Ông lang vườn làm nên kỳ tích chữa bệnh ung thư cho tiến sỹ, bác sỹ dược học người Pháp

00:00 12/10/2020

DNHN: Ngoài việc nghiên cứu tìm tòi và nhờ phương thuốc bí truyền mà cha ông để lại, Lương y Nguyễn Bá Nho rất mát tay trong việc chữa trị bệnh ung thư. Không chỉ các bệnh nhân ở nhiều tỉnh thành trên cả nước được ông chữa trị mà có những bệnh nhân là Việt kiều và cả người nước ngoài ở các nước như: Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Nga, Tiệp, Úc, Lào, Trung Quốc, Campuchia, Đức... cũng đều tin tưởng tìm đến ông để nhờ ông chữa bệnh.

luong-y-lang-vuon-1 Trong số những bệnh nhân đó có trường hợp rất đặc biệt ông là Tiến sỹ, bác sỹ dược học người Pháp Fressy Benharoon. Ngoài ra, ông còn là giảng viên Trường Đại học Y khoa Paris và là ông chủ của hãng sản xuất thuốc kháng sinh trên toàn cầu. Năm nay ông hơn 70 tuổi, từng bị ung thư vòm họng 8 năm, nói chuyện rất đau đớn, khó nuốt, ăn uống đau rát, đi bệnh viện kiểm tra kết luận ung thư vòm họng tái phát và đi căn hạch tuyến giáp. Nước Pháp là một đất nước có nền y học phát triển hiện đại, trong khi ông lại làm trong lĩnh vực y khoa mà không thể tìm được cách chữa trị triệt để căn bệnh của mình. Bệnh viện danh tiếng của Pháp khuyên ông nên tiếp tục điều trị hoá chất, tuy nhiên trải qua những đợt truyền hoá chất trước đó khiến ông suy kiệt sức khỏe, nay ông lại tuổi cao không biết có chịu được những đợt truyền hoá chất tiếp theo hay không? Khi đó người đại diện của ông là chị Đặng Quỳnh Hoa, ở Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội do tính chất công việc nên chị thường bay đi về giữa Pháp và Việt Nam. Qua tìm hiểu báo chí, chị Hoa biết được Lương y Nguyễn Bá Nho tại Sóc Sơn, Hà Nội đã chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân bị mắc căn bệnh ung thư và đã cứu cho rất nhiều người từ cõi chết trở về. Ông được mệnh danh là "khắc tinh của bệnh ung thư". Là người Việt Nam nên chị Hoa hiểu trong y học cổ truyền có rất nhiều phương thuốc hay và ông lang Nho là người đang được kế thừa phương thuốc bí truyền từ 4 đời cha ông để lại. Sau khi tìm đọc rất nhiều bài báo viết về phương pháp chữa bệnh hiệu quả của ông lang Nho, trong đầu chị Hoa loé lên tia hy vọng và có niềm tin ở thầy Nho, bằng mọi giá chị phải thuyết phục được Tiến sỹ Fressy Benharoon về Việt Nam chữa bệnh, nhưng thuyết phục bằng cách nào đây trong khi ông lại là một tiến sỹ y khoa của Pháp? Liệu ông có tin một ông thầy lang của Việt Nam không? Sau bao đêm suy nghĩ, trăn trở, chị Hoa quyết định phải thử, biết đâu tiến sỹ sẽ nghe chị, những lúc có thời gian gặp gỡ tiến sỹ, chị Hoa mở các trang báo mạng viết về phương pháp chữa bệnh của ông lang Nho, rồi chị dịch sang tiếng pháp và giảng giải để ông hiểu. Sau một thời gian kiên trì và với tấm lòng nhân hậu, chân thành của chị, cuối cùng tiến sỹ đã cùng chị bay về Việt Nam. Có lẽ con người khi đang ở ranh giới sự sống và cái chết, họ sẵn sàng gạt bỏ đi cái tôi cá nhân. Tiến sỹ Fressy Benharoon là trường hợp như thế, ông gạt đi cái tôi, lòng tự trọng của một tiến sỹ dược học để chấp nhận về Việt Nam cho ông lang Nho trị bệnh. Điều đó không phải ai cũng có thể làm được. Có niềm tin thì sẽ chiến thắng được bệnh tật. Ngày 18/8/2015 ông từ Pháp bay về Việt Nam. Chị Hoa đã đưa ông lên Sóc Sơn gặp ông lang Nho và được thầy Nho cắt thuốc. Sau 2 tuần ở Việt Nam, đến ngày 01/9/2015 ông bay trở về Pháp và mang theo thuốc của thầy Nho. Khi về Pháp ông duy trì uống đều đặn, ăn thấy ngon miệng, sức khỏe rất tốt. Hai tháng sau ông đi bệnh viện siêu âm làm các xét nghiệm và có kết quả thật ngạc nhiên là bệnh ung thư đã hết, kết luận đã không còn thấy tế bào ung thư. Các bác sỹ bên Pháp và cả Tiến sỹ Fressy Benharoon đều ngạc nhiên và không thể tin nổi một ông thầy lang của Việt Nam lại có thể làm nên một kỳ tích vi diệu như vậy.

luong-y-lang-vuon-2

Nghe tin người đại diện của Tiến sỹ là chị Quỳnh Hoa mới ở Pháp về Việt Nam, tôi có gọi điện hẹn gặp chị để hỏi tình hình sức khỏe hiện tại của Tiến sỹ. Ngày 24/11/2016 tôi có hẹn chị ngồi uống cà phê trên con phố Nguyễn Chí Thanh. Thời tiết Thủ đô đang bắt đầu đón cái se lạnh của mùa đông, cũng là mùa hoa cúc họa mi nở trắng tinh khôi khắp phố phường Hà Nội, loài hoa đẹp như điểm tô thêm vào cốt cách của người con gái Tràng an mang tên loài hoa, tạo cho con người yêu đời gần gũi cởi mở lòng mình hơn. Nhấp ngụm trà nóng trên môi rồi chị Quỳnh Hoa nở nụ cười rạng rỡ: "Biết nói gì nhỉ? Nói lời cảm ơn thầy Nho thì biết nói bao nhiêu lần cho đủ. Một ông lang làm hồi sinh sự sống cho tiền sỹ, bác sỹ dược học người Pháp. Đó là một sự phi thường mà chỉ có ông lang Nho làm được. Đây là một thành tựu chứ không phải là đùa”. Công lao của thầy Nho sánh bằng trời, bằng bể. Chỉ với 2 tháng thuốc của thầy Nho mà Tiến sỹ đã hoàn toàn khỏi bệnh, hiện tại sức khỏe của Tiến sỹ rất tốt và rất khỏe mạnh. Đến giờ tiến sỹ vẫn còn chưa hết ngạc nhiên là mình lại được chữa khỏi bệnh bởi một ông thầy lang Việt Nam. Thông qua chị Quỳnh Hoa, Tiến sỹ Fressy Benharoon gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Lương y Nguyễn Bá Nho và hẹn sang năm 2017 Tiến sỹ sẽ bay về Việt Nam để thăm thầy. Không chỉ có Tiến sỹ biết ơn thầy Nho mà bản thân chị Quỳnh Hoa cũng biết ơn thầy Nho rất nhiều. Tiến sỹ có sức khỏe mới tiếp tục được công việc tạo ra dòng mỹ phẩm cao cấp để chị Hoa phân phối về Việt Nam.Tự đáy lòng mình chị Hoa chỉ biết nói lời cảm phục và cảm ơn chân thành đến Lương y Nguyễn Bá Nho. Chúc cho thầy Nho luôn có sức khỏe để giúp được nhiều bệnh nhân không chỉ ở Việt Nam mà còn cho bệnh nhân trên toàn thế giới. Mai Hương