Rộn ràng trung thu 2016 trên phố Hàng mã Hà Nội

00:00 12/10/2020

Phố Hàng Mã được coi là 1 trong những con phố nhộn nhịp nhất của khu phố cổ Hà Nội đặc biệt là khi vào những ngày tết trung thu đang đến gần một nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam. Ở phố Hàng mã bạn sẽ thấy vào mấy ngày gần kề trung thu bạn sẽ được ngắm những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, ánh đèn , những món đồ trang trí cao cấp..vvv đây là nơi có thể chụp những bức ảnh đẹp, mua những món đồ chơi cho con bạn.

tet-trung-thu

Ngày xưa phố Hàng Mã có những nét tương đồng với ngày nay , cũng trang trí đèn lồng, đồ chơi nhưng lại được làm bằng thủ công với những hình ảnh ông cụ, bà cụ ngồi trước cửa vót tre, tạo nan làm đèn lồng và dán giấy trong rất tuyệt. Ngày nay công nghê cao nên đa phần được làm bằng máy móc và các phần bài trí đều được làm bằng máy , rực rỡ nhiều sắc màu, hình dáng khác nhau nên có phần thu hút của các thế hệ trẻ.

trung-thu-xua-02

phố hàng mã xưa một nét đẹp được lưu truyền Đem lại niềm vui cho cả trẻ nhỏ và người lớn. Đến phố Hàng Mã vào những ngày cận kề tết Trung thu, tình trạng ứ nghẹt người xe diễn ra liên tục. Khung cảnh nhộn nhịp ở đây chẳng khác gì những phiên chợ quê trong những ngày giáp tết âm lịch.

Những năm gần đây, trên phố có sự xuất hiện ngày càng nhiều của những đồ chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tuy nhiên những món đồ trung thu đậm “chất” Việt Nam cũng được bày bán khá phổ biến. Từ những chiếc mặt nạ giấy bồi vẽ mặt chú ỉn hiền lành, mặt ông địa, đầu sư tử, còi quay, đèn gù… đến những căn nhà treo toàn đèn lồng Việt Nam, đèn kéo quân đủ loại to nhỏ, đèn ông sao rực rỡ sắc màu. Hòa lẫn trong dòng người tấp nập là tiếng trống tung tung cắc vang lên từ một cửa hàng bán trống. Đã từ nhiều thế hệ, phố Hàng Mã là điểm đến của cả trẻ em và người lớn vào mỗi dịp Trung thu. Đây là dịp để trẻ em được sở hữu những món đồ chơi còn người lớp có dịp hồi tưởng về những kỷ niệm ngày ấu thơ. Âm thanh rộn rã của tiếng trống bỏi, trống da, tàu thủy sắt, sắc màu rực rỡ của đèn ông sao, ông sư, đầu lân… đã trở thành ký ức tuổi thơ quen thuộc của đa số người Hà Nội.

Lịch sử bán hàng mã và đồ chơi đã xuất hiện từ lâu đời trên phố Hàng Mã. Ngày xưa đây là đất thuộc thôn cũ Vĩnh Hanh và Yên Phú, hai thôn xưa cách nhau bằng con sông Tô Lịch, sông đã bị lấp nên hai đoạn phố ở hai bên bờ đối diện tưởng như liền với nhau. Thời Pháp, đặt một tên chung là Rue du Cuivre (Hàng Đồng). Dân ở phố này có một số gia đình người làng Tân Khai dọn đến mở cửa hàng bán giấy và đồ mã nhỏ, đó là đồ hàng giấy để trang trí (hoa giấy, đèn giấy các kiểu...) và đồ mã để cúng lễ (mũ thổ thần, mũ ông Táo, vàng giấy...). Nếu bạn có thời gian hãy thử một lần dạo chơi và trở về tuổi thơ của mình hòa vào không khí sắc màu đèn lồng và cả con người ồn áo dồn dập tại ùa về sẽ cho bạn cái cảm giác lâng lâng trong gió nhẹ mùa thu khiến ta se se lạnh.

PV: Tổng Hợp Và Sưu Tầm