dụng tại quê nhà thật khó khăn.  Anh lúng túng trong nhiều năm tìm hướng đi cho mình. Trong suốt 5 năm với nhiều thử nghiệm, chiếc xe máy cùng anh lăn bánh khắp mọi nẻo đường, có khi anh chở tôi lao đi trong đêm đông sương dăng kín, vượt rừng lên tận các huyện miền núi phía Tây Bắc xứ Nghệ tìm kiếm cơ hội. Những đồng tiền anh tích cóp sau bao năm lao động ở Hàn Quốc theo thời gian cứ vơi dần. Ngày đó, anh từng thở dài cùng tôi: “khó quá anh ơi, em muốn làm cái gì đó tại quê nhà mà không biết bắt đầu từ đâu” . Người vợ hiền của anh, một cô giáo văn dẫu chiều chồng và có tâm hồn đến đâu cũng đã bắt đầu sốt ruột. Anh sống như trong mơ giữa quê nhà, sực tỉnh nhìn lại, thấy bạn bè anh (những người cùng đi lao động ở Hàn Quốc về) đều đã ổn định mỗi người môt nghề. Phan Văn Tăng vội vàng kết nối với một doanh nghiêp vận tải lớn tít phía Bắc, bỏ vốn đầu tư phương tiện. Sự vội vàng của anh đã không mang lại hiệu quả như mong muốn, bởi vì anh ở miền Trung, còn phương tiện anh đầu tư lại ở miền Bắc nên quản trị khó khăn. Cùng với đầu tư phương tiện vận tải, anh vào nghề xây dựng. Không may cho anh, ngày anh làm xây dựng lại đúng lúc kinh tế suy thoái, đầu tư công gặp trở ngại nên sản phẩm xây dựng làm ra bị ngâm vốn, nợ ngân hàng cũng theo đó cứ… dài dài. Sau những khảo sát, thử nghiệm , anh rút ra rằng: phải đi lên từ cái nhỏ, thị trường xung quanh lại rất rộng lớn, đó là những nhu cầu thiết thực của đời sống người dân.  Anh trở về, mở xưởng cơ khí tại nhà. Cty Tăng Tiến Đạt do anh làm Giám đốc theo đó ra đời. Anh đầu tư phương tiện kỹ thuật, tuyển chọn thợ giỏi, sức khỏe dẻo giai. Anh và chiếc xe máy đã cũ lại lăn bánh khắp làng quê, phố thị. Chịu khó đi, giao tiếp với khách hàng dịu dàng nhỏ nhẹ, tạo lập niềm tin, Phan Văn Tăng đã khai thác tìm kiếm nhiều việc làm khiến cho tiếng búa, tiếng máy xưởng cơ khí rền vang. Sản phẩm cơ khí chủ lực của Tăng Tiến đạt là nhũng mái tôn che nắng, mưa mà khách hàng miền Trung rất cần, những cổng sắt gia đình, công sở…với mẫu mã, đường nét đẹp, phong cách dung dị, từng  bước xuất hiện không chỉ tại huyện Hưng Nguyên quê anh mà vươn tới cả ở thị trường TP Vinh khó tính.  Đặc biệt, Tăng Tiến Đạt còn là đơn vị cơ khi lắp đặt ngoại, nội thất công xưởng may mặc cho các đối tác Hàn Quốc đầu tư tại miền Trung như Haivina Kim Liên, Entech,  Samsung Vina và là đối tác tin cậy, uy tín cuar Cty 36.63 bộ Quốc phòng.   Bên cạnh hoạt động cơ khí, với vốn tiếng Hàn của mình anh tìm tới những Nhà máy may mặc do các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam. Những ông chủ Hàn Quốc đặt vấn đề với anh mở xưởng may mặc vệ tinh cho họ với thỏa thuận: Anh lo mặt bằng, tuyển dụng lao động, tổ chức sản xuất. Phía Hàn Quốc đầu tư công nghệ (máy may), nguyên liệu (vải), bao tiêu sản phẩm. Mất một thời gian dài, cuối cũng anh tìm thấy mặt bằng một trường học bỏ hoang do quá trình sáp nhập trường. Như bắt được vàng, anh sốt sắng làm việc với cơ quan chức năng thuê mặt bằng rộng lớn này, cải tạo lại, đặt xưởng may mặc. Phía đối tác Hàn Quốc vui mừng bắt tay hợp tác cùng anh. Khu trường học cũ rợp bóng cây xanh trở thành xưởng sản xuất rộn vang tiếng máy. Hơn 100 công nhân phần lớn là con em của quê hương anh, ngày đêm lao động, làm sống dậy không gian rộng lớn tưởng chừng như bị hoang phế theo thời gian. Ngoài may sản phẩm đặt hàng  cho đối tác, anh còn tạo mẫu mã, may những sản phẩm tiêu thụ nội địa, giả quyết việc làm thường xuyên cho người lao động. Cách làm này của Phan Văn Tăng là một mẫu hình của sự hợp tác với đối tác nước ngoài, bởi anh hoàn toàn tự chủ hạch toán, trong lúc vẫn tranh thủ sự đầu tư công nghệ, nguyên liệu của đối tác, lại không lo đầu ra cho sản phẩm. Vẫn duyên nợ với nghề xây lắp, Phan văn Tăng luôn nung nấu tạo dựng nên những công trình bền chắc với thời gian. Ngày tôi gặp, anh cho biết: Đang là đối tác bên B cho nhà đầu tư xây dựng chợ Gôi (Hà Tĩnh) và công trình angten, nhà làm việc khu vực miền Tây Nghệ An cho nhà mạng quân đôi Vietel, giá trị xây lắp vừa tầm. Anh mong muốn để lại những dấu ấn từ những công trình này để làm bệ phóng cho nghề xây dựng của Tăng Tiến đạt. Với Phan Văn Tăng dường như mới chỉ bắt đầu sau những thăng trầm gần chục năm qua, kể từ ngày anh xuất khẩu lao động từ Hàn Quốc trở về. Tôi cảm nhận: Bằng cái tâm của mình, anh đang nỗ lực vươn lên tầm cao như chính tên gọi của Cty Tăng Tiến Đạt:  “Tăng” không chỉ là tên riêng của anh mà còn là khát vọng  tăng trưởng, “Tiến” là tiến lên và “Đạt” là vươn tới sự thành đạt.Hẳn đó cũng là kỳ vọng của doanh nhân Việt thời hội nhập Tô Lan